Những thanh niên 'đặc biệt' tình nguyện nhập ngũ
Ngày hội tòng quân năm 2025 đang đến rất gần. Cùng với cả nước, thanh niên tỉnh Tiền Giang đang nô nức, sẵn sàng cho ngày nhập ngũ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Tiền Giang có những thanh niên 'đặc biệt' đã tình nguyện đăng ký tham gia, trúng tuyển và hăng hái chờ đợi giờ lên đường nhập ngũ.
![Em Đinh Quý Ái Nhân (giữa) cùng cha, mẹ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_14_51439393/d6a06450501eb940e00f.jpg)
Em Đinh Quý Ái Nhân (giữa) cùng cha, mẹ.
Anh em song sinh cùng nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hai anh em song sinh Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú (cùng sinh năm 2004), ngụ phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang không giấu được sự hồi hộp và háo hức khi nhận được lệnh gọi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025.
Đây không chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hai anh em, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc và cũng là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình.
Với mong ước từ nhỏ được khoác lên mình chiếc áo xanh của anh Bộ đội Cụ Hồ, hai em đã xin gia đình và được mọi người đồng ý.
Gác lại việc làm ổn định, hai em đã viết đơn tình nguyện và đã trúng tuyển. Với tinh thần, trách nhiệm của mình, Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú quyết tâm nhập ngũ để hoàn thiện mình hơn trong môi trường Quân đội.
![Lãnh đạo phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tặng quà cho em Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_14_51439393/7744c8b4fcfa15a44ceb.jpg)
Lãnh đạo phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tặng quà cho em Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú.
Chia sẻ về quyết định của mình, Thái Sơn Tỷ bày tỏ: “Năm 2023, cả hai anh em đã viết đơn xin tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển. Năm 2024 vừa qua, chúng em tiếp tục gửi đơn và sau khi trải qua các bước sơ tuyển, rất vui mừng khi biết cả hai đều đã trúng tuyển. Từ khi còn nhỏ, qua các thông tin trên sách báo, truyền hình thì chúng em thường thấy những hình ảnh của các chú bộ đội và những chiến công vẻ vang của họ.
Chính điều đó, ước mơ đã nuôi dưỡng chúng em muốn được khoác lên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ. Em nghĩ, đây là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả, đồng thời là vinh dự mà tuổi trẻ chúng em luôn khao khát”.
![Hướng dẫn sắp xếp quân trang cho em Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_14_51439393/bf5404a430ead9b480fb.jpg)
Hướng dẫn sắp xếp quân trang cho em Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú.
Cùng gia đình sắp xếp lại việc nhà xong, em Thái Sơn Phú bộc bạch: “Chúng em cũng chưa hình dung hết được những gì sẽ trải qua trong những ngày ở quân ngũ sắp đến. Với môi trường mới, em chắc chắn sẽ có không ít khó khăn và bỡ ngỡ.
Tuy nhiên, hai anh em xin hứa sẽ nỗ lực thích nghi, vượt qua thử thách và chấp hành đúng quy định, tập trung học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của chúng em là trở thành những chiến sĩ ưu tú trong Quân đội”.
Bà Phạm Thị Xinh là cô ruột của Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú cho biết, vì lý do hoàn cảnh gia đình, bà đã nuôi hai anh em từ khi còn rất nhỏ và xem như con ruột của mình.
Chồng bà trước đây cũng là quân nhân nên từ nhỏ, hai anh em đã thích và yêu áo màu xanh, hình ảnh các chú Bộ đội Cụ Hồ. “Tôi luôn tôn trọng nguyện vọng của các cháu, cố gắng động viên các con nỗ lực hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình với Tổ quốc”, bà Xinh cho biết.
Hành động tình nguyện nhập ngũ đợt này của hai anh em song sinh Thái Sơn Tỷ và Thái Sơn Phú vô cùng ý nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần sẵn sàng cống hiến, trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước của thanh niên.
Nữ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Em Đinh Quý Ái Nhân, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã có công việc ổn định nhưng đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, trở thành nét đẹp đáng tự hào về tinh thần xung kích của tuổi trẻ Tiền Giang trong thời đại mới.
Em Đinh Quý Ái Nhân là nữ thanh niên duy nhất của tỉnh Tiền Giang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay.
Là con một trong gia đình, Đinh Quý Ái Nhân sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông nội, ông ngoại và chú đều là sĩ quan quân đội.
Từ đó, hình ảnh của ông, của chú đã hun đúc tình yêu của Ái Nhân đến với màu xanh quân phục. Em luôn ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ khoác lên mình bộ quân phục và em mong muốn mình sẽ là thế hệ tiếp theo gìn giữ và tiếp nối truyền thống của gia đình.
![Chân dung em Đinh Quý Ái Nhân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_14_51439393/49b38e43ba0d53530a1c.jpg)
Chân dung em Đinh Quý Ái Nhân.
Năm 2023, Ái Nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi tốt nghiệp, Ái Nhân làm việc ở bộ phận Lễ tân tại một khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).
Tháng 8/2024, được gia đình ủng hộ, em đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đến giữa tháng 1/2025, em bất ngờ khi hay tin mình được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Tâm sự với chúng tôi, Ái Nhân chia sẻ: “Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để học hỏi và rèn luyện trong một môi trường mới.
Biết rằng, môi trường quân ngũ sẽ có nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân cũng đã tự tìm hiểu một số nội quy, quy chế, sinh hoạt trong môi trường Quân đội, tiếp cận làm quen trước để khỏi bỡ ngỡ khi bắt đầu trong môi trường mới.
Mong muốn của em là được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường Quân đội. Nếu có cơ hội, em muốn được cống hiến lâu dài cho Quân đội”.
Cha và mẹ của Ái Nhân đều là cán bộ của nhà nước. Cha của em là ông Đinh Văn Thủy bày tỏ, khi nghe con có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình ủng hộ và động viên.
Chỉ còn vài ngày nữa, con lên đường nhập ngũ, gia đình căn dặn con phải nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người lính.
Từ đó, con vừa là tiếp nối truyền thống của gia đình, vừa đóng góp một phần nhỏ công sức trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù lo lắng và bồi hồi trước ngày nhập ngũ, nhưng bằng tinh thần của tuổi trẻ, Ái Nhân đã tạm gác lại mọi việc của gia đình để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Được ba mẹ động viên, khích lệ, Ái Nhân càng thêm mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua. Với Ái Nhân, gia đình là tình yêu thương lớn nhất để em phấn đấu và cũng là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để em hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới.
Trong mùa tuyển quân năm nay, câu chuyện của Thái Sơn Tỷ, Thái Sơn Phú và Đinh Quý Ái Nhân là một trong những tấm gương sáng không chỉ về tấm lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm mà còn khơi dậy niềm tự hào về tinh thần xung kích của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.