Nữ diễn viên đổi tên vì Triệu Vy, bị đạo diễn tát mới biết bạn trai phản bội
Trước khi tìm được hạnh phúc, nữ diễn viên này cũng gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời.
Thẩm Ngạo Quân từng là một nữ diễn viên được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ với vẻ đẹp cổ điển và ánh mắt u buồn. Thế nhưng phía sau sự nghiệp từng có thời khởi sắc ấy lại là một câu chuyện đời đầy trắc trở: từ việc đổi tên vì sợ bị trùng với Triệu Vy đến cú tát làm sụp đổ danh tiếng và chuyện tình gần 10 năm tan vỡ khi bạn trai phản bội.

Nữ diễn viên Thẩm Ngạo Quân và cuộc đời với nhiều nốt trầm. (Ảnh: Sohu)
Đổi tên, đổi luôn cuộc đời
Tên thật của Thẩm Ngạo Quân là Triệu Yến, từng theo học chuyên ngành biên tập truyền hình tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 1997, cô bất ngờ được chọn quay quảng cáo cùng Quách Phú Thành rồi nhận lời mời hợp tác từ công ty giải trí Gia Hòa. Nhưng họ yêu cầu cô đổi tên vì cái tên "Triệu Yến" quá giống với Triệu Vy – lúc đó đang gây bão nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách.
Không muốn bị lu mờ, cô đã chọn cái tên "Thẩm Ngạo Quân" từ danh sách mà công ty đưa. Một cái tên nghe vừa kiêu hãnh, vừa mạnh mẽ nhưng lại dự báo cho một cuộc đời không bằng phẳng phía trước. Sau khi đổi tên, nữ diễn viên trẻ bắt đầu nhận được nhiều cơ hội hơn. Vai diễn công chúa Cao Dương trong Tình Sử Đại Đường giúp Thẩm Ngạo Quân vụt sáng, trở thành "mỹ nhân cổ trang" được yêu thích một thời. Chỉ là, ánh hào quang ấy không kéo dài quá lâu.

Thẩm Ngạo Quân đã từng là nữ diễn viên được yêu thích một thời. (Ảnh: Sohu)
Cú tát và sự phản bội từ bạn trai
Năm 2007 khi quay bộ phim Tiệm Bánh Tình Yêu, một sự cố nhỏ đã trở thành khởi đầu cho chuỗi bi kịch trong sự nghiệp của Thẩm Ngạo Quân. Vì sự chậm trễ của tổ phục trang, cô đã dùng chiếc váy cá nhân trị giá 5600 tệ (khoảng 20 triệu đồng) để quay phim. Không may, một diễn viên quần chúng làm rách váy khiến nữ diễn viên sinh năm 1976 tức giận đòi bồi thường. Khi bị từ chối, cô tỏ thái độ và yêu cầu đạo diễn can thiệp.
Tưởng rằng chuyện chỉ dừng lại ở mâu thuẫn, nào ngờ sau buổi quay, một vị phó đạo diễn phụ trách đã tát Thẩm Ngạo Quân ngay tại khách sạn khiến cô bàng hoàng. Truyền thông khi ấy mô tả Thẩm Ngạo Quân là “nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao”, bới móc cô từ chuyện trang phục cho đến thái độ làm việc.
Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng vì bị hành hung, Thẩm Ngạo Quân gọi điện cho bạn trai là diễn viên Nhiếp Viễn nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Đang bận quay phim”. Từ sự lạnh lùng này mà Thẩm Ngạo Quân cay đắng nhận ra mình bị phản bội, hóa ra Nhiếp Viễn đã nảy sinh tình cảm với một nữ diễn viên trong đoàn phim của anh.

Thẩm Ngạo Quân không chỉ lao đao trong sự nghiệp mà còn phát hiện mình bị phản bội. (Ảnh: Baidu)
Điều khiến người ta xót xa là trước đó, nữ diễn viên Tình Sử Đại Đường từng chuẩn bị hẳn một căn nhà để làm phòng cưới và dành ra 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng) để chuẩn bị cho hôn lễ với Nhiếp Viễn. Tất cả tình yêu và hy vọng đều tan thành mây khói chỉ vì một cú tát và một cuộc điện thoại.
Cuộc sống yên ấm ở tuổi 49
Sau cú sốc kép về tình cảm và sự nghiệp, Thẩm Ngạo Quân rút khỏi ánh đèn sân khấu, sống lặng lẽ một thời gian dài. Sau đó, cô gặp được người chồng hiện tại – một nhân viên ngoại giao tên An Long, hậu duệ của hoàng tử Vĩnh Tinh, con trai vua Càn Long. Anh không giàu sang, không nổi tiếng nhưng đủ chân thành và bao dung để chữa lành những tổn thương trong lòng cô.
Dù thân phận đặc biệt nhưng An Long lại sống rất giản dị, chính điều đó khiến nữ diễn viên cảm thấy yên tâm. Năm 2009, họ tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng và cũng đón cậu con trai Ái Tân Giác La Thụy Phong Hoa chào đời không lâu sau đó. Từ năm 2015, Thẩm Ngạo Quân quyết định rút lui khỏi showbiz, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cuộc sống của cô không còn hào nhoáng nhưng đủ đầy và nhẹ nhàng.

Sau tất cả, Thẩm Ngạo Quân đã có một cuộc sống hạnh phúc thật sự. (Ảnh: Baidu)
Từng đổi tên vì Triệu Vy, tưởng như bị cái bóng quá lớn ấy che khuất mãi mãi nhưng cuối cùng, Thẩm Ngạo Quân lại có cuộc sống bình yên hơn nhiều so với người đồng nghiệp đình đám năm nào. Cuộc đời của nữ diễn viên này tuy không huy hoàng nhưng ít ra cô được sống đúng với mình và có một mái ấm đúng nghĩa. Trong một thế giới giải trí đầy thị phi, sống được như vậy có lẽ đã là một dạng thành công rồi.