Nữ sinh viên Y khoa năng động và khát vọng cống hiến

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại mảnh đất miền Trung, Lê Thị Trang, sinh viên năm 6 lớp Y.K52G ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên), luôn tự nhủ phải nỗ lực để vươn lên. Không chỉ học tập tốt, Trang còn năng động trong các hoạt động tập thể và là một trong những thủ lĩnh nổi bật trong phong trào đoàn, hội tại trường.

Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Lê Thị Trang vinh dự được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên.

Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Lê Thị Trang vinh dự được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên.

Ấn tượng ban đầu của tôi khi tiếp xúc với Trang là sự nhanh nhẹn, năng động, khác hẳn suy nghĩ về vẻ ngoài “mọt sách” mà nhiều người hay định kiến về sinh viên y khoa. Khi tôi đem suy nghĩ này nói với Trang, cô sinh viên tươi cười: Có lẽ do em tham gia nhiều hoạt động đoàn, hội nên dễ để lại ấn tượng về sự năng động chăng?

Câu chuyện giữa chúng tôi lần ngược theo dòng thời gian, trở về quê nhà của Trang. Cô gái nhỏ sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng núi Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Cuộc sống khó khăn nhưng cha, mẹ cô chưa bao giờ ngừng vun đắp giấc mơ học hành cho các con mình. Trang chia sẻ: Bố mẹ muốn chúng em học không chỉ để thoát nghèo, mà còn để có thể tự do lựa chọn tương lai.

Được sự ủng hộ của gia đình, kết quả học tập của Trang qua các cấp học đều rất tốt. Tuy vậy, đến tận năm cuối cấp 3, định hướng nghề nghiệp của cô gái trẻ vẫn còn mông lung. Cuối cùng, sau nhiều lần tìm hiểu thông tin, Trang lựa chọn Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Lê Thị Trang: Dù sự lựa chọn ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng trong hành trình học tập, chứng kiến những giây phút sinh tử và nhiều câu chuyện cảm động, em ngày càng có suy nghĩ sâu sắc hơn về nghề y. Đặc biệt là sau khi bố mất bởi di chứng sau phẫu thuật u não, em càng củng cố quyết tâm trở thành bác sĩ giỏi. Em muốn cống hiến tất cả khả năng của bản thân để mang lại sức khỏe và tiếp thêm hy vọng cho mọi người.

Học tập trong một môi trường chuyên nghiệp và giàu tính thực tiễn, Trang không chỉ trau dồi kiến thức mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng thiết yếu. Cô biết cách tự học, quản lý thời gian hiệu quả và cân bằng giữa việc học tập, làm thêm, cũng như tham gia các hoạt động xã hội. Cuộc sống của cô sinh viên y khoa bị lấp đầy bởi những lịch học, làm thêm, trực thực tập ở bệnh viện, ôn thi… Trang kể: Có những ngày em chỉ ngủ 3-4 tiếng nhưng chưa từng cảm thấy nản lòng. Vì em luôn quan niệm, không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.

Một điều nữa khiến chúng tôi càng thêm khâm phục Trang là trong lịch trình bận rộn như vậy, cô vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động đoàn, hội và công tác thiện nguyện. Ngay từ năm nhất đại học, Trang đã mạnh dạn tham gia vào Ban Chấp hành Chi đoàn lớp và Liên chi hội Bác sĩ đa khoa của Trường. Sau này, trong vai trò Liên chi hội phó Liên chi hội Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Trang đã cùng các bạn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: khám chữa bệnh từ thiện, tư vấn sức khỏe, tọa đàm định hướng nghề nghiệp, tiếp sức người bệnh, tiếp sức mùa thi…

Trang cho hay: Tham gia công tác đoàn, hội giúp em khắc phục được điểm yếu tự ti và tâm lý sợ đám đông. Khi tham gia các hoạt động, nhận thấy sự năng động, sáng tạo và tài năng của các anh chị, các bạn và cả các em khóa dưới em rất ngưỡng mộ. Em tự nhủ bản thân cần cố gắng học hỏi và hoàn thiện nhiều hơn.

Với những nỗ lực của mình, Lê Thị Trang đã nhiều lần đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên; chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 và 2023; bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên… Cô gái trẻ cũng được nhận được Giấy khen sinh viên giỏi năm học 2023-2024, đồng thời vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 8-2023.

Nhìn lại chặng đường đầy tự hào đã đi qua, Trang tâm sự: Em đang trải qua năm học cuối của một sinh viên y khoa. Việc học, thực tập cũng nặng nề hơn nhưng em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực trau dồi từng ngày để có đủ trình độ, thái độ, sau này cống hiến cho cộng đồng và hoàn thành sứ mệnh chữa bệnh cứu người cực kỳ quan trọng.

“Là người trẻ cần phải có hoài bão lớn, dám nghĩ dám làm và dũng cảm theo đuổi con đường lý tưởng của mình để phát triển tài năng, phụng sự đất nước”. Với suy nghĩ đó, trong tương lai, Trang mong muốn sẽ phát triển năng lực chuyên môn, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp y tế và công tác xã hội. Chia tay cô sinh viên năng động Lê Thị Trang, tôi thành tâm chúc cho mong ước của cô gái nhỏ sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Mai An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202503/nu-sinh-vien-y-khoa-nang-dong-va-khat-vong-cong-hien-dc6002c/
Zalo