Nối dài những chuyến xe nghĩa tình
Trong khó khăn, hoạn nạn, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của người dân khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc lại càng được thấy rõ bằng những hành động cụ thể, nghĩa tình.

Người dân Hàm Thắng đưa nhu yếu phẩm lên xe tải tặng bà con vùng lũ miền Trung
Từ sáng sớm, nhiều khu dân cư ven biển của Lâm Đồng như bước vào một nhịp sống khác. Người đến rồi đi liên tục, mang theo chút gạo, mì, quần áo hay chai nước gửi cho đồng bào vùng lũ.
Sáng 24/11, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), bà con và tình nguyện viên khẩn trương phân loại từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm để chuyển lên các chuyến xe. Trước cabin mỗi phương tiện là dòng chữ giản dị mà đầy ấm áp: “Bà con Bình Thuận - Lâm Đồng hướng về Quy Nhơn”.

Người dân Hàm Thắng mang mì, sữa gửi tặng đồng bào vùng lũ
Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng gọi nhau, tiếng đặt thùng hàng xuống đất, tiếng động cơ xe máy lần lượt đến… hòa thành một nhịp điệu bận rộn nhưng chan chứa tình người. Những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi điểm tập kết, đều đặn hướng về miền Trung như những dòng chảy của tình thương không bao giờ ngừng lại.

Nhu yếu phẩm được tập kết chuẩn bị vận chuyển ra miền Trung
Anh Thành Tâm, người dân địa phương có mặt từ rất sớm để chất quà lên xe, trong khi vợ anh hỗ trợ phân loại hàng. Anh nói: “Mình có vất vả thì bà con ngoài kia còn khó hơn, giúp được gì thì giúp”. Câu nói của anh Tâm mộc mạc nhưng thấm đẫm nghĩa tình.

Những vật dụng nhỏ nhất như kem bàn chải, kem đánh răng cũng được người dân mua và mang đến gửi tặng bà con vùng lũ
Tại đây, từng túi gạo, thùng mì, chai nước hay bộ quần áo cũ… đều được người dân chuẩn bị cẩn thận, phân loại rõ ràng. Trong mỗi phần quà nhỏ ấy là tình thương, là sự sẻ chia âm thầm mà bền bỉ, đang nối dài vòng tay yêu thương hướng về đồng bào miền Trung những ngày mưa lũ.
Trước đó vài tuần, Hàm Thắng cũng là một trong những địa phương ở Lâm Đồng chịu thiệt hại do mưa lũ, nhiều gia đình bị nước cô lập. Nhờ tinh thần tương thân tương ái, bà con nơi đây nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Chuyến xe nghĩa tình mang theo nhu yếu phẩm chuẩn bị khởi hành ra miền Trung
Không chỉ ở Hàm Thắng, nhiều điểm tiếp nhận của các hội nhóm thiện nguyện ở Phan Thiết, La Gi, Hàm Tân... những ngày này cũng rộn ràng, tất bật. Những chuyến xe tải, xe đầu kéo, container liên tục rời Lâm Đồng mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi tặng bà con vùng lũ, đó còn có cả tình cảm, sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái của người dân tỉnh nhà hướng về miền Trung thân thương.






























