NSƯT Thái Sơn bật mí phần 2 của 'Cha tôi, người ở lại'
Trong video hậu trường của cảnh cuối 'Cha tôi, người ở lại', dàn diễn viên cảm ơn khán giả đã theo dõi bộ phim trong nhiều tháng qua. NSƯT Thái Sơn dí dỏm nói rằng nếu nhận được nhiều tình cảm của khán giả, phim có thể sẽ có phần 2, 'ở phần 2, Quyên và Bình sẽ sinh con'.
Tập cuối của bộ phim "Cha tôi, người ở lại" lên sóng tối 28/5 nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Người xem nhận xét phim kết thúc viên mãn, có hậu. Mỗi nhân vật đều đã tìm được niềm vui, bến đỗ hạnh phúc của mình.
Trong tập cuối, sau khi Nguyên (Trần Nghĩa) xuất viện và hồi phục sức khỏe, Liên (Thu Quỳnh) quyết định trở về Đài Loan (Trung Quốc). Liên gửi gắm con trai cho An (Ngọc Huyền), nhờ cô bé chăm sóc Nguyên.
Cái kết có hậu đã đến với ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và Quyên (NSƯT Kiều Anh). Ông Bình và Quyên cùng nhau đi lễ chùa, nhận nhau làm người một nhà. Trong khi đó, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) đang hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm với Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Hai người rủ nhau đi chụp ảnh, Tuệ Minh dành tặng ông Chính một nụ hôn.
Tập cuối "Cha tôi, người ở lại" khép lại với phân cảnh bữa tiệc sum họp của cả nhà. Đặc biệt, bữa tiệc còn có sự góp mặt của Chi. An và Nguyên trêu Việt rằng sắp có chị dâu tương lai. Trước khi khai tiệc, ông Bình và Việt gửi tới cả nhà tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Việt chơi đàn nguyệt cho ông Bình hát những lời ca da diết.


Trên mạng xã hội, một số người để lại bình luận cho tập cuối: "Phim kết thúc tuyệt vời, đạo diễn quá đỉnh luôn"; "Buồn quá hết phim rồi. Phim hay quá ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Hóng phim có phần 2"; "Bộ phim hay nhiều cảm xúc. Diễn viên diễn như đời thực"; "Bộ phim rất hay, ở đó tình người, tình gia đình và con người đối xử với nhau đẹp đẽ quá"; "Thích cặp bố Bình với cô Quyên quá, nhẹ nhàng không bị gượng ép"; "NSƯT Thái Sơn có giọng hát hay, bộ phim hay kết thúc có hậu"...
VTV đã đăng tải video hậu trường của cảnh cuối đầy cảm xúc, ghi lại cảm xúc của dàn diễn viên. Họ cảm ơn khán giả đã theo dõi "Cha tôi, người ở lại" nhiều tháng qua. Các diễn viên NSƯT Thái Sơn, NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Kiều Anh, Lương Thu Trang, Trần Nghĩa, Thái Vũ và Ngọc Huyền đều bày tỏ sự xúc động khi được hóa thân vào vai diễn với nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian dài.
Video: Hậu trường của cảnh cuối đầy cảm xúc "Cha tôi, người ở lại" (Nguồn: VTV)
NSƯT Bùi Như Lai mong muốn bộ phim sẽ kéo dài 1000 tập để "chúng ta có thể trân trọng những giá trị về gia đình, người thân". NSƯT Thái Sơn dí dỏm nói rằng "nếu khán giả yêu thương quá, chúng tôi sẽ làm phần 2, phần 2 Bình và Quyên sẽ sinh con nhé quý vị". Ngọc Huyền nghẹn ngào khi bộ phim kết thúc, còn Thái Vũ hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ dàn diễn viên trong phim. Lương Thu Trang dành lời khen cho 3 diễn viên trẻ Trần Nghĩa, Thái Vũ và Ngọc Huyền, đã gây ấn tượng mạnh cho cô khi tham gia phim.
"Cha tôi, người ở lại", làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà", mang đến câu chuyện gia đình nhìn qua tưởng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những khía cạnh mới lạ. Đó là gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.
Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, "Cha tôi, người ở lại" còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: thời cấp 3 đáng yêu với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân; và thời trưởng thành với những màu sắc mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ. Tất cả đã tạo thêm sự tươi sáng cho bộ phim và dễ dàng tiếp cận đến khán giả trẻ.