Không khí lễ hội ngập tràn trước thềm 30.4 lịch sử
TP.HCM những ngày cuối tháng Tư như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của mùa lễ hội. Năm nay, không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) càng thêm tưng bừng, náo nhiệt.

Khắp các ngả đường, từng góc phố đều tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, hòa cùng dòng người háo hức đổ về trung tâm thành phố

Tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, từ sáng sớm đến tối muộn, người dân và du khách tấp nập đổ về tham quan, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc


Đáng chú ý, tại bến Bạch Đằng, người dân và du khách phấn khích ngắm dàn pháo 105mm và hào hứng chụp ảnh “check-in” với dàn pháo được chuẩn bị cho đại lễ


Các sân khấu ngoài trời liên tục diễn ra các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống như biểu diễn võ thuật, đờn ca tài tử, hát bội,… và nhiều loại hình nghệ thuật khác, tạo không khí tưng bừng, sôi động chưa từng có


Không khí lễ hội không chỉ lan tỏa ở các địa điểm tổ chức lớn mà còn hiện diện trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân


Từ cụ già đến em nhỏ, ai cũng mang trong mình niềm vui hân hoan, tự hào khi được sống trong hòa bình, độc lập. Du khách nước ngoài cũng bày tỏ thích thú khi hòa chung không khí vui lễ

Các bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng rủ nhau xuống phố, các gia đình cùng nhau dạo chơi bên bờ sông, chụp hình lưu niệm trong khung cảnh rực rỡ sắc màu
THÙY TRANG - THANH NHÃ