Những thiên thần IVF
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 không chỉ là ngày hội của tuổi thơ, mà còn là dịp để lan tỏa yêu thương đến với những 'mầm non' tương lai của thế giới. Với những em bé được sinh ra từ phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) có phần đặc biệt hơn, bởi mỗi nụ cười hôm nay không chỉ có được từ thành quả của tình yêu, nghị lực của những ông bố, bà mẹ, của chính các em mà còn có cả kỳ tích từ y học.
Những em bé từ thành quả của tình yêu và khoa học
Mỗi đứa trẻ ra đời đều là một phép màu. Mỗi đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, bình yên là điều mong muốn nhất của cha mẹ. Nhưng với những em bé IVF - em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm còn là kết quả của hành trình đằng đẵng đầy hy vọng, nước mắt và niềm tin. IVF - In Vitro Fertilization là một trong những thành tựu kỳ diệu của y học hiện đại, nhờ tiến bộ này, hàng triệu em bé trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã được chào đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của cha mẹ.
Phía sau nụ cười của một em bé là biết bao lần xét nghiệm, tiêm thuốc, chờ đợi, áp lực tài chính và cả những lần chưa thành công. Vì thế, những thiên thần IVF không chỉ là kết tinh của tình yêu mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và nghị lực của những người phụ nữ luôn khát khao thiên chức làm mẹ.
Tại Việt Nam, những năm gần đây, kỹ thuật IVF phát triển mạnh mẽ, giúp ước mơ có con của hàng triệu cặp vợ chồng thành hiện thực. Từ các bệnh viện lớn như Từ Dũ, Hùng Vương (TP. HCM), Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), đến nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản ở các tỉnh, thành, số lượng trẻ sinh ra bằng IVF ngày một tăng. Và điều đáng quý hơn cả, xã hội đã dần cởi mở hơn, thấu hiểu và trân trọng những em bé IVF như bất kỳ đứa trẻ nào khác - bởi những em bé này chính là kết tinh của tình yêu, hy sinh của người mẹ và sự phát triển của y học.

Những đôi mắt long lanh là khởi đầu của ước mơ, của bình yên và phát triển bền vững
“Tôi từng nghĩ mình không có duyên làm mẹ. Những lần chuyển phôi thất bại, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong đêm. Nhưng rồi, điều kỳ diệu cũng đến. Ngày siêu âm thấy 2 chiếc túi thai, rồi lần lượt từng nhịp tim của mỗi túi thai, tôi đã bật khóc. IVF không chỉ mang đến cho tôi một đứa con, mà là 2 bé một lúc. Mỗi ngày nhìn con lớn lên khỏe mạnh, tôi thấy mọi nỗi đau đều xứng đáng”, chị Vũ Thảo (Bình Thuận) trải lòng.
Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), em bé thụ tinh trong ống nghiệm không khác biệt về đặc điểm thể chất và trí tuệ so với các em bé thụ thai tự nhiên. Hiện nay không có nghiên cứu nào cho thấy những đứa trẻ sinh ra nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản gặp vấn đề bất thường khi phát triển. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng triệu em bé IVF ra đời khỏe mạnh, thông minh, hoạt bát, phát triển thể chất và trí tuệ bình thường.
Bác sĩ Phạm Quang Nhật, Phó trưởng khoa Bệnh viện Từ Dũ khẳng định: “Những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp IVF lớn lên khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Điểm khác biệt lớn nhất là ở quá trình thụ tinh và giai đoạn đầu mang thai thì tỷ lệ người mẹ phải chịu nhiều rủi ro về sức khỏe, can thiệp y tế nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn...”.
Niềm vui nhân đôi từ những ca song sinh IVF
Nếu mỗi em bé IVF là một kỳ tích, thì những cặp song sinh lại mang đến niềm hạnh phúc gấp đôi cho những gia đình từng chịu cảnh hiếm muộn. Sau nhiều năm điều trị vô sinh, có không ít cặp vợ chồng đã vỡ òa khi chào đón hai thiên thần nhỏ cùng lúc. Thực tế tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản cho thấy tỷ lệ song thai sau IVF không phải là điều hiếm gặp. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đó còn là câu chuyện cảm động về hành trình bền bỉ và niềm tin mãnh liệt vào phép màu mang tên… sự sống.
“Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, việc đón nhận một đứa trẻ đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Khi họ chào đón hai thiên thần cùng lúc, niềm vui ấy được nhân đôi. Mỗi ca song thai IVF là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ cả đội ngũ y tế và gia đình, là minh chứng cho tiến bộ của y học hiện đại trong việc hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ”, BS. CKII Phạm Quang Nhật, Phó Trưởng khoa Bệnh viện Từ Dũ cho biết.

Hai bé Đậu và Bắp là kết tinh tình yêu và nghị lực của chị Vũ Thảo (Bình Thuận)

Hai anh em Đậu và Bắp chuẩn bị đón sinh nhật 2 tuổi trong tháng 6 này
Ngày Quốc tế Thiếu nhi là lời nhắc nhở nhân loại rằng: mọi trẻ em - dù sinh ra bằng cách nào, ở đâu - đều có quyền được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện. Dù là những em bé chào đời tự nhiên hay em bé chào đời bằng phương pháp IVF, tất cả đều là mầm non quý giá cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và trách nhiệm. Hãy để mỗi ngày với trẻ thơ là một ngày xanh, tràn ngập tiếng cười. Và hãy để những câu chuyện về phép màu IVF, về nghị lực sống của các bậc cha mẹ là nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn - bắt đầu từ việc yêu thương một đứa trẻ.