Thăm hỏi, tri ân NSƯT Phi Điểu, nhạc sĩ Trương Quang Lục, nhà thơ Hoài Vũ

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo TP, đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe nhà thơ Hoài Vũ, nhạc sĩ Trương Quang Lục và NSƯT Phi Điểu.

Chiều 30-5, Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm nhà thơ Hoài Vũ, nhạc sĩ Trương Quang Lục và NSƯT Phi Điểu.

Đây là một trong tám đoàn đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, động viên các văn nghệ sĩ tiêu biểu, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động văn hóa – nghệ thuật của thành phố, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025)

 Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) cùng đoàn lãnh đạo thăm NSƯT Phi Điểu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) cùng đoàn lãnh đạo thăm NSƯT Phi Điểu.

Văn nghệ sĩ góp phần làm cho văn hóa TP đặc sắc

Mở đầu chuyến đi, đoàn đã đến thăm nhà thơ Hoài Vũ. Tại đây, bên cạnh việc thăm hỏi, chúc sức khỏe, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những đóng của nhà thơ Hoài Vũ đối với nền văn học nghệ thuật của TP.HCM.

"Chú đã đóng góp cho TP nhiều tác phẩm, xây dựng nhiều tư tưởng, lý tưởng rất hay, góp phần cho văn hóa TP trở nên đặc sắc.

Chú cũng tham gia đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp cho một lực lượng văn nghệ sĩ trẻ của TP.HCM. Mong rằng chú luôn sức khỏe để tiếp tục đóng góp, sáng tác, xây dựng góp ý cho TP.HCM" – bà Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ.

 Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ sự biết ơn, trân trọng với những đóng góp của nhà thơ Hoài Vũ trong suốt 50 năm qua.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ sự biết ơn, trân trọng với những đóng góp của nhà thơ Hoài Vũ trong suốt 50 năm qua.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo TP, nhà thơ Hoài Vũ cũng bày tỏ sự xúc động và ông tự thấy rằng phải sống sao cho xứng với tình cảm, tấm lòng của TP dành cho mình.

Bên cạnh đó, nhà thơ Hoài Vũ cũng nhắc lại những ngày trong dịp đại lễ 30-4 lịch sử. Nhà thơ Hoài Vũ cho biết bản thân rất tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Lúc đó, nước mắt chảy khi nào chính tôi cũng không biết, thực sự rất hoành tráng và đầy tự hào" - nhà thơ Hoài Vũ tâm sự.

Đến thăm nhạc sĩ Trương Quang Lục, bà Trần Thị Diệu Thúy đã cùng ông ôn lại kỷ niệm trong những ngày gắn bó với Thành Đoàn. Theo bà Thúy, lúc còn ở Thành Đoàn, bà vẫn thường "cậy nhờ" nhạc sĩ Trương Quang Lục cùng các nhạc sĩ khác sáng tác ca khúc chủ đề năm học.

 Nhạc sĩ Trương Quang Lục và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong buổi trò chuyện, nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng chia sẻ về hành trình của bản thân, từ một người đam mê sáng tác lại quyết tâm thi vào ĐH Bách Khoa rồi trở thành một kỹ sư hóa chất. Ca khúc Vàm cỏ đông cũng được ông sáng tác khi đang là một kỹ sư.

Nghe chia sẻ của nhạc sĩ Trương Quang Lục, bà Thúy bày tỏ đây là lần đầu tiên được trực tiếp lắng nghe chuyện cuộc đời của ông.

"Chú đã gắn bó với thanh thiếu nhi TP, sự phát triển của TP rất nhiều. Cảm ơn những đóng góp của chú dành cho văn học nghệ thuật cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng, cả thanh thiếu nhi nữa" – bà Thúy bày tỏ.

Trước tình cảm của đoàn lãnh đạo, nhạc sĩ Trương Quang Lục gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP và cho biết biết đây là niềm động viên cho mình ở tuổi 92.

TP sẽ tri ân văn nghệ sĩ trước và sau giải phóng

Vừa trở về sau buổi quay phim tại quận 4, NSƯT Phi Điểu xúc động bày tỏ niềm vui khi đón đoàn lãnh đạo TP đến thăm và chia sẻ rằng bà "tối qua không ngủ được" khi hay tin.

 NSƯT Phi Điểu chia sẻ những câu chuyện lịch sử

NSƯT Phi Điểu chia sẻ những câu chuyện lịch sử

Trong buổi trò chuyện, NSƯT Phi Điểu chia sẻ về quãng thời gian học tập tại Hà Nội, sang Trung Quốc, tham gia chiến trường Campuchia, rồi trở lại miền Nam làm phát thanh viên... Mỗi chặng đường ấy, với bà, đều là những kỷ niệm không thể quên.

Đến hiện tại, NSƯT Phi Điểu vẫn tham gia nghệ thuật sôi nổi, bà vẫn tự lái xe máy đi đóng phim.

 Phó Chủ tịch UBND TP động viên, tri ân những đóng góp của NSƯT Phi Điểu.

Phó Chủ tịch UBND TP động viên, tri ân những đóng góp của NSƯT Phi Điểu.

Trước sự lao động nghệ thuật hăng say của NSƯT Phi Điểu, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự thán phục và mong mỏi bà luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho văn học nghệ thuật của TP.HCM trong thời gian tới.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, sắp tới đây, TP sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật tại Nhà hát TP.

Bên cạnh đó, TP cũng tổ chức họp mặt các văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ Hoài Vũ, NSƯT Phi Điểu và nhạc sĩ Trương Quang Lục cùng các văn nghệ sĩ ở các tỉnh miền Nam về dự họp giao lưu cùng nhau ôn lại kỷ niệm.

Các ngày hội văn học, nghệ thuật của TP sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên và Nhà Thiếu nhi. Sự kiện đầu tiên là Ngày hội Văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra vào ngày 1-6 tới.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/tham-hoi-tri-an-nsut-phi-dieu-nhac-si-truong-quang-luc-nha-tho-hoai-vu-post852669.html
Zalo