NSND Minh Vương: Ký ức tuổi 38 với vai Lương Sơn Bá trong ngày sinh nhật
Vào những ngày cuối tháng 5, khi NSND Minh Vương bước qua cột mốc mới của cuộc đời – sinh nhật lần thứ 75, ông chợt nhớ đến vai Lương Sơn Bá

NSND Minh Vương trong vai Lương Sơn Bá
Không chọn một sân khấu rực rỡ ánh đèn hay một buổi tiệc sang trọng để đánh dấu ngày đặc biệt này, thay vào đó, NSND Minh Vương lặng lẽ gợi nhớ lại một dấu mốc đầy xúc động khi nhắc về vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" – vai diễn mà ông thể hiện vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 38 của mình.
Thời gian trôi qua như một nhịp của bài vọng cổ. Đã gần bốn thập kỷ kể từ ngày ông khoác lên mình chiếc áo thư sinh của chàng họ Lương, bước lên màn ảnh để kể câu chuyện tình bi ai giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, mà thời đó ông diễn với NSƯT Thùy Liên bên lãnh vực điện ảnh.

NSND Minh Vương trong vai Lương Sơn Bá
"Tất cả vẫn như vừa hôm qua. Tôi còn nhớ lúc đó, vừa tròn 38 tuổi, đoàn phim đã tặng tôi một chiếc bánh sinh nhật ngay tại trường quay. Vừa quay cảnh chia tay, nước mắt vẫn còn đọng trên má mà cả đoàn lại hát mừng sinh nhật tôi. Một kỷ niệm khó quên suốt đời" - ông kể với ánh mắt xa xăm mà ấm áp.
Vai diễn Lương Sơn Bá năm ấy không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp nghệ thuật của Minh Vương, mà còn là cột mốc đánh dấu giai đoạn sung sức và chín muồi nhất trong đời nghề. Với giọng ca mùi mẫn, giàu cảm xúc cùng lối diễn nội tâm sâu sắc, ông đã làm nên một Lương Sơn Bá khắc khoải, trọn vẹn cả phần ca lẫn phần diễn – điều hiếm có trong thời kỳ phim cải lương đang tìm chỗ đứng giữa dòng chảy nghệ thuật mới.

NSND Minh Vương trong vai Lương Sơn Bá
Đóng cặp cùng NSƯT Thùy Liên – người thể hiện vai Chúc Anh Đài – Minh Vương đã tạo nên một cặp đôi huyền thoại, khiến bộ phim trở thành một trong những phim cải lương được quay theo hình thức điện ảnh đáng nhớ vào thập niên 1980.
"Chúng tôi không chỉ diễn vai yêu nhau mà thực sự phải sống trong từng hơi thở của nhân vật. Tôi thấy mình như trẻ lại, sống cùng mối tình ngang trái ấy. Cũng vì thế mà khi quay xong, tôi đã mất mấy ngày mới thoát ra được cảm xúc u buồn của Lương Sơn Bá" - ông chia sẻ.
Đến nay, ở tuổi 75, NSND Minh Vương vẫn giữ được sự minh mẫn, hài hước và phong độ của một người nghệ sĩ sống trọn với nghề. Dù sức khỏe từng nhiều lần thử thách ông nhưng với nghị lực và tình yêu khán giả, ông vẫn đều đặn tham gia biểu diễn, làm giám khảo, đồng hành cùng các chương trình gìn giữ nghệ thuật cải lương.

NSND Minh Vương trong vai Lương Sơn Bá
"Khi nhớ lại vai Lương Sơn Bá, tôi không chỉ nhớ một vai diễn, mà nhớ lại cả một thời tuổi trẻ, những ngày sống chết với sân khấu, với từng nốt nhạc, từng câu thoại. Sinh nhật tuổi 75, tôi chỉ mong sức khỏe để tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau. Nếu có thể, tôi vẫn muốn được hóa thân vào một nhân vật nào đó – miễn là còn khán giả cần cải lương, tôi còn hát" - ông nói, nở nụ cười hiền hậu quen thuộc.
Nhân dịp này, ông cũng chia sẻ kỳ vọng gửi gắm đến lớp diễn viên trẻ hôm nay: "Tôi mong các bạn trẻ đừng chỉ dừng lại ở kỹ thuật. Hãy diễn bằng trái tim. Khán giả ngày nay rất tinh ý, họ muốn thấy sự chân thật – không phải cứ gồng mình hay giả tạo. Cải lương sẽ còn sống nếu người nghệ sĩ còn biết sống thật với nhân vật, với từng nỗi đau, niềm vui trên sân khấu".

NSND Minh Vương trong ngày sinh nhật năm 2025
Sinh nhật tuổi 75 không chỉ là dịp để tôn vinh một nghệ sĩ đã cống hiến cho đời nhiều vai diễn hay mà còn để nhắc lại một chặng đường dài mà NSND Minh Vương đã đi qua với tất cả tình yêu dành cho sân khấu, cho khán giả và cho những nhân vật từng sống mãi trong lòng người hâm mộ.