Nữ thạc sĩ Cambridge xin vào sở thú dọn phân, trông coi động vật gây tranh cãi

TRUNG QUỐC - Tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh nhưng cô gái 25 tuổi quyết định trở về Thượng Hải, xin việc trong sở thú với vai trò người trông coi, chăm sóc động vật.

Mã Nhã (25 tuổi) là một học sinh xuất sắc tốt nghiệp trường Ngoại ngữ Nam Kinh (Trung Quốc), sau đó sang Anh du học. Sau khi hoàn thành chương trình đại học về Khoa học sinh học tại Imperial College London, cô tiếp tục theo học thạc sĩ tại Đại học Cambridge, chủ đề nghiên cứu chính về thú y, đặc biệt là về bệnh ung thư xương ở động vật.

Sau khi trở về nước, cô làm việc tại công ty dược phẩm sinh học. Tháng 2/2024, Mã Nhã xin vào làm tại sở thú Thượng Hải với tư cách là người trông coi, chăm sóc động vật.

"Tôi đến sở thú Thượng Hải làm vào tháng 2/2024. Đầu tiên, tôi nhận chăm sóc voi, cho chúng ăn cỏ, sau đó là chăm sóc hà mã, tê giác. Một thời gian, tôi chuyển sang chăm sóc hổ, báo, linh miêu, cáo, chó sói... Bây giờ tôi đang làm việc ở khu vực động vật ăn cỏ, nuôi hươu và cừu", Mã Nhã chia sẻ và cho biết muốn đến Thượng Hải để thay đổi môi trường sống và làm công việc yêu thích.

Cô gái 25 tuổi yêu thích công việc trong sở thú. Ảnh: QQ

Cô gái 25 tuổi yêu thích công việc trong sở thú. Ảnh: QQ

Thời gian đầu, Mã Nhã cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với các con vật, e ngại mùi của chúng nhưng sau đó, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.

Công việc hằng ngày của cô bắt đầu từ 8h. Đầu tiên cô kiểm tra khu vực động vật ăn cỏ, có 8 loài với 64 cá thể. Cô chủ yếu quan sát xem chúng có khỏe không, có hành vi nào bất thường không. Một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót vì nó có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của con vật. Cô thường mất 20 phút cho việc này.

Sau đó, cô dọn dẹp chuồng cho chúng và đây là công việc mất nhiều thời gian nhất. Dù phân của động vật ăn cỏ không quá hôi nhưng số lượng rất nhiều, dọn khá vất vả. Tất cả đều được cô dọn dẹp sạch sẽ, bỏ vào thùng rác. Nhân viên chuyên trách sẽ vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Ba nhân viên chia nhau dọn dẹp từng khu vực trong 2 giờ đồng hồ.

Xong việc, Mã Nhã cùng các đồng nghiệp cho chúng ăn. Động vật ăn cỏ ăn hai lần một ngày. Vào mùa thu và mùa đông thức ăn của chúng khá đơn giản, chủ yếu là cỏ khô và thức ăn viên. Vào mùa xuân và mùa hè, thức ăn phong phú hơn và việc cho ăn mất nhiều thời gian hơn. Mã Nhã phải mất cả sáng để hoàn thành công việc này, thông tin từ QQ.

Công việc vất vả nhưng giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế. Ảnh: QQ

Công việc vất vả nhưng giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế. Ảnh: QQ

Buổi chiều, cô lại tiếp tục kiểm tra sở thú. Nếu có trường hợp động vật bị bệnh thì phải được tách riêng và nhờ bác sĩ thú y hỗ trợ. Cô phải theo sát việc khách du lịch cho động vật ăn. Nếu khách hỏi về các loài động vật, Mã Nhã sẽ giải thích cho họ hiểu. Nếu có kế hoạch cải tạo khu vực triển lãm, cô sẽ cần tham gia vào quá trình thiết kế.

17h hàng ngày, cô có thể ra về.

Bố mẹ Mã Nhã ủng hộ con gái làm nhân viên ở sở thú. "Cả bố và mẹ tôi đều học chuyên ngành ngoại ngữ và công việc của họ không liên quan gì đến sinh học nhưng cả hai đều ủng hộ sở thích của tôi. Khi tôi đến Thượng Hải để phỏng vấn xin việc trong sở thú, tôi hơi lo lắng nhưng bố mẹ bảo tôi cứ tiếp tục đi", Mã Nhã nói.

Tết năm vừa rồi, cô ở lại công ty, không về quê nhưng bố mẹ rất thông cảm và ủng hộ. Bố mẹ cô cảm nhận con gái khỏe mạnh, rắn rỏi hơn khi làm việc ngoài trời.

Mỗi sáng, Mã Nhã dọn dẹp chuồng trại và cho động vật ăn. Ảnh: QQ

Mỗi sáng, Mã Nhã dọn dẹp chuồng trại và cho động vật ăn. Ảnh: QQ

Mã Nhã cho biết, bản thân cô rất hứng thú với công việc này. Mỗi ngày cô đều tìm được điều mới mẻ trong công việc. Cô nhận ra lý thuyết và thực hành rất khác nhau. Ở sở thú, cô được học hỏi nhiều kinh nghiệm, biết được tình trạng bệnh của từng con vật và cách chữa trị cho chúng.

Nhờ kinh nghiệm du học, Mã Nhã đã góp phần thiết kế khu triển lãm gấu trúc đỏ tại trụ sở Thượng Hải và được đánh giá cao, trở thành công trình xuất sắc. "Đây là thành tựu lớn của tôi sau 1 năm làm việc tại đây", cô tự hào nói. Nói về tương lai, Mã Nhã cho biết cô cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế rồi mới bắt đầu nghiên cứu khoa học.

Câu chuyện của cô sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng thạc sĩ làm công việc này thực sự không phù hợp, lãng phí tài năng. Có người lại khen ngợi cô dám theo đuổi đam mê.

Quản lý sở thú Thượng Hải cho biết, những năm gần đây, có nhiều người trình độ học vấn cao đã nộp đơn xin việc vào sở thú, gồm cả những người tốt nghiệp ở các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước như Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Melbourne (Australia). Tất cả đều phải trải qua ít nhất 6 tháng thử thách ở vị trí nhân viên trông coi động vật.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-thac-si-cambridge-xin-vao-so-thu-don-phan-trong-coi-dong-vat-gay-tranh-cai-2373341.html
Zalo