Nỗi lo xung đột của người dân ở biên giới Ấn Độ - Pakistan

Sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Kashmir vào tháng trước, người dân sống ở khu vực biên giới giữa hai nước đã cảm nhận xung đột sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

Ảnh: The Guardian

Ảnh: The Guardian

Theo báo Guardian, người dân sống ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir thời gian qua đã xây nhiều boong-ke và tích trữ vật tư thiết yếu để đề phòng xung đột giữa nước này và Pakistan nổ ra.

Khi tiếng động cơ tên lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện ở khu vực biên giới hai nước rạng sáng 7/5, các cư dân hiểu giao tranh giữa các lực lượng New Delhi và Islamabad đã bùng phát. Tại làng Wuyen ở phía nam Kashmir, người dân đã báo cáo với các cơ quan chức năng Ấn Độ về một vật thể “nghi là máy bay chiến đấu" rơi xuống mặt đất. Dù nhà chức trách từ chối xác nhận vật thể trên có phải là xác chiến đấu cơ hay không, nhưng một số nhân chứng kể họ nghe thấy một tiếng nổ lớn vào lúc nửa đêm kèm theo tiếng động cơ máy bay trên đầu.

“Tiếng động đó giống như một tiếng sấm mạnh mẽ. Khi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy một quả cầu lửa lớn”, một nhân chứng nhớ lại.

Một khu vực trong lãnh thổ Pakistan bị Ấn Độ tấn công. Ảnh: Al Jazeera

Một khu vực trong lãnh thổ Pakistan bị Ấn Độ tấn công. Ảnh: Al Jazeera

Tại làng Chowkibal ở Kashmir, các vụ bắn phá suốt đêm đã gây hoảng loạn cho người dân, buộc giới chức địa phương phải tổ chức sơ tán tới những khu vực an toàn.

“Toàn bộ khu vực của chúng tôi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhiều đạn pháo phát nổ. Nhiều gia đình phải di tản trong bóng tối, trong khi chính quyền địa phương giúp sơ tán những người khác. Dù các cuộc pháo kích đã ngừng vào sáng 7/5, nhưng người dân vẫn sợ hãi. Các quan chức cũng khuyến cáo họ không nên trở về nhà”, Waheed Ahmad, một cư dân ở làng Chowkibal cho biết.

Trong khi đó, những người dân sống tại khu vực Azad Khasmir thuộc sự quản lý của Pakistan cáo buộc Ấn Độ là bên phát động tấn công, mà không đưa ra cảnh báo trước.

“Chúng tôi đã nhận được yêu cầu cảnh giác cao trong nhiều ngày qua, nhưng khi các cuộc đánh phá nổ ra, điều này thật kinh khủng. Phụ nữ và trẻ em bắt đầu la hét và gào khóc. 4 quả tên lửa lần lượt tấn công vào các công trình bên trong thành phố Kolti”, Mobarak ur Rehman, sinh viên sống ở khu vực bị Ấn Độ không kích, kể.

“Sau cuộc tấn công của 4 quả tên lửa, mọi thứ tưởng như đã lắng xuống thì các cuộc pháo kích và đọ súng xuyên biên giới lại xảy ra. Chúng tôi đã sống trong sự kinh hoàng cả đêm. Chúng tôi đã nghĩ tới khả năng mình sẽ là người thiệt mạng tiếp theo và đó có thể là ngày cuối cùng mà chúng tôi còn sống”, anh Mobarak nói thêm.

Số liệu cập nhật của CNN cho thấy, xung đột giữa các lực lượng New Delhi và Islamabad từ rạng sáng 7/5 tới nay đã khiến ít nhất 12 công dân Ấn Độ và 31 công dân Pakistan thiệt mạng. Quân đội Pakistan cũng tuyên bố đã bắn rơi 5 tiêm kích của Ấn Độ, trong đó có 3 chiến đấu cơ Rafale.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/noi-lo-xung-dot-cua-nguoi-dan-o-bien-gioi-an-do-pakistan-2398932.html
Zalo