Nỗ lực cống hiến vì quê hương

Họ là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong những ngày sôi nổi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP. Huế, họ càng ý thức phải tiếp tục nỗ lực cống hiến, góp sức đưa quê hương vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Anh Hoàng Công Toàn - gương thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của

Anh Hoàng Công Toàn - gương thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của

Anh Hoàng Công Toàn, gương thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của:

Góp sức cùng thanh niên nông thôn phát triển kinh tế

Là một trong 36 gương thanh niên nông thôn đoạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX - năm 2024 do Trung ương Đoàn trao tặng, Hoàng Công Toàn là đại diện duy nhất của thanh niên TP. Huế nổi bật với mô hình khởi nghiệp chậu đắp tay thủ công.

Nhắc đến “Toàn chậu Huế”, nhiều người trong giới chơi cây cảnh trên địa bàn thành phố cũng như cả nước đều biết đến anh Hoàng Công Toàn (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

Từng theo học chuyên ngành Mỹ thuật tại một trường cao đẳng, nhưng niềm đam mê lớn nhất của thanh niên trẻ Hoàng Công Toàn là tạo tác cây cảnh nghệ thuật. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh Toàn đã dấn thân vào thị trường kinh doanh cây cảnh và đạt được một số thành quả nhất định. Anh luôn trăn trở ý tưởng làm thế nào để có những chiếc chậu độc lạ, mang tính thẩm mỹ và tương xứng với giá trị của cây cảnh. Chính điều này đã thôi thúc chàng trai 9x bắt tay vào thử nghiệm tự đắp chậu cảnh thủ công.

“Bắt đầu với số vốn chỉ 10 triệu đồng - số tiền khá lớn đối với một sinh viên, tôi làm những sản phẩm thử nghiệm đầu tiên. Quá trình này kéo dài mấy năm liền mới có thể cho ra đời những sản phẩm mẫu ưng ý. Thời gian đó, nhiều người thân và bạn bè đều cho rằng tôi sẽ thất bại và nên quay trở về nghề cũ”, anh Toàn chia sẻ.

Không phụ lòng người nỗ lực, sản phẩm chậu đắp tay thủ công của anh Toàn dần được nhiều nghệ nhân và nhà vườn chú ý vì đã đáp ứng được yêu cầu về độ thẩm mỹ cũng như chất lượng, công năng sản phẩm. Đặc biệt, mẫu chậu nghệ thuật với các chủ đề như: Tứ bình, Tứ linh, “Vinh quy bái tổ”… của anh Toàn đã tạo tiếng vang lớn và được nhiều khách hàng săn đón.

Đến tháng 8/2022, anh Toàn chính thức thành lập cơ sở sản xuất với tên gọi Chậu Huế đắp tay thủ công gồm 6 thành viên. Từ những bước đi khởi nghiệp ban đầu, đến nay cơ sở sản xuất của anh Toàn đã mở rộng với nhà xưởng rộng hơn 500m2 cùng với 35 lao động và cho ra lò khoảng 600 sản phẩm chậu thủ công mỗi năm.

Theo anh Toàn, bản thân rất may mắn khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền các cấp trong việc trau dồi và quảng bá về sản phẩm. Không chỉ làm giàu và thỏa mãn đam mê bản thân, anh Toàn luôn muốn đào tạo, hỗ trợ thanh niên trẻ tại địa phương học nghề và có được công việc ổn định.

BSCKII. Hoàng Mai Linh, Trưởng khoa Nhi sơ sinh - Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Trung ương Huế:

Cốt lõi của nghề y nằm ở y đức

 BSCKII. Hoàng Mai Linh

BSCKII. Hoàng Mai Linh

Tháng 7/1975, khi đất nước vừa thống nhất, người dân vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc vỡ òa sau chiến thắng, Hoàng Mai Linh cất tiếng khóc chào đời.

Bác sĩ Linh kể: Bố mẹ tôi đều công tác trong ngành y, tôi được mẹ kể lại, thời điểm tôi chào đời, bố tôi đang tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội ở chiến trường B. Mẹ tôi tập kết tại Ninh Bình vừa chăm chị gái vừa sinh tôi một mình. Thế hệ chúng tôi đã đồng hành cùng những khó khăn của đất nước sau chiến tranh. Ngoài công việc ở bệnh viện, cha mẹ tôi vẫn phải tranh thủ tăng gia để cải thiện cuộc sống. Trong những năm tháng đó, bên cạnh những nỗ lực mưu sinh, tôi còn được nghe những câu chuyện về bệnh nhân, về y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc. Những lời kể giản dị ấy đã thấm sâu vào tâm trí tôi, nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với ngành y.

Tốt nghiệp Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Hoàng Mai Linh theo học tại Trường Đại học Y - Dược Huế. Sau 6 năm học ngành y đa khoa, 3 năm nội trú và 1 năm tu nghiệp tại Pháp, bác sĩ trẻ Mai Linh không chỉ vững vàng chuyên môn mà còn có cơ hội tiếp cận y học tiên tiến.

Sau khi hoàn thành quá trình tu nghiệp, bác sĩ Linh trở về Huế, gắn bó với Khoa Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế từ năm 2005 đến nay. Trải qua nhiều vị trí quan trọng, từ bác sĩ chuyên khoa, Phó khoa rồi Trưởng khoa Khám bệnh thăm dò chức năng Trung tâm Nhi đến Trưởng khoa Nhi sơ sinh - Hồi sức tích cực sơ sinh, vị trí nào bác sĩ Linh cũng không ngừng học hỏi, tìm tòi và ứng dụng những kỹ thuật hiện đại nhất vào điều trị nhi khoa.

Khác với bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhi không biết diễn đạt cơn đau của mình, và mỗi ca bệnh không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và tận tâm. Nhưng chính những ca bệnh khó, những ngày trực trắng đêm và những giây phút chứng kiến sinh mệnh bé nhỏ giành lại sự sống đã khiến anh càng thêm yêu nghề. Thách thức lớn nhất của bác sĩ Linh và các đồng nghiệp là hồi sức cho trẻ sơ sinh cực non, đặc biệt là những bé có cân nặng dưới 1kg. Nhờ sự kiên trì, nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, dưới sự dẫn dắt của anh, tỷ lệ cứu sống những bệnh nhi này đạt 48%, đứng thứ ba cả nước.

Bác sĩ Hoàng Mai Linh không chỉ là một thầy thuốc tận tâm mà còn là người luôn đau đáu với sự phát triển của ngành y Huế. Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Linh còn tham gia đào tạo thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các y, bác sĩ trẻ đang theo đuổi ngành nhi khoa.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế:

Trân quý độc lập dân tộc để xây dựng quê hương, đất nước

 Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế

“Thế hệ chúng tôi vinh dự được sinh ra và lớn lên sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Sống trên quê hương anh hùng giàu lòng yêu nước (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), tôi càng tự hào hơn với những chiến công hiển hách, sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp cha anh đi trước để có được quê hương, đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay”, Đại tá Lê Huy Nghĩa nói.

Ngay từ nhỏ, Lê Huy Nghĩa đã nguyện phấn đấu để được khoác lên vai mình màu áo xanh người lính. Và ước mơ đó dần trở thành hiện thực, sau khi hoàn thành bậc học THPT, anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 2. Từ đây, trong anh luôn thôi thúc phải phấn đấu để trưởng thành và được phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Trong môi trường quân đội, trải qua nhiều cương vị khác nhau, anh luôn phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối trung thành, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với cương vị của mình hiện là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP. Huế, anh không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy năng lực, trí tuệ của bản thân để tham mưu kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đồng thời, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Lê Huy Nghĩa cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tin rằng, truyền thống sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu quá khứ hào hùng mà bao thế hệ đã hy sinh để có thành quả độc lập, tự do như ngày hôm nay; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng để xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...”. Đại tá Lê Huy Nghĩa tự tin khẳng định.

Hải Thuận - Thái Bình - Minh Nguyên (Thực hiện)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/no-luc-cong-hien-vi-que-huong-151984.html
Zalo