Nữ ca sĩ chật vật kiếm sống khi bị công ty bỏ rơi: 'Tôi thực sự đã chạm đáy'

Nữ ca sĩ đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của mình.

Mặc dù có thể dễ dàng cho rằng những người nổi tiếng với sự nghiệp thành công không phải lo lắng về tiền bạc, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Thành công trong ngành giải trí không chỉ được đo lường bằng mức thu nhập hay khối tài sản cá nhân, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự quản lý tài chính, hợp đồng với công ty và định hướng sự nghiệp sau khi rời nhóm. Một nghệ sĩ có thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm hoặc sở hữu sự nghiệp ổn định nhưng không có nghĩa là họ thực sự giàu có như công chúng vẫn tưởng tượng.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của Kahi, cựu trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ After School - một nhóm nhạc đình đám thế hệ thứ hai với mô hình hoạt động đặc biệt. Nhóm được thành lập vào năm 2009 và nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng nhờ phong cách trình diễn mạnh mẽ và ý tưởng "tuyển sinh - tốt nghiệp", nghĩa là đội hình của nhóm liên tục thay đổi theo thời gian.

Kahi, với tư cách là trưởng nhóm đã rời After School vào năm 2012 để theo đuổi sự nghiệp solo. Trước khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản Pledis Entertainment, cô đã phát hành thêm một album solo. Sau đó, nữ ca sĩ ký hợp đồng với Bonboo Entertainment và tiếp tục hoạt động nghệ thuật cho đến năm 2020.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng giai đoạn sau khi rời nhóm là một thử thách lớn đối với Kahi. Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube của CGN vào ngày 20 tháng 2, nữ ca sĩ đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình. Kahi thừa nhận rằng rời nhóm không đồng nghĩa với việc có một cuộc sống ổn định.

Ngược lại, nữ ca sĩ cảm thấy như mình đã "chạm đáy" khi gặp phải những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Công ty quản lý không hỗ trợ cô vào thời điểm đó, khiến Kahi phải chật vật tìm cách kiếm sống: "Sau khi rời nhóm, tôi thực sự đã chạm đáy. Đó là một thảm họa. Công ty không hề hỗ trợ tôi, và tôi thực sự phải vật lộn để kiếm sống" - Kahi chia sẻ.

Dù phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng Kahi đã tìm thấy động lực để vươn lên bằng cách tập trung vào đời sống tôn giáo. Điều này giúp cô vượt qua cảm giác lạc lõng và trầm cảm, từ đó tìm thấy hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Kahi kết hôn vào năm 2016, có hai con và đã từng sống ở Bali một thời gian dài trước khi trở về Hàn Quốc gần đây.

Hiện tại, Kahi không chỉ tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình mà còn thành công với công việc kinh doanh riêng. Cô sở hữu một học viện khiêu vũ, nơi cô có thể tiếp tục đam mê và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Dù đã rời xa ánh hào quang sân khấu, nhưng cựu thành viên After School vẫn tìm được niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống mới của mình.

Câu chuyện của Kahi là một minh chứng rằng thành công không chỉ đơn thuần là sự nổi tiếng hay giàu có, mà còn là sự bình yên và hạnh phúc trong chính cuộc sống cá nhân của mỗi người.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-chat-vat-kiem-song-khi-bi-cong-ty-bo-roi-202502221424342709.html
Zalo