Niềm vui đầu Xuân mới

Tối mùng 3 Tết (ngày 31-1), chị Huyền ở phố Nghĩa Dũng (quận Ba Đình) bị cảm sốt do trúng gió lạnh. Thấy vậy, chồng chị định chở vợ vào bệnh viện nhưng chị Huyền ngăn lại:

- Khoan hãy đi viện, anh ra xem gần nhà mình có hiệu thuốc nào mở cửa không để mua cho em liều thuốc cảm. Anh hy vọng sẽ có hiệu thuốc ngay gần nhà mình mở cửa.

Nghe vợ nói, chồng chị Huyền lấy xe máy đi tìm nhưng do ngày Tết, các hiệu thuốc vẫn đóng cửa. Đang lo lắng thì anh thấy một hiệu thuốc hé cửa, gia đình chủ đang ăn cơm. Đắn đo một lúc, chồng chị Huyền liền mạnh dạn vào hỏi:
- Cảm phiền gia đình, vợ em bị cảm sốt, nhà mình có thể bán cho em ít thuốc được không ạ?
- Mùng 6 Tết chúng tôi mới mở cửa hàng nhưng chú đến hỏi mua thì coi như là cái duyên khai Xuân rồi. Để tôi lấy thuốc cho chú - một người đàn ông đứng tuổi vui vẻ nói.
- Vâng, em cảm ơn bác nhiều ạ - chồng chị Huyền mừng rỡ đáp.

Khi thanh toán tiền thuốc, chồng chị Huyền mừng tuổi chủ hiệu thuốc 200.000 đồng nhưng người đàn ông chỉ nhận 10.000 đồng để "lấy lộc". Nhờ có thuốc kịp thời nên bệnh tình của chị Huyền thuyên giảm nhanh chóng.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Huyền thấy vui vẻ và ấm áp trong lòng vì đã gặp được người tốt và xem đây là sự may mắn trong ngày đầu Xuân mới.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/niem-vui-dau-xuan-moi-692456.html
Zalo