Nữ cựu tù cách mạng 'truyền lửa' cho thế hệ hôm nay
Cuộc gặp gỡ các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, nữ đảng viên nhiều năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra sáng 4/3 thật ấm áp và xúc động.
Gặp lại nhau trong thời điểm đất nước ta đang vươn mình mạnh mẽ, các cô, các mẹ đã trao cho nhau những lời hỏi thăm ân cần, những ánh mắt trìu mến, những cái bắt tay xiết chặt, những cái ôm đằm thắm, kể cho nhau nghe về một thời thanh xuân máu lửa và không quên gửi gắm những kỳ vọng cho thế hệ trẻ hôm nay.
8 giờ 20 phút, chương trình “thắp lửa truyền thống”, gặp gỡ các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, nữ đảng viên nhiều năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức mới diễn ra.
Tuy nhiên, cô Phạm Thị Liên, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hội trường từ rất sớm để mong được gặp các bạn tù tham gia cách mạng năm xưa.
Chia sẻ lại hồi ức của mình, nhiều lần cô Liên đã nghẹn ngào và xúc động: “Cô đi cách mạng vào ngày 14/3/1962. Đến ngày 5/8/1966, cô bị giặc bắt và giam cầm.
Trong thời gian lao tù, cô đã rất nhiều lần bị giặc tra tấn dã man. Nhưng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam mà Bác Hồ đã khen tặng: “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang”, cô đã vượt qua mọi khó khăn, cùng với những người cách mạng tiếp tục đấu tranh ngay trong nhà tù để đòi độc lập, tự do cho dân tộc”.
Ngày 28/9/1968, cô Liên được trả tự do và trở về hoạt động cách mạng cho đến ngày hôm nay.

Giao lưu với nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu và nữ đảng viên nhiều năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Cô Lê Thị Tiến ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Một năm sau, cô bị giặc bắt giam và tra tấn hết sức dã man. Sau khi ra tù, cô tiếp tục xây dựng lực lượng để phục vụ cho cách mạng, góp phần giải phóng quê hương, đất nước.
Cô Tiến mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay phải có lập trường, tư tưởng vững vàng; không dao động trước khó khăn, thử thách; ra sức học tập để nâng cao trình độ, đặc biệt người cán bộ phải thật sự gần nhân dân, cạnh nhân dân để lắng nghe được những tâm tư và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Các cô chính là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, sự hy sinh và ý chí vươn lên.
Đây chính là nguồn động lực, là bài học quý báu cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo, tiếp bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 407 nữ cựu tù cách mạng, 892 nữ đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên.
Đây là những tấm gương hết sức tiêu biểu của lòng quả cảm, với tinh thần kiên cường, bất khuất, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung và vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ nói riêng.
Sự hy sinh, cống hiến của các cô, các chị không chỉ là niềm tự hào cho quê hương mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao hoa cảm ơn những cống hiến của các cô, các mẹ.
Phát biểu trong buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đã nhấn mạnh: “Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đã ghi dấu những tấm gương bất khuất, kiên trung của những người phụ nữ Việt Nam.
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ cựu tù, nữ đảng viên lão thành nói riêng đã có những đóng góp vô cùng to lớn.
Những nữ cựu tù chính trị, những nữ chiến sĩ cách mạng đã trải qua muôn vàn gian khổ, đã chịu đựng đòn roi trong thời gian bị giam cầm, tra tấn khốc liệt.
Chính từ những lao tù tăm tối, các dì, các cô đã biến nơi ấy thành trường học cách mạng, thành mặt trận đấu tranh ngay giữa lòng địch. Máu, nước mắt và ý chí của các dì, các cô đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do”.
Sự hy sinh, cống hiến của nữ cựu tù chính trị, những nữ chiến sĩ cách mạng không chỉ là niềm tự hào của quê hương mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.
Các cô, các dì đã khẳng định rằng: Phụ nữ Việt Nam không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn kiên cường trong chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chính sự hy sinh và tinh thần kiên định của các cô, các dì đã góp phần làm nên những trang sử chói lọi của dân tộc ta.
Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, đang trên đà phát triển, hội nhập và tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các cô, các dì tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.
Dù đã qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, nhưng những giá trị cách mạng mà các cô, các dì gìn giữ và truyền lại vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho lớp trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.