Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh kể thời 'cát-sê nhiều đến mức phải mua vàng cho gọn'
'Chị đẹp' Ngọc Ánh cho biết, thời hoàng kim, tiền cát-sê của chị nhiều đến nỗi phải đựng trong túi xốp rồi mua vàng cho gọn; chị ham hát, ham kiếm tiền nên quên yêu.
Ngọc Ánh là ca sỹ nổi tiếng thập niên 1980 - 1990 với lối trình diễn nhạc rock cực kỳ máu lửa. Giọng ca sinh năm 1964 cũng là ngôi sao quảng cáo đình đám một thời. Chị được mệnh danh là "nữ hoàng cát-sê", "nữ hoàng nhạc rock", tần suất chạy show dày đặc.
Năm 2024, Ngọc Ánh là một trong 30 nghệ sỹ tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Chị hạnh phúc cảm thấy như một lần nữa sống lại những ngày tháng tuổi trẻ, cháy hết mình trên sân khấu.
“Tôi phải dùng túi xốp mới đựng hết tiền cát-sê"
Tham gia gameshow ở tuổi 60, chắc hẳn “nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh cũng không tránh khỏi áp lực?
Dù là chị đẹp lớn tuổi nhất chương trình nhưng tôi rất phấn khích, mong chờ được đối mặt với những thử thách. Ngay từ khi nhận lời, tôi xác định sẽ thi với tâm thế thoải mái, không quan trọng thắng thua.
Ngọc Ánh là "chị đẹp" lớn tuổi nhất chương trình suốt 2 mùa.
Có một chút áp lực là tôi bị sưng khớp gối nên hơi khó khăn trong việc tập vũ đạo; song tôi vẫn cố gắng đeo bao bảo vệ để tập nhảy cùng các em.
Tôi chưa bao giờ muốn lấy lại hào quang vì ai cũng đã có một thời oanh liệt. Bây giờ Ngọc Ánh chỉ muốn thoải mái, vui vẻ để nhớ lại những ngày thần tiên đó - giai đoạn ở đỉnh vinh quang và hạnh phúc.
Ca sỹ Ngọc Ánh
Với Ngọc Ánh, một khi đã chấp nhận chơi thì phải chịu chơi tới cùng, dù thế nào thì cũng phải cố gắng. Tôi không thể nào than vãn do bị đau đầu gối nên phải cầu xin sự yêu thương. Tôi không muốn dùng tuổi tác hay bệnh tật để nhận được ưu ái trong chương trình. Khi lên sân khấu, tôi luôn chơi sòng phẳng cùng các em.
Sự cổ vũ của tất cả các em trong chương trình cũng khiến tôi có thêm nguồn năng lượng và quên mất đau chân. Điều đó giúp tôi cảm thấy không còn áp lực nào.
- Nhiều người cho rằng một số nghệ sỹ tham gia "Chị đẹp đạp gió" để tìm lại hào quang quá khứ. Chị Ngọc Ánh có phải là một trong số đó?
Hào quang, ai cũng có một thời được sống và tận hưởng nó. Bản thân tôi đã trải qua 30 năm hào quang. Nếu bây giờ có tìm thì không phải là tìm lại hào quang. Tôi chỉ tìm lại những khoảng thời gian, giai đoạn có được hào quang đó. Khi tham gia, đâu ai biết sau chương trình, bản thân sẽ có lại được hào quang như thời trẻ hay không.
Tôi xin khẳng định và dám tự tin nói rằng thập niên 1990 là thời điểm đỉnh cao của Ngọc Ánh. Đã 30 năm trôi qua, tôi nghĩ bây giờ chỉ nên đưa cái hào quang đó ra để ngắm nhìn.
Ngọc Ánh cảm thấy tươi trẻ lại khi tham gia "Chị đẹp đạp gió".
Tham gia Chị đẹp đạp gió, tôi muốn mời tất cả mọi người trở về với giai đoạn rực rỡ của Ngọc Ánh, cùng mọi người trở về với những hoài niệm của thập niên 1990. Những người từng sống trong giai đoạn đó sẽ nhớ lại, thế hệ trẻ ngày nay sẽ được chứng kiến để biết ở thập niên ấy từng có một Ngọc Ánh bùng cháy thế nào.
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn lấy lại hào quang, vì ai cũng đã có một thời oanh liệt. Bây giờ Ngọc Ánh chỉ là muốn thoải mái, vui vẻ để nhớ lại những ngày thần tiên đó - giai đoạn ở đỉnh vinh quang và hạnh phúc.
- Ngoài danh xưng “nữ hoàng nhac rock” thì Ngọc Ánh còn được gọi là “nữ hoàng cát-xê”. Thời điểm đó chị rất giàu có?
Thời đó mỗi đêm diễn đều bán được rất nhiều vé, tất cả tiền đó đều dành cho ca sỹ. Vì thế có những lần đi diễn, tiền cát-xê nhiều đến mức tôi phải lấy túi xốp mới đựng hết. Tôi phải dùng tiền cát-sê để mua vàng miếng cho gọn.
Ngọc Ánh thời trẻ.
Tôi phải may một cái túi bằng vải mà người ta gọi là ruột ngựa, rồi nhét vàng vào trong, cứ thế đeo vào trong lưng quần.
Đi diễn nhiều nên có lúc tôi không có thời gian để đếm tiền. Tiền cát-sê nhận khi đi diễn về lại bị cột dây thun ném vào tủ, nửa tháng sau mới đem ra đếm một lần rồi lại đi mua vàng.
Nói thật, tiền cát-sê nhiều quá chỉ biết mua vàng thôi chứ biết làm cái gì (cười).
Năm 1994, tôi là người sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên mà ở Sài Gòn này ai cũng biết. Trong khi người ta vẫn đi xe đạp thì tôi đã chạy xe hơi. Đi ngoài đường ai cũng biết đó là xe của Ngọc Ánh.
Sau này, tôi cũng là một trong số người những người có điện thoại di động đầu tiên của Sài Gòn. Nói như vậy để mọi người hình dung được đã từng có một Ngọc Ánh nổi tiếng thế nào.
Tuy nhiên, để có được điều đó, tôi đã phải chạy show liên tục, mỗi đêm chạy trên dưới 10 show, mỗi nơi chỉ hát khoảng 10 phút. Có lúc tôi từ trên xe phóng thẳng lên sân khấu để diễn.
Nhiều đêm giao thừa tôi vẫn hát khi pháo hoa đã nổ ầm trời, tới sáng mùng 1 chưa kịp chúc Tết gia đình đã vội vàng đi diễn.
Vì thế người ta còn nói vui rằng “một năm có 365 ngày thì Ngọc Ánh hát 366 ngày”.
Vì "ham tiền" nên không nghĩ đến yêu đương
- Sự mải mê với nghệ thuật là lý do chị kết hôn muộn?
Do tôi mải hát và mải kiếm tiền quá nên không còn quan tâm đến chuyện yêu đương. Nói đúng ra là do tôi "ham tiền" (cười).
Với tôi, âm nhạc đã là niềm đam mê từ nhỏ. Từ 6 tuổi cho đến hiện giờ đã 60 tuổi, tôi chưa bao giờ ngưng đam mê ca hát.
Từ năm 1986 cho tới nay, Ngọc Ánh vẫn còn đứng trên sân khấu và hát bằng nhiệt huyết, bằng ngọn lửa đam mê của mình. Trong suốt hành trình đó, tôi kiếm được tiền để nuôi gia đình, bản thân, đồng thời cũng thỏa mãn được đam mê nghề nghiệp.
Mỗi ngày được đứng trên sân khấu để hát, tôi không còn nghĩ đến vấn đề tình cảm hay chuyện cá nhân. Thật sự, tôi không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó.
- Dù không nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có như chị thì chắc có rất nhiều đàn ông theo đuổi?
Thời trẻ, tôi có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí nhiều người giàu có, thành đạt muốn làm quen và ngỏ lời yêu đương. Tuy nhiên tôi từ chối vì không có rảnh. Tôi từng phải xin lỗi nhiều người vì thât sự lúc đó không còn thời gian để tìm hiểu ai. Tôi nói cho họ biết cái nghề của mình nó là như vậy.
Dù vậy nhưng tôi không buồn vì tôi được đi hát để thỏa mãn đam mê, kiếm được tiền và có danh tiếng. Ra đường, tôi vẫn được khán giả nhớ và gọi đúng tên, đó là vinh quang. Do vậy mà tôi không còn nghĩ tới chuyện lấy chồng. Yêu đương sẽ trở nên mệt mỏi nếu không có thời gian cho đối phương.
Ngọc Ánh vẫn tươi trẻ, hết mình với âm nhạc ở tuổi 60.
- Kết hôn muộn rồi vẫn đổ vỡ 2 lần, chị có nghĩ mình là người lận đận trong chuyện tình cảm?
Tôi nghĩ ông trời sẽ không cho ai tất cả. Tuy nhiên, hôn nhân của tôi đổ vỡ không phải do sự nghiệp mà chỉ vì cả hai đã không còn đồng điệu.
Tôi và người chồng đầu tiên kết hôn 5 năm. Chúng tôi không có con. Khi quen người thứ hai, tôi đã 38 tuổi. Sau đám cưới, tôi quyết định phải sinh con khi đã ở độ tuổi 40.
Tôi đồng ý kết hôn với 2 người cũ vì họ ủng hộ nghề nghiệp của tôi. Họ không bao giờ cản trở sự nghiệp ca hát của tôi. Song khi không còn hợp, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn xảy ra. Tôi quyết định ly hôn vì không còn muốn kéo dài sự mệt mỏi cho cả hai người.
- Làm mẹ đơn thân suốt một thời gian dài, chị có quá vất vả?
Khi có con, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại. Khi có bầu 5 tháng rưỡi, tôi vẫn đi hát. Sau đó khi con được 3 tháng, tôi mới bắt đầu đi diễn trở lại.
Giai đoạn nuôi con với tôi thật sự rất khổ cực vì phải đi lại giữa Việt Nam và hải ngoại. Tôi phải gửi con về cho bà ngoại nuôi và thuê thêm 2 người giúp việc để phụ. Lúc đó, tôi chủ yếu đi hát ở nước ngoài nên cứ 2 - 3 tuần lại bay về Việt Nam thăm con. Việc này cứ thế kéo dài suốt 8 năm.
Tôi vẫn nhớ như in lúc về thăm, con không cho tôi bế vì tưởng là người lạ. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình và con đã có khoảng cách đến thế nào. Vì thế khi con 8 tuổi, tôi đưa qua Mỹ để học. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể đi hát vì con lúc nào cũng đòi mẹ ở bên.
Cuối cùng, tôi quyết định cùng con về sống tại Việt Nam.
Nữ ca sỹ được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock".
- Lúc đó chị có nghĩ tới chuyện mình sẽ không còn được đi diễn nhiều như ở nước ngoài?
Tôi từng suy nghĩ nếu không thuận lợi trong vấn đề ca hát thì sẽ kinh doanh một cái gì đó. Nhưng may mắn là trước khi về, tôi đã nhận được lời mời đi hát.
Ngay khi về Việt Nam, tôi tiếp tục được đi biểu diễn khắp nơi. Tôi nghĩ đây là số phận, cái duyên nghiệp đi hát của mình vẫn còn. Tổ nghề còn thương nên vẫn cho tôi được tiếp tục đứng trên sân khấu. Tổ nghề cho bao nhiêu thì cố gắng hưởng bấy nhiêu. Dù đã 60 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nghỉ hưu. Tôi sẽ hát đến khi nào không còn hát nổi.
Tuổi 60 tự tạo hạnh phúc không cần đàn ông
- Con gái đã đến tuổi trưởng thành, chị có dành nhiều thời gian để tâm sự với con?
Tôi và con gái giống như hai người bạn. Là một người mẹ, tôi hiểu con đang cần gì và muốn gì. Điều tôi luôn dạy con là phải tự lập, độc lập về kinh tế và không phải dựa dẫm vào ai.
Bản thân đi lên từ 2 bàn tay trắng nên tôi luôn muốn con gái mình cũng sẽ giống mẹ điểm này.
Con gái tôi hiện là sinh viên khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô bé cũng rất cá tính.
Tôi tự hào khi vẫn có đủ kiến thức để bầu bạn với con mà không bị khoảng cách thế hệ. Hai mẹ con hay nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Khi con xem phim Mỹ, nghe nhạc K-Pop, tôi vẫn có thể xem và nghe cùng con. Con vẫn có thể xem cải lương cùng mẹ. Hai mẹ con tôi hoàn toàn có sự đồng cảm, thấu hiểu để cùng chơi với nhau như một đôi bạn thân. Tôi nghĩ không dễ gì có một người mẹ như vậy.
Ngọc Ánh và con gái.
- Có con gái để tâm sự, phải chăng đó là lý do chị không còn nghĩ tới việc tìm một người đàn ông để bầu bạn tuổi già?
Từ trẻ đã không còn thiết tha, hơn nữa từng đổ vỡ 2 lần nên việc này với tôi càng không quan trọng. Ở tuổi 60, tôi vẫn có thể tự tạo hạnh phúc mà không cần đàn ông. Hiện tại, tôi thấy mình khỏe mạnh, yêu đời và muốn dành hết tình yêu thương cho con. Tôi muốn bù đắp những năm tháng tuổi thơ mà con không có mẹ ở bên. Tôi muốn ở bên cạnh con nhiều nhất có thể.
Vì thế, tôi không muốn chia sẻ tình cảm của mình cho ai. Hơn nữa, tôi nghĩ việc này cũng không cần thiết và không có nhu cầu.
Nữ ca sỹ muốn dành hết tình yêu thương cho con gái.
- Con gái có bao giờ ủng hộ mẹ lấy chồng vì sợ chị buồn, cô đơn?
Con không nói điều đó vì biết và hiểu mẹ không cần. Tính cách của con rất kiên định, mạnh mẽ và cá tính, nhưng lại sống rất tình cảm.
Tôi biết là con hiểu mẹ không muốn điều đó nên chẳng bao giờ giục mẹ đi lấy chồng.
- Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ vì con gái?
Khi có dịp, tôi đều sắp xếp để con gái đi chơi cùng bố, hoặc tổ chức những bữa cơm cùng chồng cũ và họ hàng thân thiết.
Tôi vẫn luôn dạy con yêu quý ba vì ba vẫn gửi tiền nuôi con. Con là kết quả của tình yêu giữa ba và mẹ, dù rằng ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Dẫu bây giờ hạnh phúc không trọn vẹn nhưng con vẫn luôn giữ mối quan hệ với ba vì đó là ba của con.
- Điều chị mong mỏi nhất ở thời điểm này là gì?
Điều tôi mong ước nhất lúc này có lẽ là sức khỏe để đi tiếp con đường dài. Khi có sức khỏe, bản thân sẽ không có một trở ngại nào và cũng không tốn kém nhiều cho bệnh tật. Điều tôi cần cần nhất hiện nay vẫn là sức khỏe. Chỉ cần vậy thôi.
- Ở tuổi 60, Ngọc Ánh đã hài lòng với những gì mình có?
Tôi mãn nguyện vì đã cống hiến hết tuổi thanh xuân cho âm nhạc.
Tôi đã làm được những điều mà nhiều nghệ sỹ khác phải ao ước. Bản thân tôi cũng đã hoàn thành những mục tiêu của một nghệ sỹ – đó là danh tiếng, tiền tài và các giải thưởng lớn nhỏ.
Tôi tự hào khi Ngọc Ánh đã từng ở "đỉnh cao của đỉnh cao". Vì thế tôi cảm thấy rằng những thứ mình làm đã quá đủ.
Ở tuổi 60, tôi vẫn còn sống hết mình với cái nghề và đươc khán giả yêu mến. Có được như vậy thì thật sự không còn mong muốn điều gì hơn.