Nỗ lực để 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò, vị trí của người phụ nữ cũng ngày càng được khẳng định. Không chỉ 'đảm việc nhà', ngày nay, bất kỳ phụ nữ nào cũng mong muốn và luôn nỗ lực để 'giỏi việc nước', qua đó vừa xây tổ ấm, giữ lửa hạnh phúc gia đình, vừa đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số ý kiến xung quanh nội dung này.

Thiếu tá QNCN CÙ ANH ĐÀO, Đội Công binh số 3 tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei:

Lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế

Hai nhiệm kỳ liên tiếp tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) trong đội hình Đội Công binh số 2 và Đội Công binh số 3 tại Phái bộ An ninh lâm thời LHQ ở khu vực Abyei với tôi là những trải nghiệm vô cùng quý giá trong công việc và cuộc sống.

Là phụ nữ tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là làm việc xa gia đình, xa Tổ quốc nên chúng tôi càng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cũng như các nữ quân nhân khác ở đơn vị, tôi luôn xác định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi ở Đội Công binh số 2, tôi được giao nhiệm vụ quản lý thực phẩm. Tôi xác định rõ việc bảo đảm hậu cần đóng vai trò quan trọng trong duy trì hoạt động của đơn vị nên luôn tỉ mỉ, cẩn trọng sắp xếp kho thực phẩm một cách khoa học, an toàn, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho đơn vị trong mọi tình huống. Thử thách trong nhiệm kỳ đầu tiên là khi được tin cha mất, tôi không thể về chịu tang. Được sự động viên của đồng đội, tôi gác lại nỗi buồn, tập trung thực hiện nhiệm vụ, bởi tôi hiểu rằng đây không phải là công việc của cá nhân mà còn là trọng trách của một người lính gìn giữ hòa bình.

Các nữ quân nhân Đội Công binh số 3 mời đồng nghiệp quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt. Ảnh: LÊ GIANG

Các nữ quân nhân Đội Công binh số 3 mời đồng nghiệp quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt. Ảnh: LÊ GIANG

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, tôi được thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen và giao nhiệm vụ tiếp tục tham gia Đội Công binh số 3 nhiệm kỳ 2024-2025. Bằng sự thân thiện và tinh thần làm việc tận tụy, tôi luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn bè quốc tế cũng như người dân địa phương về những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

------------------

Trung tá TRIỆU THU THỦY, Phó chủ nhiệm Bộ môn Khoa học tự nhiên, Trường Sĩ quan Chính trị:

Thắp sáng ngọn lửa yêu nghề

Tự hào là nữ giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị, được mang trên mình bộ quân phục màu xanh, tôi luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giảng dạy. Song song với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tôi luôn quan niệm rằng, mỗi công trình khoa học là một “đứa con tinh thần” của mình, chứa đựng những tâm huyết và sự sáng tạo, vì thế, mỗi buổi tối, sau khi đã hoàn thành công việc gia đình, các con đã say giấc nồng, tôi lại tập trung vào công việc chuyên môn.

Trên cương vị Phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, tôi luôn ý thức được bản thân phải thực sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, năng động, sáng tạo, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Tôi và các chị em trong Khoa thường xuyên nhắc nhở nhau xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày, nhờ đó, 5 năm liên tiếp (từ năm 2020 đến 2024), Hội Phụ nữ cơ sở Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... Hơn 15 năm gắn bó với Trường Sĩ quan Chính trị, trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn, nhưng hơn tất cả, đó là niềm tự hào của một nữ giảng viên áo lính, sự nhiệt huyết và ngọn lửa yêu nghề vẫn luôn thắp sáng trong tôi. Chặng đường phía trước dù còn khó khăn, nhưng niềm tự hào ấy chính là động lực thôi thúc tôi vững bước trên con đường đã chọn.

----------------

Thiếu tá QNCN VI THỊ VỊNH, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An:

Vì sức khỏe của đồng bào biên giới

Tam Hợp là xã biên giới của huyện Tương Dương (Nghệ An), có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, công tác chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con, tôi đã tình nguyện đến nhận nhiệm vụ tại đây...

Với lợi thế là con em đồng bào dân tộc Thái, mỗi lần xuống địa bàn công tác, tôi thường kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, nhất là các nội dung về y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi tích cực tham mưu cho chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức các đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và chăm sóc sức khỏe cho các cháu thiệt thòi; tổ chức thăm khám, trao quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Mặc dù điều kiện công tác ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều vất vả, thiếu thốn, lại phải sống xa gia đình, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bám bản, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với mong muốn lớn nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

---------------

Chị NGUYỄN THỊ TÂM, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình:

Là hậu phương vững chắc

Ngược dòng thời gian 26 năm trước, tôi biết và quen anh. Khi ấy, anh đang công tác tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang). Chúng tôi bắt đầu tình bạn qua những lá thư chứa đầy tâm tư, chia sẻ về cuộc sống, học tập và những điều bình dị hằng ngày. Vì đặc thù công việc của anh, mỗi năm chúng tôi, chỉ có dịp gặp nhau vào kỳ nghỉ phép cuối năm. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần, để rồi đi đến quyết định cùng nhau xây dựng mái ấm chung. Đám cưới diễn ra vào đầu năm 2003, đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời chúng tôi. Sau lễ cưới, anh trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Cuối năm ấy, tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái khi con trai đầu lòng chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình.

Những năm tháng anh vắng nhà, tôi vừa làm tròn bổn phận của người con, người vợ, người mẹ, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ là một giáo viên. Những lúc con ốm đau, một mình tôi chạy đôn chạy đáo. Không có anh bên cạnh, nhiều lúc tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà không kìm được nước mắt. Nhưng tôi lại tự nhủ mình không được phép gục ngã, phải mạnh mẽ vì anh, vì các con để rồi sau đó, tôi tìm thấy sức mạnh từ niềm tin vào anh và cuộc sống để vượt qua mọi khó khăn...

Hiện tại, anh đang công tác tại Trạm Ra-đa 620, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân. Mỗi ngày, anh đều gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện động viên mẹ con tôi. Những lời động viên ấy là động lực giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống đầy thử thách. Giờ đây, khi các con đã khôn lớn, tôi càng thêm trân trọng những năm tháng đã qua. Tôi tự hào vì đã cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm bám biển, bám đảo, vững vàng tay súng giữ gìn biển trời quê hương.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-de-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-818689
Zalo