Hạnh phúc lớn lao của gần 70 cặp vợ chồng vô sinh nghèo

Hàng chục cặp vợ chồng vô sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình 'tìm con' kéo dài nhiều năm đã được chương trình 'Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc' miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm. Trong 10 năm qua, đã có 68 em bé chào đời từ chương trình này.

Chia sẻ tại chương trình “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc” năm 2025, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1985) và anh Chu Văn Cầu (SN 1984), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội không giấu được niềm hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ, sau 13 năm anh chị vô sinh đã có được cháu nhờ hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí.

Anh Cầu cho biết, sau nhiều năm lấy nhau vợ chồng anh không có con do anh “không có tình trùng”. Anh rơi vào tuyệt vọng và suy sụp, khuyên vợ nên dừng lại cuộc hôn nhân này nhưng chị Thắm không đồng ý và càng thương chồng hơn. Họ luôn nuôi hy vọng “phép màu” sẽ xuất hiện. Nhưng 7 năm trôi qua, con vẫn chưa tới, với quá nhiều áp lực từ gia đình và chính bản thân anh Cầu, năm 2016, hai anh chị đã ly hôn.

Năm 2019, giữa TP Hồ Chí Minh đông đúc, họ vô tình gặp lại nhau và quyết định trở về bên nhau, tiếp tục giấc mơ “tìm con”.

Vợ chồng anh Cầu và chị Thắm hạnh phúc sau 13 năm hiếm muộn.

Vợ chồng anh Cầu và chị Thắm hạnh phúc sau 13 năm hiếm muộn.

Cũng trong năm đó, chị Thắm đọc được bài viết về cơ hội sinh con “chính chủ” của những ông bố không có tinh trùng nhờ phương pháp nam khoa hiện đại, chị và anh Cầu tìm đến Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội để khám lại. Kết quả anh Cầu vẫn vô tinh, nghi do tắc ống dẫn tinh hoặc không có khả năng sinh tinh.

Tuy nhiên, bác sĩ đánh giá anh vẫn có khả năng làm cha nếu áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da, sau đó thực hiện IVF. Cơ hội thành công là 50-50.

Nhưng để thực hiện IVF, hai người phải có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Do dịch COVID-19 nên đến tháng 4/2022, anh chị mới hoàn tất được thủ tục này tại quê nhà. Trở lại bệnh viện đúng vào thời điểm có chương trình “Tuần lễ vàng”, hai vợ chồng bắt đầu hành trình IVF miễn phí. Một ngày, bác sĩ thông báo: “Chúc mừng anh, anh vẫn còn cơ hội có con”.

“Tôi như được sống lại, không gì hạnh phúc hơn giây phút đó”, anh Cầu nghẹn ngào nhớ lại.

Sau 2 lần chuyển phôi, vợ chồng anh chị đón tin vui, chị Thắm mang thai. Hành trình dài và nhiều nước mắt của họ kết trái ngọt là 1 bé trai chào đời khỏe mạnh.

ThS Đinh Hữu Việt – Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trường hợp của anh Cầu là điển hình của vô tinh do tắc nghẽn. Nhờ kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da, các bác sĩ đã chọc hút được tinh trùng từ mào tinh và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Tại chương trình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Oanh và anh Nguyễn Quang Thành (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) xúc động chia sẻ, trước khi có mụn con khỏe mạnh, họ đã trải qua 2 lần mất con do ảnh hưởng của bệnh lý di truyền dị sản ống thận. Nghĩ rằng không thể có con được nữa, gia đình lại nghèo không có tiền xét nghiệm sàng lọc phôi và thụ tinh trong ống nghiệm, nên họ càng tuyệt vọng.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Oanh và anh Nguyễn Quang Thành bên cậu con trai khỏe mạnh.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Oanh và anh Nguyễn Quang Thành bên cậu con trai khỏe mạnh.

Nhưng may mắn đã đến khi anh chị nộp hồ sơ và được xét duyệt miễn phí xét nghiệm phôi mang gen bệnh lý hiếm miễn phí, kết quả anh chị có phôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên chị Oanh đã mang thai. Giấc mơ làm cha, làm mẹ đã đến sau 9 tháng 10 ngày, chị Oanh hạ sinh bé trai.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện cho biết, từ năm 2015 đến tháng 4/2025 đã có 67 gia đình được nhận hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF từ chương trình Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc, 68 em bé đã chào đời khỏe mạnh, số còn lại đang mang thai và đang trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản.

Năm 2025, Bệnh viện tiếp tục miễn phí 100% chi phí IVF cho 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/hanh-phuc-lon-lao-cua-gan-70-cap-vo-chong-vo-sinh-ngheo-i770314/
Zalo