Những chiến sỹ cứu hỏa Công an Hà Nội liên tiếp cứu người trong hỏa hoạn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong từng vụ cứu hỏa và ưu tiên cứu người là trên hết, trước hết. Điều đó đã thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ trong từng hành động, việc làm cụ thể của những người lính cứu hỏa Công an Thủ đô thời gian vừa qua...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội luôn có mặt kịp thời để xử lý các vụ cháy với quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội luôn có mặt kịp thời để xử lý các vụ cháy với quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân

Thầm mong hai chữ "bình an"

Đó là tâm tư của những người lính cứu hỏa - Công an Thủ đô đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Bởi với họ, mỗi lần nghe tiếng chuông báo xuất quân là thêm chất chứa lo lắng nguy hiểm đe dọa người dân ở nơi xảy ra hỏa hoạn và ai cũng thầm mong tất cả đều bình an.

Đọc tin báo về những vụ cháy xảy ra vừa qua, chúng tôi cảm nhận được lính cứu hỏa Công an Hà Nội đã trải qua giai đoạn vất vả, gian nan. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng cũ kỹ luôn tiềm ẩn hỏa hoạn. Cháy kho xưởng, nhà dân, cháy rác, cháy rừng … liên tiếp xảy ra và đều được lực lượng cứu hỏa kịp thời xử lý, cứu nạn an toàn. Song trên thực tế vì yêu cầu nhiệm vụ, cộng với những nỗi lo hỏa hoạn rình rập ở mọi lúc, mọi nơi khiến lực lượng cứu hỏa luôn luôn căng mình ngay cả khi không xảy ra hỏa hoạn.

Đặc thù của lính cứu hỏa vất vả gian nan và nguy hiểm. Trong khi đó, hỏa hoạn là thách thức đối với tất cả, cho dù cơ sở có đáp ứng đầy đủ điều kiện phương tiện, quy định nhưng cháy vẫn có thể xảy ra. Chỉ có điều, khi các biện pháp phòng ngừa đủ, chấp hành tốt thì khi xảy ra hỏa hoạn sẽ hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Vấn đề này luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội triển khai thực hiện bằng tinh thần, trách nhiệm vì sự an toàn cho nhân dân.

Cảnh sát PCCC cứu nạn an toàn cho người dân bị mắc kẹt trong đám cháy

Cảnh sát PCCC cứu nạn an toàn cho người dân bị mắc kẹt trong đám cháy

Còn nhớ, khoảng 00h15 ngày 11-4-2025 xảy cháy nhà dân tại số 114 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa. Khi nhận được thông tin, Tổ địa bàn PCCC và CNCH Đống Đa điều động CBCS và phương tiện đến làm nhiệm vụ. Công tác tìm kiếm cứu nạn được tổ công tác triển khai khẩn trương. Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, diện tích khoảng 40m2. Quá trình sát, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát PCCC xác định đám cháy xuất phát tại khu vực gác lửng nơi sử dụng làm kho chứa đồ, có 3 người đã thoát nạn qua ban công tầng 4 sang nhà lân cận, còn 2 người còn mắc kẹt tại khu vực ban công tầng 3.

“Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phá cửa cuốn tại khu vực tầng 1, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn thoát nạn cho 2 người đang mắc kẹt và tiếp tục tổ chức thoát khói. Đến khoảng 00h46 phút ngày 11-4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn và đưa được 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn”- chỉ huy Tổ địa bàn PCCC và CNCH Đống Đa cho biết.

Người lính cứu hỏa luôn mang tr trái tim dũng cảm

Hình ảnh người lính cứu hỏa - Công an Thủ đô dũng cảm đã im đậm trong trái tim người dân Hà Nội. Ở bất cứ vụ cháy nào, công tác CNCH cũng được người chiến sỹ Cảnh sát PCCC thể hiện rõ tinh thần quả cảm và đã có những đồng chí anh dũng hy sinh khi thực thi nhiệm vụ đều vì mục đích cao cả là đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

“Mỗi cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC, Công an Thủ đô đều sẵn sàng hy sinh, dũng cảm xông vào “biển lửa” cứu người. Tất cả những việc làm của chúng tôi đều vì sự an toàn của người dân là trên hết - Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, cán bộ Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn - Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cứu nạn an toàn người dân mắc kẹt trong vụ cháy tại phường Định Công

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cứu nạn an toàn người dân mắc kẹt trong vụ cháy tại phường Định Công

Theo các chiến sỹ Cảnh sát PCCC kể lại, 00h02 ngày 21-3-2025, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 49 đường Giáp Bát và Tổ địa bàn PCCC và CNCH Hoàng Mai nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, CNCH.

Khu vực xảy cháy tại tầng 3 của ngôi nhà 6 tầng (diện tích khoảng 60m2). Nhận định tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm, CNCH để nhanh chóng tiếp cận, khẩn trương đưa người bị mắc kẹt ra vị trí an toàn. Cùng với đó, Chỉ huy chữa cháy cũng chỉ đạo cán bộ chiến sỹ triển khai tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng nhà và nhà dân liền kề. Thời điểm xảy cháy, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại điểm chữa cháy công cộng nằm trong ngõ 29 đường Giáp Bát để hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy ngay từ ban đầu.

Sau một thời gian tổ chức chữa cháy và CNCH, đến 00h22 phút ngày 22-3, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dập tắt hoàn toàn, qua đó kịp thời hướng dẫn, đưa được 8 người trong cùng gia đình thoát nạn ra ngoài an toàn, trong đó có 1 trẻ sơ sinh.

Ông Phan Trường Giang, người dân đang sinh sống ở phố Giáp Bát bày tỏ cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến người lính cứu hỏa chữa cháy: “Ngọn lửa bao trùm ngôi nhà trong đêm tối không ánh điện nên chúng tôi vô cùng hoảng loạn, lo lắng nên và cùng nhau hô hoán mang bình chữa cháy, vòi nước ra xịt vào đám cháy, nhưng ngọn lửa phát triển nhanh, chỉ trong phút chốc đã tạo thành cột lửa, khói bốc cao. Trước tình thế nguy cấp đó, chúng tôi đã gọi điện báo gấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114. Rất nhanh chóng, chúng tôi thấy các chiến sỹ Cảnh sát PCCC có mặt và nỗ lực, không ngại khó khăn, hiểm nguy, dũng cảm đối đầu với ngọn lửa nhằm dập tắt đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các nhà lân cận. Tôi rất cảm động trước hành động đầy nhân văn, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm vì nhân dân quên mình của các anh. Qua đây tôi mới biết công việc của một người lính cứu hỏa vất vả và nguy hiểm như thế nào. Khi chúng tôi chạy ra ngoài để bảo vệ an toàn cho mình thì các anh lại lao vào bên trong biển lửa ngùn ngụt, nhằm dập tắt nhanh đám cháy để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của chúng tôi”.

Nhã Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-chien-sy-cuu-hoa-cong-an-ha-noi-lien-tiep-cuu-nguoi-trong-hoa-hoan-post611735.antd
Zalo