Nữ điều dưỡng tận tâm cứu sống bệnh nhân nguy kịch
Với tinh thần trách nhiệm và hành động nhanh nhạy, nữ điều dưỡng Phan Thị Ngọt, viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã kịp thời cấp cứu, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.
NỖ LỰC CỨU SỐNG BỆNH NHÂN
Khoảng 20 giờ ngày 15-3-2025, khi đang trực tại Khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, điều dưỡng Phan Thị Ngọt nhận được tin báo từ người nhà bệnh nhân về một trường hợp nguy kịch. Đó là bà Nguyễn Thị Nhẫn, ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy, đã lớn tuổi, bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê, tiên lượng xấu. Tuy nhiên, do bệnh nhân ở xa, nên việc đưa bà Nhẫn bằng đường thủy từ nhà đến Trung tâm Y tế huyện Tân Phước mất nhiều thời gian, đó là chưa kể quãng đường từ bến tàu đến Khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước khoảng 100 m, việc sơ cứu không đúng cách có thể khiến tình trạng của bà Nhẫn xấu đi.
Ngay lập tức, chị Ngọt báo cáo với bác sĩ trực và phối hợp cùng đồng nghiệp chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu. Không ngần ngại, chị mang băng ca chạy ra tận bến tàu để sơ cứu, đồng thời hướng dẫn người nhà bà Nhẫn cách hỗ trợ.
Nhờ sự nhanh nhạy, chỉ sau 5 phút sơ cứu ngay bến tàu của chị Ngọt và đồng nghiệp, bà Nhẫn đã hồi tỉnh và qua cơn nguy kịch, mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình. Sau khi hồi phục, bà Nhẫn chia sẻ: "Tôi chỉ nhớ là mình ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng cấp cứu, được chăm sóc tận tình. Nhờ đội ngũ y, bác sĩ, sức khỏe tôi hồi phục rất nhanh".
Chứng kiến khoảnh khắc sinh tử ấy, ông Nguyễn Văn Mong, chồng bệnh nhân Nhẫn, không giấu được xúc động: "Lúc đó tôi hoảng loạn không biết làm gì, may mà có điều dưỡng Ngọt chạy đến tận nơi giúp đỡ, cứu sống vợ tôi. Gia đình tôi vô cùng biết ơn!".
15 NĂM GẮN BÓ VỚI NGHỀ Y
Sinh ra tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, từ nhỏ, chị Ngọt đã ấp ủ ước mơ trở thành điều dưỡng để giúp đỡ bệnh nhân. Sau khi tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành năm 2009, chị về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước từ năm 2010 đến nay.

Niềm vui của điều dưỡng Phạm Thị Ngọt (thứ 2 từ trái sang) cùng với đồng nghiệp khi cấp cứu thành công cho bà Nhẫn (bìa trái).
Với 15 năm gắn bó với nghề Y, chị Ngọt hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà một điều dưỡng phải đối mặt bao gồm áp lực công việc, những đêm trực căng thẳng và cả những hy sinh thầm lặng. Nhưng vượt lên tất cả, chị Ngọt luôn giữ vững tâm huyết, chăm sóc bệnh nhân bằng cả trái tim và sự tận tụy.
Nói về nữ điều dưỡng Phan Thị Ngọt, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước nhận xét: "Điều dưỡng Ngọt là một nhân viên y tế tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Với bệnh nhân, chị luôn chu đáo, tận tình, đặc biệt trong các ca cấp cứu, chị rất nhanh nhẹn, xử lý tình huống chính xác".
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cũng cho biết: "Trung tâm Y tế huyện Tân Phước luôn đề cao tinh thần phục vụ và chất lượng chuyên môn. Những nhân viên y tế tận tâm như điều dưỡng Phan Thị Ngọt sẽ luôn được biểu dương và khuyến khích".
Giữa nhịp sống hối hả, khi những câu chuyện về sự vô cảm vẫn còn tồn tại, hành động đẹp của nữ điều dưỡng Phan Thị Ngọt như một điểm sáng, lan tỏa sự ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng.