Nữ ca sĩ nổi tiếng giải nghệ sau khi lấy chồng, cuộc sống sau 37 năm rời showbiz gây bất ngờ
Nữ ca sĩ này là một trong những giọng hát vô cùng nổi tiếng nhiều năm về trước.
Sau gần bốn thập kỷ rút lui khỏi làng giải trí, Trương Đức Lan – một trong những gương mặt ca sĩ gạo cội của TVB thập niên 1960 – bất ngờ xuất hiện trở lại tại buổi biểu diễn vở kịch “Người tình cánh bướm” do đoàn Tiểu Bạch Hoa Nhạc Chiết Giang thực hiện. Xuất hiện giản dị bên người chồng doanh nhân, bà vẫn giữ được nét đẹp tươi tắn với gương mặt tròn phúc hậu và nụ cười đằm thắm, khiến khán giả không khỏi xúc động khi nhớ về một thời hoàng kim của nghệ sĩ từng là biểu tượng trong lòng công chúng.

Trương Đức Lan - Giọng ca huyền thoại của đài truyền hình TVB.
Từ ngôi sao nhí đến biểu tượng văn hóa Hồng Kông
Trương Đức Lan, tên thật là Trương Nguyên Nguyên, sinh ra trong một gia đình đông con và là người con út trong số mười anh chị em. Bước ngoặt đầu tiên của bà đến từ một cuộc thi hát dành cho thiếu nhi do một thương hiệu thời trang tổ chức. Với ca khúc “Hello, Mom”, cô bé Trương Đức Lan khi ấy đã giành giải quán quân và chính thức bước chân vào thế giới giải trí.
Những năm 1960, Trương Đức Lan gia nhập đài truyền hình TVB với tư cách là một ngôi sao nhí. Chẳng bao lâu sau, bà cùng ba nữ nghệ sĩ Lydia Shum, Liza Wang và Oi-ming Wong thành lập nhóm “Tứ hoa vàng” (Four Golden Flowers) – nhóm nhạc nữ đầu tiên định hình phong cách thần tượng tại Hồng Kông. Tên tuổi của nhóm nhanh chóng nổi như cồn nhờ sự trẻ trung, duyên dáng và khả năng trình diễn ấn tượng.
Trương Đức Lan cũng nổi bật nhờ giọng hát trong trẻo, truyền cảm. Bà từng thể hiện nhiều bản nhạc phim truyền hình kinh điển như “May You Remember”, “When Will We Meet Again”, “Our Hearts of Love Are Strong”, “Ask the World”... Những ca khúc ấy không chỉ góp phần định hình âm nhạc truyền hình Hồng Kông mà còn trở thành ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á.

Năm 2006, Trương Đức Lan là khách mời đặc biệt tại buổi hòa nhạc của Lưu Đức Hoa.
Lặng lẽ rút lui và chuyển hướng đầy bất ngờ
Năm 1988, ở đỉnh cao danh vọng, Trương Đức Lan bất ngờ tuyên bố giã từ sân khấu sau khi kết hôn với người bạn trai ngoài ngành giải trí – doanh nhân Peter Yeung. Bà chấm dứt hợp đồng với TVB và quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, một sự rút lui đầy tiếc nuối nhưng cũng thể hiện bản lĩnh và sự tự chủ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, cuộc sống sau sân khấu của Trương Đức Lan lại tiếp tục mở ra một chương mới đáng ngưỡng mộ. Bà theo học ngành Y học cổ truyền tại Đại học Baptist Hồng Kông và chính thức trở thành bác sĩ y học cổ truyền được cấp phép vào năm 2002. Sự chuyển mình âm thầm này không chỉ cho thấy tinh thần học hỏi bền bỉ, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi và khát vọng sống có ích của một người từng đứng trên đỉnh vinh quang.
Dù không có con, cuộc hôn nhân của bà với Peter Yeung luôn được bạn bè và người hâm mộ ngưỡng mộ vì sự gắn bó thủy chung. Những hình ảnh gần đây được nhà báo kỳ cựu Wang Manling chia sẻ cho thấy cả hai vẫn luôn tình cảm, dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Trong một khoảnh khắc mừng sinh nhật, Peter đã trao cho vợ một nụ hôn nhẹ, còn Trương Đức Lan mỉm cười ngọt ngào – một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc, như minh chứng cho tình yêu bền vững suốt bao năm tháng.

Tái xuất hiếm hoi – dậy sóng ký ức
Dù đã rút khỏi ngành giải trí từ lâu, tên tuổi Trương Đức Lan vẫn không phai mờ trong ký ức công chúng. Năm 2023, bà gây bất ngờ khi tham gia một buổi biểu diễn ngắn trong chương trình gây quỹ từ thiện “One Heart”. Dù chỉ là sự xuất hiện chớp nhoáng, bà vẫn khiến người hâm mộ xúc động bởi thần thái và phong độ không đổi theo năm tháng.
Gần đây, sự hiện diện của bà tại buổi diễn “Người tình cánh bướm” một lần nữa tạo nên làn sóng cảm xúc. Không chỉ Trương Đức Lan, nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hồng Kông như Kwan Chor Ying, Lee Sze Kei và Michelle Yim cũng có mặt, như một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên của những biểu tượng nghệ thuật một thời.

Trong khi nhiều nghệ sĩ ngày nay phải đối mặt với áp lực dư luận và guồng quay truyền thông, hành trình rút lui êm ả và sống một cuộc đời trọn vẹn của Trương Đức Lan trở thành hình mẫu lý tưởng về sự thanh thản và tự do. Bà không chỉ là ký ức đẹp của giới mộ điệu, mà còn là minh chứng cho lựa chọn bản lĩnh, sâu sắc của một người phụ nữ biết đâu là nơi mình thuộc về.
Tuyến bài “Sau ánh hào quang” là hành trình khám phá những lát cắt chân thực phía sau ánh đèn sân khấu – nơi không chỉ có danh vọng, tiếng vỗ tay và ánh hào quang, mà còn ẩn chứa biết bao khó khăn, biến cố và những câu chuyện đời thường ít người biết đến. Mỗi bài viết là một góc nhìn sâu sắc về cuộc sống thật của các nghệ sĩ nổi tiếng sau ánh hào quang sân khấu: người chật vật mưu sinh, người âm thầm chống chọi với bệnh tật, mất mát, người vẫn kiên cường giữ lửa nghề trong thầm lặng,...
Thông qua đó, loạt bài không chỉ khắc họa số phận đời người sau sân khấu, mà còn tôn vinh nghị lực, đam mê và giá trị con người sau lớp vỏ hào nhoáng của giới giải trí.