Niềm hân hoan bên gia đình của người đàn ông từng nguy kịch vì bệnh tim

Có thời điểm, tính mạng của anh Thanh như 'chỉ mành treo chuông', nhưng nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo VietNamNet, sức khỏe anh đã có nhiều tiến triển tích cực.

Đầu năm 2024, anh Giàng Thanh nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán anh mắc chứng lóc động mạch chủ type A (một dạng bệnh tim nguy hiểm với tỉ lệ tử vong cao do vỡ vào khoang màng tim, màng phổi hay suy tim cấp). Để giữ tính mạng, anh được tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay, thay đoạn động mạch chủ lên.

Sau khi xuất viện, sức khỏe của anh Giàng Thanh đã dần ổn định.

Sau khi xuất viện, sức khỏe của anh Giàng Thanh đã dần ổn định.

Thời điểm đó, gia đình vô cùng khó khăn nên chị Sùng Cú (vợ anh Thanh) phải bán đi ruộng dứa của cả nhà để đổi lấy 20 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng.

Nhận thấy tình cảnh bi đát của vợ chồng anh Thanh, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ đến Báo VietNamNet. Qua bài viết: "Vợ bán hết ruộng nương, khẩn cầu xin cứu chồng mắc bệnh lạ", nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ anh Thanh 213.139.313 đồng.

Nhờ số tiền này, gia đình anh đã kịp thời trang trải các khoản viện phí, đồng thời trả nợ vay trước đó. Sau nửa năm, anh Thanh được xuất viện, hàng tháng đi tái khám định kỳ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Sùng Cú không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian đầy biến cố đến với gia đình minh. Với thu nhập khoảng 40 triệu đồng/năm từ bán ngô, họ phải tằn tiện lắm mới đủ ăn. Lúc bán đi ruộng dứa, nhà không còn đất canh tác, chị vô cùng hoảng sợ, không biết tương lai sẽ thế nào.

"Tôi từng nghĩ đến chuyện bán nốt cả phần đất ở hiện tại nhưng lại sợ cả nhà chẳng còn chỗ trú chân. May sao nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, chúng tôi mới có tiền, sức khỏe chồng tôi mới tạm ổn. Tuy còn phải đi tái khám nhưng nhiều tháng nay gần như không có biến chứng gì, chỉ cần uống thuốc", chị Cú cho hay.

Bạn đọc VietNamNet đã giúp anh Thanh hơn 213 triệu đồng để chữa bệnh.

Bạn đọc VietNamNet đã giúp anh Thanh hơn 213 triệu đồng để chữa bệnh.

Do ảnh hưởng bệnh tật, anh Thanh không còn khả năng lao động, chị Cú trở thành trụ cột kinh tế chính. Chị vừa xin làm công nhân ở Hải Phòng, thu nhập tạm thời giúp duy trì sinh hoạt gia đình.

Những ngày cuối năm, được ở nhà quây quần cùng vợ con, anh Thanh cho biết bản thân chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa đến thế. "Tôi đã nghĩ mình khó lòng qua khỏi, con sẽ thành trẻ mồ côi cha. Thật may mắn lắm khi được báo VietNamNet kết nối với nhiều nhà hảo tâm và được giúp số tiền lớn đến vậy. Tết này gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi không biết lấy gì để báo đáp ân tình này của mọi người", anh nói.

Tuy không thể vận động mạnh nhưng mỗi ngày, anh Thanh vẫn tập đi lại trong nhà, nuôi hy vọng sức khỏe ngày càng cải thiện, có thể làm chỗ dựa cho các con. Dù chặng đường phía trước còn rất dài, anh vẫn muốn cố gắng vượt qua bằng tất cả nghị lực của mình.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/niem-han-hoan-ben-gia-dinh-cua-nguoi-dan-ong-tung-nguy-kich-vi-benh-tim-2364939.html
Zalo