Niềm vui giữa giờ huấn luyện
Khi tiếng còi báo hiệu giờ giải lao vang lên, các chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) nhanh chóng tham gia vào hoạt động giải trí sôi nổi. Không khí vui tươi rộn ràng cả thao trường, tiếng cười giòn tan vang lên, xua đi những mệt mỏi sau giờ huấn luyện căng thẳng.
Với những chiến sĩ mới, các bài tập đầu tiên về điều lệnh đội ngũ, bài thể dục sáng, kỹ thuật chiến đấu bộ binh... là những điều mới lạ, bỡ ngỡ và không hề dễ dàng. Tuy nhiên, những món ăn tinh thần trong giờ giải lao, từ việc đọc báo, giao lưu văn nghệ, đến những trò chơi quân sự… tất cả đều mang lại niềm vui và sự hào hứng. Vì thế sau giờ huấn luyện vất vả, những phút giải lao giúp các chiến sĩ lấy lại tinh thần và thể lực. Đó không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ ngân vang lời ca bên cây đàn ghi-ta.
Trên thao trường tháng 3, cường độ huấn luyện cao và không khí nắng nóng oi bức nhưng không làm giảm đi tinh thần văn nghệ của các chàng trai trẻ. Giờ giải lao, tiếng đàn ghi-ta bập bùng cùng giọng hát khỏe khoắn, vui tươi vang lên: “Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước...”. Cây đàn ghi-ta được phát huy tối đa trên tay đồng chí Nguyễn Thành Đạt. Dù mới vào đơn vị, nhưng tài năng chơi đàn của anh đã nhanh chóng được cán bộ và đồng đội phát hiện, trở thành “nhạc công” chính trong các buổi văn nghệ thao trường.
Những bài ca quen thuộc trong Quân đội và những ca khúc "tủ" của từng chiến sĩ được thể hiện rất khí thế, hồn nhiên. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, xua đi bao mệt mỏi. “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được anh em giao nhiệm vụ đệm đàn trong các buổi văn nghệ thao trường. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm để chơi tốt hơn”, Nguyễn Thành Đạt chia sẻ.
Trên thao trường, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu: “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” cổ vũ, động viên tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới tự tin vượt qua những ngày huấn luyện vất vả. Để tạo điều kiện cho các chiến sĩ thư giãn, đơn vị đã trang bị hộp báo thao trường, nơi cung cấp thông tin, giúp chiến sĩ nắm bắt tình hình thời sự, đồng thời tạo không gian để thư giãn tinh thần.
Bên cạnh đó, các trò chơi giải trí như đá cầu, cờ vua, cờ tướng… cũng được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, chặt chẽ, không chỉ giúp các chiến sĩ giải tỏa căng thẳng mà còn tạo cơ hội để rèn luyện sự linh hoạt, tư duy quân sự, gắn kết tình đồng đội. Những phút giây thư giãn này mang đến không khí thoải mái, giúp chiến sĩ lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho những giờ huấn luyện tiếp theo.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Bùi Minh Phú Cường, Chính trị viên Đại đội 6 chia sẻ: “Để tạo không khí hào hứng, vui vẻ, xây dựng môi trường gần gũi, gắn bó giữa các chiến sĩ, đơn vị chú trọng đến việc tổ chức các trò chơi quân sự cùng những hoạt động văn hóa văn nghệ và giải trí trên thao trường. Những hoạt động này giúp bộ đội thư giãn, là cơ hội để rèn luyện kỹ năng mềm, hỗ trợ tốt cho các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện chuyên môn. Nhờ đó, 100% chiến sĩ mới có tư tưởng vững vàng và xác định rõ nhiệm vụ”.
Chỉ với 15 phút giải lao ngắn ngủi, nhưng các chiến sĩ được hòa mình vào những hoạt động bổ ích và đầy ý nghĩa. Tiếng cười vang lên, xua tan mọi mệt mỏi. Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng mãi là kỷ niệm đẹp của thời quân ngũ.