NSND Bành Bắc Hải qua đời
NSND Bành Bắc Hải, đạo diễn âm thanh tài năng và đã ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy… đã ra đi sáng 5.4 tại Hà Nội.

NSND Bành Bắc Hải đã ra đi. Ảnh: FB Bành Bắc Hải
Theo thông tin từ gia đình, NSND Bành Bắc Hải đã qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 65 tuổi.
Ông là nghệ sĩ làm âm thanh hiếm hoi được phong tặng danh hiệu NSND. Sự ra đi của ông khiến cho giới nghề thương tiếc, bởi tài năng và đức độ của một nghệ sĩ âm thanh của nền điện ảnh nước nhà.
Theo đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bành Bắc Hải là một tài năng, một nghệ sĩ thực thụ. Từng làm âm thanh trong bộ phim Đừng đốt của NSND Đặng Nhật Minh, nghệ sĩ Bành Bắc Hải đã được trao giải Âm thanh hay nhất tại Cánh diều vàng 2009.
Nghệ sĩ Bành Bắc Hải cũng là người có công xây dựng phòng âm thanh của Hãng phim truyện Việt Nam. Ông làm âm thanh cho hầu hết những bộ phim của hãng từ đầu những năm 1980 cho tới trước thời điểm cổ phần hóa hãng phim.

Ảnh: FB Bành Bắc Hải
Theo đuổi nghề làm âm thanh trong phim đối với nghệ sĩ Bành Bắc Hải như một cái duyên, niềm đam mê lớn trong cuộc đời. Lần đi theo bố là nhà biên kịch Bành Châu đến chơi nhà những người làm thu âm cho phim truyện, được nghe các bản thu âm, ông rất thích.
Ông hỏi bố làm sao để thu được những âm thanh như thế. Nhà biên kịch Bành Châu nói phải có nghề mới làm được. Từ đó, Bành Bắc Hải đã nghĩ tới nghề mà ông muốn theo đuổi.
Tốt nghiệp phổ thông, đạt điểm đi học nước ngoài, Bành Bắc Hải đã xin đi học nghề âm thanh tại Liên Xô.
Sau này, trong quá trình làm nghề, bằng tài năng và niềm say mê nghề nghiệp, Bành Bắc Hải đã đóng góp công sức trong thành công của nhiều bộ phim điện ảnh cách mạng như Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...
Ông vinh dự đón nhận danh hiệu NSND năm 2016 và là nghệ sĩ thu thanh hiếm hoi được phong danh hiệu cao quý này.