'Thám tử Kiên' và 'Lật mặt 8' bám đuổi sát nút
Kết thúc tuần thứ 2 trụ rạp, 'Lật mặt 8' thu 200 tỷ đồng, trong khi 'Thám tử Kiên' cũng bám đuổi sát nút.
Thám tử Kiên và Lật mặt 8 trình làng dịp lễ 30/4 – 1/5, tạo nên cuộc song đấu căng thẳng ngoài phòng vé. Ở tuần đầu tiên, bộ phim của Lý Hải giành lợi thế trước đối thủ và tạm dẫn trước. Song bước sang tuần thứ 2 ra rạp, Thám tử Kiên lại có màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thám tử Kiên là cái tên được săn đón nhất tuần qua. Đứa con tinh thần của Victor Vũ thu 32 tỷ đồng trong dịp cuối tuần (giảm 34% so với tuần trước đó), bán ra khoảng 350.000 vé trên hơn 7.000 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu tác phẩm bán được 50 vé – con số khá ấn tượng với phim Việt ở tuần thứ 2 phát hành.
Tính đến tối 11/5, tổng doanh thu Thám tử Kiên theo ghi nhận là 197 tỷ đồng, sắp bám đuổi kịp bộ phim của Lý Hải.

Lật mặt 8 chạm mốc 200 tỷ đồng vào chiều 11/5.
Trong khi đó, Lật mặt 8 vài ngày qua bị tụt xuống vị trí á quân phòng vé, gần như không cho thấy tiềm năng giành lại ngôi vương từ tay Thám tử Kiên. Số suất chiếu phim bình quân mỗi ngày giảm mạnh so với thời điểm mới ra mắt, từ gần 5.000 suất/ngày chỉ còn khoảng 2.000 suất/ngày.
Cuối tuần qua, tác phẩm của Lý Hải dắt túi 20 tỷ đồng, bán ra 220.000 vé trên 5.400 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán được 41 vé. Tính tới tối 11/5, tổng doanh thu phim đạt 202 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với phim của Victor Vũ.
Thực tế, khoảng cách chênh lệch doanh thu giữa Thám tử Kiên và Lật mặt 8 ngày càng bị rút ngắn. Theo tình hình phòng vé hiện tại, Tri Thức – Znews dự đoán phim của Victor Vũ sẽ đuổi kịp và vượt thành tích phim Lý Hải chỉ trong vài ngày tới.
Đây có lẽ sẽ là cú sốc với cha đẻ Lật mặt. Bởi vài năm qua, phim của anh vẫn giữ vững thế độc tôn phòng vé, không có đối thủ xứng tầm cạnh tranh. Lý Hải cũng vì thế mà được coi là “vua không ngai” của mùa phim 30/4, khiến các nhà làm phim khác ngại phải đụng độ. Song, cú sẩy chân bất ngờ từ Lật mặt 8 cho thấy giờ đây, nam đạo diễn đã không còn “một mình một cõi” tương tự Trấn Thành ở mùa phim Tết.

Phim của Ma Dong Seok mờ nhạt trước 2 phim Việt.
Cả Lật mặt 8 và Thám tử Kiên đều giảm nhiệt, song bộ đôi vẫn là 2 thế lực thống trị phòng vé, áp đảo dàn phim ngoại mới khởi chiếu. Đơn cử, Đêm thánh: Hội săn quỷ có ngôi sao hành động Ma Dong Seok cũng phải ngậm ngùi xếp sau 2 phim Việt. Tác phẩm chào sân với thành tích 16 tỷ đồng (tính cả lượng vé đặt trước).
Hay phim siêu anh hùng Thunderbolts trình làng cùng thời điểm với Lật mặt 8 và Thám tử Kiên cũng có thành tích khá lẹt đẹt, tới nay mới kịp thu 25 tỷ đồng. Con số này gây tiếc nuối với một tác phẩm có chất lượng tốt, được giới chuyên môn dành lời khen như Thunderbolts.