Nỗi lòng cụ ông mắc bệnh ung thư
Những ngày xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dù rất mệt, ông Trần Văn Thu (sinh năm 1946), trú tại Khu phố 2, Phường 1, TP. Đông Hà, vẫn vào ra thăm người vợ bị tai biến mạch máu não.

Ông Thu khó nhọc viết đơn gửi Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ảnh: T.L
Ông Thu và vợ là bà Phạm Thị Dung kết hôn vào năm 1992. Ông sinh ra, lớn lên trong một gia đình làm nghề chài lưới, đông anh em, còn bà là con nhà nông. Cảnh khó khiến ông bà dễ đồng cảm, thấu hiểu và đi đến hôn nhân. Giữa những thử thách của cuộc sống, hai người không trông đợi gì nhiều, chỉ mong gia đình luôn hạnh phúc. Hằng ngày, ông Thu làm nghề xe kéo. Dù công việc rất vất vả nhưng ông không nề hà. Điều duy nhất khiến ông Thu và vợ canh cánh là chờ đợi mãi vẫn không có một mụn con.
Tuổi càng cao, khát khao có con nối dõi càng lớn trong lòng vợ chồng ông Thu. Biết bà Dung buồn mỗi khi nghĩ đến tương lai, ông hết mực động viên, hứa sẽ chăm sóc vợ chu đáo tới đầu bạc, răng long. Thế nhưng, điều ông Thu không ngờ là sức khỏe mình lại xuống dốc không phanh sau năm tháng lao động vất vả. Nhiều căn bệnh liên quan đến phổi, tim, đại tràng... khiến ông ốm yếu. Có những thời điểm, ông phải sống dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ.
Đầu năm 2024, vợ ông Thu bị ngất xỉu, ngã xuống nền nhà. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng từ đó bà không còn khỏe mạnh như trước. Bà thiếu minh mẫn, lúc quên, lúc nhớ. Chân, tay phải của bà cũng đã bị liệt. Già yếu, không đủ sức chăm sóc vợ chu đáo, ông Thu phải cậy nhờ sự hỗ trợ của chị em nhà vợ. Điều đó khiến ông luôn áy náy.
Cách đây 7 tháng, căn bệnh tim khiến ông Thu phải trở lại nhập viện. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một điều đáng lo lắng khác là trực tràng của ông xuất hiện một khối u. Từ đó, ông Thu phải bước vào quá trình xạ trị dài ngày. Bệnh tình của ông và vợ khiến số tiền họ tích cóp trước đây để lo hậu sự sau này cạn dần. Nhờ sự hỗ trợ của họ hàng và những người thân quen, ông Thu mới có cơm ăn ba bữa, thuốc thang chống chọi với bệnh tật.
Hôm chúng tôi đến thăm, ông Thu đang viết đơn gửi đến Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng”. Cố điều khiển cánh tay bị tật, ông khó nhọc viết từng nét chữ. Ông Thu nói rằng, giờ đây, mình chỉ mong được sống để còn có thể gặp mặt, động viên tinh thần vợ. Ở bước đường cùng, ông Thu vẫn không quên lời hứa năm xưa.