Những trải nghiệm khác biệt

Dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa lớn kéo dài trong hai ngày 11 và 12.6, nhưng tại các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng và phố cổ Hội An, vẫn ghi nhận không ít du khách trong và ngoài nước tiếp tục hành trình trải nghiệm.

Những chiếc áo mưa sặc sỡ, ô che nghiêng nghiêng và nụ cười lấp lánh dưới làn mưa trở thành hình ảnh đặc trưng trong bức tranh du lịch mùa đầu hè tại miền Trung.

Tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, khu vực Cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, bãi biển Mỹ Khê hay chợ Cồn vẫn tấp nập du khách.

Du khách tỏ ra thích thú khi tham quan tại Di tích lịch sử Hải Vân quan ngày 12.6

Du khách tỏ ra thích thú khi tham quan tại Di tích lịch sử Hải Vân quan ngày 12.6

Dù mưa khiến việc di chuyển gặp khó khăn, nhưng nhiều đoàn khách nước ngoài, đặc biệt đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và châu Âu vẫn chủ động mặc áo mưa, mang ô và hào hứng ghi lại những khoảnh khắc “khác lạ” của thành phố biển.

Ông Quiang Li (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ: “Tôi từng đến Đà Nẵng vào tháng 7 năm ngoái, khi nắng chan hòa. Năm nay trở lại, trời mưa nhưng tôi thấy nó thú vị theo cách khác. Những con đường ướt át, cây cối mát lành và không khí yên tĩnh hơn làm cho trải nghiệm này trở nên đáng nhớ”.

Du khách Quiang Li (Đài Loan, Trung Quốc) tỏ ra vui vẻ với trải nghiệm trong ngày mưa lớn tại chùa Linh Ứng (Đà Nẵng)

Du khách Quiang Li (Đài Loan, Trung Quốc) tỏ ra vui vẻ với trải nghiệm trong ngày mưa lớn tại chùa Linh Ứng (Đà Nẵng)

Các tuyến phố ẩm thực và cà phê tại khu vực An Thượng, Nguyễn Chí Thanh, Phan Châu Trinh... vẫn đón lượng khách ổn định, nhất là vào buổi tối.

Một số quán cà phê theo phong cách “view mưa” ghi nhận doanh thu tăng nhẹ do nhu cầu ngồi trú mưa, thưởng thức đồ uống ấm và ngắm thành phố qua màn mưa tăng lên.

Các cơ sở dịch vụ nhiệt tình hỗ trợ du khách trong những ngày mưa

Các cơ sở dịch vụ nhiệt tình hỗ trợ du khách trong những ngày mưa

Phố cổ Hội An trong hai ngày qua khoác lên mình vẻ đẹp đầy chất thơ dưới làn mưa dày hạt. Những mái ngói rêu phong lấp lánh nước, đèn lồng rực rỡ phản chiếu qua mặt đường ướt và tiếng nước chảy róc rách bên những hiên nhà cổ tạo nên không gian đậm chất Á Đông, gợi cảm hứng cho không ít nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích sự hoài niệm.

Một vẻ đẹp rất khác của đô thị cổ Hội An

Một vẻ đẹp rất khác của đô thị cổ Hội An

Anh Nguyễn Văn Thảo, hướng dẫn viên cho đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: “Ban đầu khách có phần hụt hẫng vì thời tiết mưa, không tham quan được nhiều điểm như dự kiến.

Nhưng sau khi đi dạo dưới mưa, uống cà phê trong phố cổ và chụp hình với đèn lồng, ai cũng bất ngờ vì Hội An quá đỗi nên thơ trong không gian ẩm ướt như vậy”.

Nhiều du khách đi trong mưa lớn để cảm nhận một phố Hội rất khác

Nhiều du khách đi trong mưa lớn để cảm nhận một phố Hội rất khác

Các điểm như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Tấn Ký vẫn đón lượng khách ổn định. Một số du khách còn thuê áo dài, ô giấy để chụp ảnh dưới mưa – hình thức trải nghiệm mới đang dần trở thành “trend” với các nhóm du khách trẻ.

Trước tình hình thời tiết không thuận lợi, nhiều đơn vị lữ hành và điểm du lịch tại Đà Nẵng – Hội An đã nhanh chóng điều chỉnh lịch trình, chuyển sang các hoạt động trong nhà như thăm bảo tàng, lớp học làm bánh, tour ẩm thực, hoặc trải nghiệm massage, spa.

Những cơn mưa đã làm Hội An trở nên lung linh

Những cơn mưa đã làm Hội An trở nên lung linh

Các resort lớn tại Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và biển An Bàng tổ chức hoạt động giải trí trong nhà, giữ chân du khách tại chỗ.

Anh Nguyễn Chin Hai, Phó Giám đốc một công ty lữ hành tại Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi luôn có phương án B khi dự báo có mưa kéo dài. Ví dụ thay vì đưa khách ra Cù Lao Chàm, chúng tôi chuyển sang trải nghiệm ẩm thực miền Trung hoặc tham quan bảo tàng, các xưởng thủ công. Nếu làm tốt, khách vẫn hài lòng dù không ra biển được”.

Tại Hội An, dịch vụ xích lô có mái che, tour chèo thuyền trên sông Hoài trong mưa nhẹ, lớp học nấu món ăn Việt… cũng thu hút lượng khách tham gia tăng nhẹ trong hai ngày qua.

Mặc dù không có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng thời tiết mưa lớn kéo dài khiến ngành du lịch địa phương không thể chủ quan. Các địa phương đều triển khai công tác đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt tại các điểm di tích, bến tàu, khu du lịch ven sông và ven biển.

Khám phá phố cổ trên những chiếc xe xích lô cũng là một lựa chọn rất được yêu thích của du khách trong những ngày mưa

Khám phá phố cổ trên những chiếc xe xích lô cũng là một lựa chọn rất được yêu thích của du khách trong những ngày mưa

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng thanh tra, quản lý du lịch được tăng cường để hỗ trợ du khách gặp sự cố, đồng thời giám sát việc đảm bảo dịch vụ trong thời tiết bất lợi. Hệ thống cảnh báo thời tiết tại các bãi biển cũng được kích hoạt, không để du khách tắm biển khi mưa to, sóng lớn.

UBND TP. Hội An cũng yêu cầu các đơn vị vận hành du lịch đường thủy tạm dừng dịch vụ nếu mưa kéo dài hoặc nước dâng cao. Đồng thời khuyến khích du khách nên tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện thời tiết, tránh tụ tập nơi sông suối, lối đi trơn trượt.

Dù mưa có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của du khách, nhưng ở góc độ khác, những cơn mưa đầu mùa lại góp phần tạo nên một hình ảnh khác biệt và thi vị cho Đà Nẵng – Hội An.

Với sự chuẩn bị chủ động của ngành Du lịch và sự linh hoạt từ du khách, các địa phương vẫn giữ vững hình ảnh là điểm đến thân thiện, đáng nhớ trong mọi hoàn cảnh.

HÒA XUÂN; ảnh: NGƯỜI HỘI AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/nhung-trai-nghiem-khac-biet-142299.html
Zalo