Những trang viết xúc động về cha và con gái

Tổ chức cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến không ít lần băn khoăn: Liệu rằng đề tài này có cũ? Các tác giả có còn hào hứng tham dự như lần đầu? Thế nhưng, sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận về gần 1.000 tác phẩm ấn tượng với đa dạng thể loại của các tác giả từ trong và ngoài nước, cùng hàng nghìn lượt phản hồi tích cực của bạn đọc thông qua mạng xã hội.

Cuốn sách "Cha và con gái" tập hợp 74 tác phẩm xuất sắc nhất trong 2 mùa triển khai cuộc thi.

Cuốn sách "Cha và con gái" tập hợp 74 tác phẩm xuất sắc nhất trong 2 mùa triển khai cuộc thi.

Nhằm lan tỏa và giới thiệu những câu chuyện xúc động về tình phụ tử, ngày 12/7, Lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Cha và con gái" năm 2024 và ra mắt sách đã diễn ra tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Với sự tham dự của đông đảo công chúng, cuộc thi đã phần nào cho thấy, đề tài về cha và con gái chưa bao giờ cũ. Tình cảm ấy mãi là cảm xúc thiêng liêng và là sợi dây kết nối những giá trị cao đẹp của gia đình.

Cha là bầu trời, còn con là tất cả

“Nếu mỗi người còn sống trên trái đất này là một hạt giống thì gia đình chính là vườn ươm với nguồn dinh dưỡng là tình yêu thương dạt dào. Tình cảm gia đình luôn là món quà quý giá mà mỗi chúng ta có được”, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi năm nay, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhận xét, những người tham gia không phải để kiếm cho mình giải thưởng, họ bày tỏ tấm lòng và chia sẻ những điều mà trong đời thường không dễ gì nói ra. Với những người đến với cuộc thi, họ đều nhận được giá trị rất lớn là cơ hội thổ lộ tình yêu thương chân thành đối với người thân. Món quà này lớn hơn những giá trị vật chất.

Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hồng Thanh Quang chia sẻ tại sự kiện.

Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hồng Thanh Quang chia sẻ tại sự kiện.

Phát động từ ngày 27/3 và kết thúc nhận bài đến hết ngày 10/6, Ban tổ chức cuộc thi viết “Cha và con gái” đã nhận được gần 1.000 sản phẩm dự thi của các tác giả ở khắp mọi miền đất nước. Trong số các tác phẩm gửi đến, nhiều tác giả đã từng dự thi vào năm ngoái. Năm nay, họ lại tiếp tục hưởng ứng bằng những câu chuyện mới, chia sẻ những cảm nghiệm mới.

Nhiều “cây bút” trẻ cho thấy lòng nhiệt thành và tâm huyết khi thực hiện bài thi vô cùng công phu. Thay vì đánh máy và gửi qua hòm thư điện tử, họ đã trực tiếp viết tay và trang trí bài thi trên giấy bằng những nét vẽ cầu kỳ, rồi gửi về tòa soạn qua đường bưu điện.

Tôi khóc và yêu những trang viết chân thật về cha và con gái. Tình cảm gia đình luôn là món quà quý giá mà mỗi chúng ta có được.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang

Số lượng bài dự thi cùng tương tác của bạn đọc trên các nền tảng số mà Tạp chí Gia Đình Việt Nam đăng tải là minh chứng cho sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi.

Theo ông Hồng Thanh Quang, xuyên suốt các tác phẩm dự thi là hàng trăm câu chuyện về những người cha chân chất. Họ có thể làm những công việc khác nhau, là trí thức, là nông dân hoặc thợ hồ… Song tất cả đều có một điểm chung là được khắc họa thật trân trọng và nâng niu qua những câu, chữ mà con viết.

Còn với góc nhìn của cha, những cô con gái dù còn nhỏ hay đã trưởng thành thì trong mắt cha vẫn là những nàng công chúa. Với con, cha là bầu trời, còn với cha, con là tất cả. “Tôi khóc và yêu những trang viết chân thật về cha và con gái”, nhà thơ xúc động.

Cuốn sách dành riêng cho cha và con gái

Với tinh thần làm việc trách nhiệm và công tâm, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm viết tốt nhất để trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 6 giải phụ mang tên giải thưởng của Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Theo nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, thành viên Ban giám khảo cuộc thi, các tác phẩm được góp nhặt trong cuốn sách đã mở ra một thế giới tình cảm, xứng đáng được giới thiệu khắp mọi nơi. “Tình yêu giữa cha và con gái đã được bộc lộ qua những trang viết mà khó có thể nói ra thành lời”, ông cho hay.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến chia sẻ về ý tưởng ra mắt cuốn sách "Cha và con gái".

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến chia sẻ về ý tưởng ra mắt cuốn sách "Cha và con gái".

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Chất lượng và tính chuyên nghiệp của các bài dự thi năm nay cao hơn so với năm trước. Nhiều tác phẩm được viết ngẫu hứng nhưng lại truyền tải nội dung vô cùng sâu sắc đến người đọc. Không ít bài viết gây xúc động bởi những chi tiết, tình huống và sự chân thành thể hiện qua từng câu, chữ”.

Nhà báo Hồ Minh Chiến thông tin, còn nhiều bài dự thi thể hiện sự tâm huyết và đầu tư của các tác giả nhưng chưa được trao giải tại buổi lễ. Trước tình cảm đó, Ban tổ chức đã quyết định tập hợp 74 tác phẩm xuất sắc từ 2 mùa thi và xuất bản thành sách với tựa đề “Cha và con gái”.

Bên cạnh những tác phẩm đoạt giải, còn quá nhiều bài dự thi cho thấy sự tâm huyết và đầu tư của các tác giả. Ban tổ chức đã phải "chạy đua" để lựa chọn, chấm giải, xếp hạng và cuối cùng đi đến quyết định xuất bản cuốn sách với tựa đề "Cha và con gái".

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến

Cuốn sách gồm 390 trang, gồm 3 phần chính: cha là bầu trời, con là tất cả và gia đình là số 1. Theo Ban tổ chức, 74 bài dự thi tiêu biểu được lựa chọn trong ấn phẩm này có thể chưa phản ánh hết được những chiều kích sinh động của cuộc thi viết, nhưng những lát cắt về số phận, những câu chuyện xúc động từ đây sẽ chạm đến trái tim của nhiều người.

Nhớ về người cha đã mất, trong tác phẩm “Thương con cúm núm trên đồng”, Nguyễn Thị Khánh Liên, trú tại tỉnh Ninh Thuận trải lòng: “Dù biết mỗi người có một số phận nhưng khi mất ba, con đã không thể sống bình thường. Con phải cố tập sống cùng mất mát. Con phải tập không ghen tị với người khác khi còn ba. Tập không khóc khi nhớ về ba”.

Viết thư gửi đến con gái nhỏ, Lê Công Phượng, trú tại tỉnh Bình Định lại muốn dành lời cảm ơn tới con. Bởi với anh, con là món quà tuyệt vời nhất. Nhờ có con, anh đã thay đổi thật nhiều và trưởng thành hơn.

Lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Cha và con gái" năm 2024 và ra mắt sách thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Cha và con gái" năm 2024 và ra mắt sách thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Tại buổi ra mắt sách, các độc giả cùng nhau chia sẻ, bàn luận khi đọc những trang viết đầy xúc động về tình phụ tử. Là người khởi xướng ý tưởng cuộc thi và cũng là những người đầu tiên thưởng thức ấn phẩm, nhà văn Nguyễn Một bày tỏ: “Tôi đã làm giám khảo cho không ít cuộc thi và đọc không ít sách nhưng chưa có cuốn sách nào lấy đi nhiều nước mắt của tôi đến vậy”.

Cuộc thi chia sẻ những điều tử tế trong cộng đồng

Đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao Tạp chí Gia đình Việt Nam trong việc tổ chức hoạt động này. Hướng đi trên vừa bám sát tôn chỉ, mục đích đối với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, vừa lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp cho cộng đồng.

“Với tôi, cuộc thi viết về cha và con gái vô cùng ý nghĩa và thú vị, thu hút sự tham gia của những đối tượng chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Dù đã bước qua vài kỳ, những câu chuyện chia sẻ trong cuộc thi vẫn thấm đẫm tình cảm và chứa đựng sức hấp dẫn. Đây là dịp để cha và con gái nói về nhau nhiều hơn”, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết thêm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-trang-viet-xuc-dong-ve-cha-va-con-gai-post818850.html
Zalo