Những vụ án mạng rúng động xuất phát từ nghi ngờ nhỏ trong cuộc sống

Thực tế cho thấy rất nhiều vụ án mạng gây rúng động xảy ra mà nguyên nhân chính từ những nghi ngờ nhỏ trong cuộc sống, tích tụ lâu ngày. Trước vành móng ngựa, kẻ sát nhân nói lời xin lỗi muộn màng và trả giá cho sai lầm của mình.

Sát hại cả nhà vợ “hờ” vì cho rằng bị xúc phạm

TAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ "hờ" hồi cuối năm 2023.

Khoa từng sống chung như vợ chồng với chị P.L.K. (SN 1985, lớn hơn Khoa 15 tuổi) tại nhà cha mẹ ruột chị này ở huyện Cái Nước (Cà Mau) từ cuối năm 2019. Trong thời gian sống chung, chị K. có thai.

Bị cáo Bùi Vũ Khoa. Ảnh: T.L

Bị cáo Bùi Vũ Khoa. Ảnh: T.L

Khoa khai, do cả 2 không có việc làm ổn định nên thường xuyên bị mẹ vợ cằn nhằn, dẫn đến việc vợ nảy sinh ý định tự tử. Cho rằng vợ chồng bị xúc phạm, Khoa có ý định giết vợ rồi tự sát.

Khoảng 7h ngày 26/11/2023, Khoa dùng tay bóp cổ chị K. tử vong trong phòng ngủ rồi tạo hiện trường như vợ đang ngủ. Lúc này hắn đổi ý, không tự sát mà muốn giết cha mẹ vợ để thỏa mãn cơn tức.

Tuy nhiên, Khoa chưa thể thực hiện ngay trưa hôm đó vì có người thân về thăm, gia đình tổ chức ăn uống. Khi mọi người hỏi chị K. đâu, Khoa thản nhiên đáp vợ mệt, đang ngủ trong phòng.

Tới 16h cùng ngày, khi mọi người về hết, Khoa thấy mẹ vợ chất củi phía sau nhà liền tiến tới, siết cổ bà tử vong. Hắn kéo thi thể nạn nhân ra ao nước gần đó, rồi đi vào nhà nằm võng.

Một tiếng sau, thấy cha vợ ngủ trong phòng, hắn dùng búa, dao sát hại ông. Gây án xong, Khoa lấy xe máy, tiền, khóa cửa bỏ trốn. Mãi một tuần sau, người thân tới thăm gia đình nạn nhân mới phát hiện vụ việc. Khoa cũng bị bắt ngay sau đó.

Hiện trường vụ án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau. Ảnh: T.T

Hiện trường vụ án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau. Ảnh: T.T

Tại phiên tòa, Khoa bày tỏ ân hận. Nói lời sau cùng, hắn gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và mong được họ tha thứ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo được coi là tội ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Tòa tuyên phạt Khoa 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp chung cho 2 hình phạt là tử hình.

HĐXX còn tuyên bị cáo Bùi Vũ Khoa phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 721 triệu đồng.

Giết cậu bé vì nghi câu trộm cá

TAND tỉnh Kiên Giang mới đây cũng xét xử bị cáo Lê Văn Y (57 tuổi, ngụ xã Bình Trị, huyện Kiên Lương) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bé trai T.Đ.G.B. (13 tuổi), gần nhà bị cáo.

Theo cáo trạng, vào chiều 14/7/2023, sau khi đi nhậu về, Y ra vuông tôm của mình thì phát hiện em B. cùng cháu của bị cáo đang ngồi câu cá.

Y tức giận và cho rằng B. nhiều lần đến câu trộm cá. Người đàn ông này đánh B. bất tỉnh rồi đẩy nạn nhân xuống mương vuông tôm. Y sau đó kéo cháu mình vào trong nhà, đe dọa sẽ giết nếu nói ra vụ việc.

Bị cáo Lê Văn Y. Ảnh: T.T

Bị cáo Lê Văn Y. Ảnh: T.T

Đến tối cùng ngày, mãi không thấy con về, người nhà em B. trình báo với cơ quan công an. Rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng phát hiện B. tử vong dưới mương vuông tôm của Y.

Hai ngày sau, gã đàn ông này đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong suốt quá trình điều tra và truy tố, Y có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, ngày 14/6 vừa qua, bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, Y tiếp tục không nhận tội, không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc bị cáo khai theo hướng dẫn của cán bộ điều tra...

Tuy nhiên, HĐXX căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của người làm chứng, chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được lưu trong hồ sơ vụ án. Từ đó, tòa xử phạt 20 năm tù tội “Giết người” đối với bị cáo Lê Văn Y.

Sát hại 2 người vì nghi ngờ mai mối vợ cũ cho người khác

Giữa tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt Nguyễn Thanh Giang (52 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) - nghi phạm đâm chết hai người trên địa bàn.

Giang khai, gần đây y phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Sau nhiều ngày theo dõi, hơn 21h ngày 10/6, Giang thấy hai người đang nhậu cùng người khác tại căn nhà thuộc ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long.

Giang lập tức đi vào nhà, dùng bình xịt hơi cay tấn công những người tại bàn nhậu, sau đó dùng dao thủ sẵn đâm người đàn ông nghi là người tình của vợ và nữ chủ nhà rồi rời khỏi hiện trường. Mặc dù cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Giang bị lực lượng chức năng bắt ngay vào sáng hôm sau tại TP Cần Thơ. Y khai nguyên nhân tấn công chủ nhà vì nghi ngờ người này mai mối vợ cũ cho người khác.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-vu-an-mang-rung-dong-xuat-phat-tu-nghi-ngo-nho-trong-cuoc-song-2324507.html
Zalo