Nợ tiền tỷ, chồng 'bán thân' cho tình già từ bỏ vợ con

Người phụ nữ đau đớn khi chứng kiến chồng ngoại tình sau đó lựa chọn người thứ ba vì tiền.

Người phụ nữ đau đớn khi chồng chọn tiền không chọn gia đình.

Chuyện chưa kể tập 68 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đến với những chia sẻ về nỗi đau của người vợ có chồng ngoại tình quyết định theo tiền bỏ gia đình khiến ai cũng xót xa.

Nữ chính giấu mặt cho biết, cô và chồng quen nhau được 2 năm thì làm đám cưới. Cuộc sống hai vợ chồng sau đó rất hạnh phúc vì ra ở riêng, vợ làm công việc văn phòng còn chồng kinh doanh bất động sản.

Năm 2019 khi cô sinh con đầu lòng là lúc dịch Covid-19 ập tới khiến công việc của chồng cô không được thuận lợi. Kinh doanh đi xuống nên lúc nào về nhà anh cũng cáu gắt, thường say xỉn vợ hỏi không nói.

Trước đây anh ít kiếm chuyện với cô, dù có xỉn cỡ nào cũng lết về nhà nhưng đợt này lại kêu xỉn quá không về. Mấy lần giặt đồ cô thấy có vết son và mùi nước hoa lạ, khi hỏi thì chồng nói lý do rất chính đáng khiến cô không nghi ngờ.

Khi tần suất chồng đi đêm ngày một nhiều, cô có hỏi một người bạn của chồng thì được biết anh đang thua lỗ 3-5 tỷ do đất dính quy hoạch. Người bạn chồng còn tiết lộ: “Hình như nó đang quen người nào lớn tuổi hơn. Nếu chịu quen người đó thì họ sẽ giúp đỡ chồng em về kinh tế. Người đó là chủ quán karaoke mà chồng em hay đi”.

Biết được sự thật gây sốc về chồng, cô mất ăn mất ngủ quyết định bỏ công việc để theo dõi chồng. May mắn đến ngày thứ ba, cô phát hiện chồng và nhân tình đi ăn xong đi khách sạn. Lúc này cô chỉ biết đứng ngoài canh chồng thanh toán mới ra ba mặt một lời. Thấy vợ bắt tại trận, chồng cô im lặng không nói gì khiến cô ấm ức bỏ về.

“Một tiếng sau anh về nhà giải thích mọi chuyện. Anh vừa muốn chọn tiền vừa muốn chọn gia đình nhưng em không đồng ý. Em nói em không bán chồng, em sẽ không chịu cảnh chung chồng. Anh trả lời tùy quyết định của em, anh bảo thà là người xa lạ chứ không chịu nhục trước vợ con hay gia đình. Có thể với anh, tiền quan trọng hơn vợ, con”, cô nghẹn ngào nhớ lại.

Cuối cùng, cô chấp nhận ly hôn và làm mẹ đơn thân. “Dù em cắt đứt, hàng tháng anh vẫn gửi tiền nuôi con từ 10-20 triệu nhưng em không lấy. Em nghĩ tiền đó “dơ” nên em không lấy. Em không muốn khi con lớn người ta nói ba mày theo gái vì tiền và mày sống từ những đồng tiền đó. Em nghĩ em tự nuôi con được”, cô nói thêm.

Sau này, khi đưa con về thăm ông bà nội, vô tình cô biết được cuộc sống chồng cũ không hạnh phúc nhưng cô không quan tâm vì sẽ không có ý định quay lại.

Qua câu chuyện của bản thân, nữ chính hy vọng chị em có thể hiểu chồng nhiều hơn để người thứ ba không có cơ hội bước vào khiến gia đình tan vỡ.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/no-tien-ty-chong-ban-than-cho-tinh-gia-tu-bo-vo-con-216447.html
Zalo