Khán giả hài lòng với cái kết có hậu của 'Cha tôi, người ở lại'

Liên trở về Đài Loan; ông Bình và Quyên trở thành người một nhà; An và Nguyên sắp có chị dâu...là những diễn biến có trong tập cuối 'Cha tôi, người ở lại'. Khán giả đánh giá phim kết thúc viên mãn, có hậu.

Trong tập 45, tập cuối của bộ phim "Cha tôi, người ở lại" lên sóng tối nay (28/5), sau khi Nguyên (Trần Nghĩa) xuất viện và hồi phục sức khỏe, Liên (Thu Quỳnh) quyết định trở về Đài Loan (Trung Quốc). Nguyên nói đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ với mẹ, anh mong mẹ sẽ ở lại.

Tuy nhiên, Liên thực sự muốn sống tốt hơn và không là gánh nặng của bất cứ ai. Liên gửi gắm con trai cho An (Ngọc Huyền), nhờ cô bé chăm sóc Nguyên. "Cô đi cũng vì hạnh phúc của Nguyên mà. Thằng bé cần có một người mẹ có tâm trí bình thường, vui vẻ, khỏe mạnh, biết sống tự lập, tự chăm sóc cho bản thân mình. Cô phải thay đổi thôi. Cô cũng muốn được sống tốt hơn và không trở thành gánh nặng cho Nguyên nữa", Liên nói.

Trong tập cuối, cái kết có hậu đã đến với ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và Quyên (NSƯT Kiều Anh). Ông Bình và Quyên cùng nhau đi lễ chùa. Quyên bày tỏ: "Con rất thương người đang ở bên cạnh con. Anh ấy là người cha tốt nhất mà trời Phật ban cho con trai của con. Con biết mình không có đủ phúc phần để có được một người chồng như thế nhưng nếu duyên số để cho con với anh ấy, ly tán rồi hội ngộ, con xin được về một nhà với anh ấy". Quyên hỏi ông Bình có nhận cô làm người một nhà không? Ông Bình xúc động trước những lời nói của Quyên, đáp lại: "Anh đồng ý".

Trong khi đó, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) đang hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm với Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Hai người rủ nhau đi chụp ảnh, Tuệ Minh dành tặng ông Chính một nụ hôn.

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 45, Việt (Thái Vũ) và Chi (Thùy Dương) đang trò chuyện vui vẻ thì Đại (Trần Kiên) xuất hiện. Hóa ra, Chi là em họ của Đại. "Mày cũng hay đấy nhỉ, chưa xin phép gì tao mà dám tán tỉnh em gái tao á. Mày thành thật khai báo đi, làm gì nó chưa?", Đại nói. Việt giải thích anh với Chi chỉ là bạn bè, đang hợp tác để làm vlog ẩm thực. Đại vô tình nói ra chuyện Việt là người mà Chi thầm thương trộm nhớ hồi cấp 3.

Ông Bình gọi ông Chính và các con họp gia đình, thông báo hai chuyện quan trọng. Đầu tiên, ông Bình muốn thông báo với cả nhà là sắp tới Quyên và em Tôm "sẽ trở thành người một nhà với chúng ta". Ông Chính và các con rất vui mừng trước thông tin này. "Các con thấy hạnh phúc không, già thế này mà vẫn có người nâng khăn sửa túi. Bố con tôi chờ tin này lâu lắm rồi", ông Chính chúc mừng ông Bình. Trong khi đó, Việt cảm ơn bố Bình vì đã yêu thương mẹ con anh.

Sau đó, hai bố thông báo sắp tới sẽ sửa lại nhà, rộng hơn, khang trang hơn để đón những thành viên mới. Nguyên, Việt, An rất thích thú với kế hoạch này. Việt dí dỏm hỏi rằng bây giờ hai bố đều đã có "nóc nhà", liệu "nhà mình có tách hộ khẩu hay không?". Trong thời gian sửa nhà, Nguyên đề xuất cả nhà sẽ ở tạm nhà của mẹ Liên. Ông Bình nhắn nhủ với các con rằng "chúng ta là người một nhà, sẽ luôn sống dưới một mái nhà, cùng ăn chung một bữa cơm, đó là hạnh phúc và mong muốn của hai bố".

Tập cuối "Cha tôi, người ở lại" khép lại với phân cảnh bữa tiệc sum họp của cả nhà. Đặc biệt, bữa tiệc còn có sự góp mặt của Chi. An và Nguyên trêu Việt rằng sắp có chị dâu tương lai. Trước khi khai tiệc, ông Bình và Việt gửi tới cả nhà tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Việt chơi đàn nguyệt cho ông Bình hát những lời ca da diết.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho kết thúc có hậu của "Cha tôi, người ở lại". Mỗi nhân vật đều đã tìm được niềm vui, bến đỗ hạnh phúc của mình. Một số người để lại bình luận: "Phim kết thúc tuyệt vời, đạo diễn quá đỉnh luôn"; "Thích cặp bố Bình với cô Quyên quá, nhẹ nhàng không bị gượng ép"; "NSƯT Thái Sơn có giọng hát hay, bộ phim hay kết thúc có hậu"; "Cảm xúc dâng trào khi cả nhà có cái kết hạnh phúc"; "Lâu lắm mới xem một bộ phim từ đầu đến cuối, phim hay"; "Kết phim hay quá, nhìn mà hạnh phúc lây"; "Quá tuyệt, cảm xúc bị cuốn theo khi thấy phim toàn cảnh hạnh phúc"...

Dàn diễn viên "Cha tôi, người ở lại" gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ bộ phim trong suốt thời gian qua. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền (vai An) chia sẻ: "Vậy là chuyến hành trình của chúng mình với 'Cha tôi' đã khép lại! Chặng đường mà tôi coi là một chuyến phiêu lưu của cảm xúc. Có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để thật sự nói lời tạm biệt với Hà An – người bạn mà tôi đã cùng sống, đồng cảm và thương như chính một phần con người mình".

"Cảm ơn khán giả – những người đã yêu bộ phim, yêu các nhân vật, và lắng nghe từng tâm sự của tôi. Nhờ vậy tôi đã nghĩ rằng có lẽ hạnh phúc nhất của một diễn viên là tình yêu của khán giả, và mình thực lòng không mong cầu gì nhiều hơn thế nữa", nữ diễn viên bày tỏ.

"Cha tôi, người ở lại", làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà", mang đến câu chuyện gia đình nhìn qua tưởng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những khía cạnh mới lạ. Đó là gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.

Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, "Cha tôi, người ở lại" còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: thời cấp 3 đáng yêu với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân; và thời trưởng thành với những màu sắc mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ. Tất cả đã tạo thêm sự tươi sáng cho bộ phim và dễ dàng tiếp cận đến khán giả trẻ.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/khan-gia-hai-long-voi-cai-ket-co-hau-cua-cha-toi-nguoi-o-lai-post1202792.vov
Zalo