Những người viết tiếp câu chuyện vì bình yên của Thủ đô
Sáng 14-5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác dạy', biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2020-2025. Tại buổi giao lưu, những đại diện tiêu biểu, điển hình của lực lượng Công an Thủ đô đã chia sẻ những câu chuyện xúc động.
Lời cảm ơn dành tặng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô - những "viên ngọc trong lửa"
Khoảng 2h50 ngày 24-2-2024, tại ngôi nhà ở số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 phương tiện chữa cháy, cùng 30 cán bộ chiến sỹ của Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm tới hiện trường, triển khai chữa cháy.
Đến khoảng 3h54, đám cháy đã được khống chế. Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP Hà Nội đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn (gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3), trong đó có 1 trẻ em mới 18 tháng tuổi và một đôi vợ chồng.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô và người dân cứu thoát 3 người ra khỏi đám cháy ngày 24-2-2024
Tại chương trình, gia đình anh Phạm Tiến Quang Kỳ, người được cứu sống trong câu chuyện trên đã có mặt giao lưu với cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô.
"Trước khi vụ cháy xảy ra, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ở trong tình cảnh ấy. Trước đó, tôi đã được các cán bộ chiến sỹ Công an hướng dẫn, chỉ cách xử trí khi không may xảy ra hỏa hoạn, nhưng mọi thứ thật sự bất lực, điều khiến tôi nhớ duy nhất lúc ấy là phải hô hoán để mọi người bên ngoài biết cứu giúp chứ bản thân mình không thể thoát ra được. Trong những giây phút chờ đợi cứu hỏa đối với tôi khoảnh khắc dài nhất cuộc đời, chỉ mong làm sao cứu được vợ, con khỏi "biển lửa", anh Phạm Tiến Quang Kỳ xúc động kể lại giây phút cả gia đình mắc kẹt trong đám cháy.
Bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc những cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã sẵn sàng lao vào "biển lửa" cứu thoát cả gia đình mình, chị Trang vợ anh Kỳ không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào: "Bây giờ khi nhắc lại câu chuyện, sống lại trong cảm giác ấy, mọi thứ vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Lúc đó, chúng tôi rất hoảng loạn, đứng giữa làn khói đen, mọi thứ thật sự bất lực, không có lối thoát, tuyệt vọng. Ngày hôm nay sống lại một lần nữa, gia đình tôi cảm thấy thật sự biết ơn, trong đám lửa người ta tìm cách thoát ra còn các đồng chí Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô lại lao vào để cứu nhân dân. Tôi cảm thấy may mắn vì gia đình, em bé mới 18 tháng tuổi của chúng tôi đã được các đồng chí Cảnh sát PCCC cứu thoát".
Gặp lại Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội, một trong các cán bộ tham gia khống chế vụ cháy, cứu thoát 3 người trong gia đình anh Kỳ, đôi vợ chồng trẻ và em bé không kìm được sự xúc động, biết ơn. Gia đình anh Kỳ đã dành tặng bó hoa như một lời cảm ơn sâu sắc, ấm áp đối với lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô - những người được họ ví như "những viên ngọc trong lửa", không quản ngại hiểm nguy mang lại sự sống, bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô - "những viên ngọc trong lửa", sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự an toàn cho nhân dân

Gia đình anh Kỳ - chị Trang xúc động chia sẻ câu chuyện được các cán bộ Công an Thủ đô cứu thoát khỏi vụ cháy

Gia đình anh Kỳ gặp lại các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô đã không quản ngại hiểm nguy cứu thoát cả gia đình khỏi "biển lửa"
Gần dân, sát dân, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trung tá Phạm Hồng Quân - Trưởng Công an xã Quang Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội là một trong 80 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh. Trải qua hơn 25 năm công tác, chiến đấu và trưởng thành trong lực lượng Công an Thủ đô, Trung tá Phạm Hồng Quân đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Từ người lính hình sự khắc chế tội phạm, đến nhiệm vụ Trưởng Công an xã Hữu Bằng, Trưởng Công an xã Quang Trung, ở vị trí nào, nhiệm vụ nào, Trung tá Quân cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân, đồng chí, đồng đội trân quý.

Trung tá Phạm Hồng Quân - Trưởng Công an xã Quang Trung, huyện Thạch Thất Hà Nội
Khi về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Hữu Bằng, Trung tá Phạm Hồng Quân cùng đồng đội xác định, đây là địa bàn làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ với nhiều phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về phòng cháy, chữa cháy. Trung tá Phạm Hồng Quân và các CBCS trong đơn vị đã xác định phải xây dựng các mô hình về phòng cháy, huy động sức mạnh của nhân dân chung tay, góp sức. Từ đó, Trung tá Quân đã xuống từng địa bàn để vận động nhân dân tham gia các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Các CBCS Công an xã đã kiên trì miệt mài vận động nhân dân, giải thích tuyên truyền làm sao cho nhân dân hiểu việc đảm bảo an toàn PCCC có lợi trước hết cho nhân dân, người dân được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản. Từ đó, địa bàn đã kiện toàn 15 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, 9 tổ phòng cháy, chữa cháy.
Các lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở luôn sẵn sàng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ không kể ngày đêm, mưa gió. Khi chữa cháy xong lại quay trở về với công việc sản xuất, chế biến gỗ của mình.
"Trải qua nhiều vị trí công tác, đi đến bất kỳ đâu, làm bất kỳ nhiệm vụ gì tôi luôn giữ tâm thế sẵn sàng. Khi còn công tác tại lực lượng Cảnh sát hình sự về nhận công tác tại xã Hữu Bằng, đòi hỏi bản thân tôi phải tự học hỏi, hoàn thiện bản thân mình. Khi về đơn vị mới, trụ sở chưa có, con người mỏng, khối lượng công việc lớn nhưng với tâm thế người chỉ huy gương mẫu, đi đầu, tôi luôn cố gắng động viên anh em CBCS phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Công việc thường xuyên tiếp xúc với dân thì từ việc nhỏ đều phải chu đáo, tận tâm với nhân dân. Làm đúng thời hạn để người dân không phải đi lại nhiều từ đó tạo niềm tin cho nhân dân", Trung tá Phạm Hồng Quân chia sẻ.
Lan tỏa những câu chuyện đẹp, minh chứng tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ
Là người lính hình sự mang thương hiệu "số 7 Thiền Quang", Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thủ đô đã cùng đồng đội điều tra, khám phá hàng nghìn vụ án, truy quét, bóc gỡ hàng trăm chuyên án lớn, gây tiếng vang.

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội chia sẻ câu chuyện đấu tranh với tội phạm
"Trong mỗi vụ án, chuyên án, chúng tôi luôn đau đáu một điều làm sao phải điều tra, khám phá nhanh nhất, bắt giữ toàn bộ đối tượng phạm tội. Tội phạm phải trả giá cho những tội ác của mình gây ra. Và mong muốn trả lại sự công bằng, làm vơi đi nỗi đau của thân nhân người bị hại, điều đó đã thôi thúc chúng tôi những người lính hình sự nỗ lực thần tốc phá án", Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội chia sẻ.
Nhiều năm trở lại đây, Thượng tá Đặng Việt Quảng đã cùng đồng đội đấu tranh không khoan nhượng, không để tội phạm lộng hành, là khắc tinh của tội phạm hình sự, giữ gìn sự bình yên của Thủ đô, là điểm tựa, niềm tin vững chắc của nhân dân.
"Từng cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự phải vượt qua những khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân tôi trưởng thành từ cán bộ Cảnh sát hình sự, từng 2 lần bị thương trong quá trình đấu tranh với tội phạm, tôi luôn thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của từng cán bộ chiến sỹ. Tội phạm luôn manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả để tẩu thoát, vì vậy mỗi cán bộ cần phải nâng cao năng lực, bản lĩnh, tích cực học tập, rèn luyện làm sao vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe bản thân và đồng đội", Thượng tá Đặng Việt Quảng bộc bạch.
Trong điều tra mỗi vụ án, sự thần tốc là yếu tố then chốt, vì khi vụ án xảy ra thì đối tượng đã gây án nhiều giờ, nhiều ngày. Vì vậy cần điều tra thần tốc làm rõ và bắt giữ đối tượng nhanh chóng. Trong tình hình mới tội phạm ngày càng phức tạp với sự chuyển đổi cơ cấu mới, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô bên cạnh việc phát huy truyền thống, cần trau dồi kiến thức mới, theo kịp thời đại kỹ thuật số, nâng cao kiến thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ trọn niềm tin đi theo con đường lý tưởng của lực lượng Cảnh sát hình sự, vì sự bình yên của nhân dân.