Những 'người thầy cầm súng' Trường Sư Phạm Khu Tây Nam Bộ gặp nhau ôn lại kỷ niệm

Buổi họp mặt của Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ là dịp lan tỏa ngọn lửa cách mạng từ các thế hệ thầy cô giáo và các cựu học sinh.

Ngày 7-3, Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ tổ chức buổi họp mặt truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Buổi họp mặt truyền thống của Trường Sư Phạm Khu Tây Nam Bộ. Ảnh: DI LINH

Buổi họp mặt truyền thống của Trường Sư Phạm Khu Tây Nam Bộ. Ảnh: DI LINH

Phát biểu khai mạc, TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban liên lạc Sư phạm T3 cho hay cuộc họp mặt này là nơi chia sẻ về các mặt từ đời sống chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cùng quá trình phấn đấu rèn luyện của những "người thầy cầm súng" năm xưa.

 TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban liên lạc Sư phạm T3 phát biểu khai mạc.

TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban liên lạc Sư phạm T3 phát biểu khai mạc.

“Trong suốt 50 năm qua, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và tính cách mạng luôn thấm đẫm trong từng thế hệ thầy trò chúng tôi. Những nhà giáo kháng chiến với những bài ca đi cùng năm tháng và "Tiếng hát làm át tiếng bom" đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngôi trường đào tạo giáo viên giữa rừng tràm, rừng đước” - TS. Đặng Huỳnh Mai bày tỏ.

Cũng tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ đây là dịp quý báu để các thế hệ nhà giáo Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ ôn lại những năm tháng hào hùng.

Đặc biệt, đây cũng là dịp lan tỏa ngọn lửa cách mạng, tình yêu nước cho các thế hệ sinh viên sư phạm ngày nay, giúp họ tiếp nối truyền thống và phát huy tinh thần kiên cường trong sự nghiệp giáo dục.

 Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: DI LINH

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: DI LINH

“Cần tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ý chí kiên cường của thế hệ trẻ trong lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp “trồng người” cao cả, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng TP văn minh – hiện đại – nghĩa tình” - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Thay mặt ngành giáo dục TP.HCM, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô Trường Sư phạm Tây Nam Bộ.

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô trường Sư phạm Tây Nam Bộ. Ảnh: DI LINH

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô trường Sư phạm Tây Nam Bộ. Ảnh: DI LINH

“Tinh thần kiên cường, bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn của thầy cô sẽ truyền cảm hứng cho các nhà giáo trẻ có thêm niềm tin để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong công tác, tiếp tục xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Tri ân thầy cô đã từng giảng dạy trong chiến tranh và tiếp tục công tác giáo dục sau ngày giải phóng Miền Nam cho đến khi nghỉ hưu. Ảnh: DI LINH

Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ được thành lập và tổ chức hoạt động vào năm 1961 tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau với 50 học viên đến từ 6 tỉnh: Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Nhiệm vụ chính của trường thời là đào tạo giáo viên để phát triển mạng lưới nhà trường trong chiến khu. Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ đã xây dựng được lực lượng giáo viên nòng cốt phục vụ sự nghiệp giáo dục các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

DI LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-nguoi-thay-cam-sung-truong-su-pham-khu-tay-nam-bo-gap-nhau-on-lai-ky-niem-post837815.html
Zalo