Những người rời Nhà nước, thành chủ doanh nghiệp
Thời gian qua, ở Hải Dương đã có những người rời Nhà nước, thành chủ doanh nghiệp tư nhân.

Những nhân vật trong loạt bài “Từng là người nhà nước, thành công ở khu vực tư” trên báo Hải Dương
Tôi đã dành thời gian để nghe toàn bộ 6 bài “Từng là người nhà nước, thành công ở khu vực tư” trên báo Hải Dương điện tử (baohaiduong.vn). Tôi không rõ loạt bài này còn bao nhiêu bài nữa, còn bao nhiêu nhân vật nữa, nhưng ngần ấy cũng đủ cho tôi hình dung về những con người dũng cảm thoát ra khỏi “vỏ bọc” nhà nước để sống một cuộc đời lăn lộn ngoài thương trường.
Từ loạt bài, tôi thấy bóng dáng của cô giáo làng như chị Đinh Thị Thúy Trang rồi trở thành chủ của thương hiệu thời trang Karoll. Tự “lột xác”, rời bục giảng, trở thành doanh nhân là một quyết định đầy táo bạo mặc dù có những lúc chị Trang rất nhiều băn khoăn trăn trở, lưu luyến với nghề. Ra khu vực tư rồi, trở thành chủ doanh nghiệp, chị vẫn thấy bồi hồi khi đi qua cổng trường học.
Rồi câu chuyện của kỹ sư Lê Văn Định với biệt danh “ông Định Thành Công” từng công tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của tỉnh Hải Dương, đã dứt ra để tham gia làm kinh tế tư nhân. Ông rời doanh nghiệp nhà nước, thành lập doanh nghiệp tư để hoàn thành những dự định của mình khi đã tích lũy đủ kiến thức qua các công việc công chức và phục vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Ông biết được điểm yếu của ngành xi măng Hải Dương nên đã sớm đột phá vào việc bảo vệ môi trường trong sản xuất để phát triển bền vững.
Tôi bắt gặp chàng trai Mai Xuân Thịnh bỏ việc ở 1 ngân hàng hàng đầu Việt Nam để về trồng rau sạch mặc dù khi đó anh chưa có kiến thức về trồng trọt. Ý tưởng chỉ đơn giản là xã hội cần rau sạch, thực phẩm sạch mà đồng đất quê hương thì hoang hóa. Kiến thức nông nghiệp do anh tự học, anh thuê chuyên gia. Anh chắt chiu, gây dựng từng khách hàng một, từ trường học, nhà hàng rồi đến vươn ra xuất khẩu. Từ trồng rau, anh vươn lên kết hợp làm nhà phân phối…
Câu chuyện của cựu sĩ quan quân đội Nguyễn Văn Ánh trở thành chủ của 3 doanh nghiệp cũng có nhiều chi tiết thú vị. Khá thành công với thương hiệu tỏi đen Vietkiga rồi anh lại chuyển hướng kinh doanh để tìm cơ hội mới. Thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, biết chấp nhận thất bại là những bài học lớn anh đã rút ra để có thể thành công.
Nhiều người sẵn có năng khiếu kinh doanh, khi làm trong nhà nước vẫn kinh doanh. Nhưng họ không chuyên tâm được vào việc gì. Việc công bị sao nhãng, việc kinh doanh không đến đầu đến đũa. Đọc loạt bài trên báo Hải Dương tôi thấy một điều chung ở những nhân vật là họ dũng cảm dứt ra, dũng cảm bước ra khỏi “vùng an toàn”.
Họ luôn quan sát cuộc sống, tìm hiểu nhu cầu của xã hội, phân tích từng chi tiết làm nên một ngôi nhà để thấy được vật liệu gì có thể tham gia cung cấp. Họ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm khi làm trong nhà nước, biết được những vướng víu, khó khăn và cách tháo gỡ; biết được những điểm yếu của doanh nghiệp nhà nước để khắc phục khi làm ở khu vực tư; luôn luôn dấn thân, luôn luôn sáng tạo.
Họ nung nấu phải tập trung vào một việc theo sở trường, vì cuộc sống, vì con cái. Có lúc họ đi 2 chân, chưa bao giờ nghĩ bỏ việc nhà nước, nhưng rồi đến lúc cần quyết đoán, phải tập trung vào một việc theo sở trường để làm cho đến đầu đến đũa. Họ có một ý chí mãnh liệt làm nên sự nghiệp riêng.
Không ngại gian khó, họ đi lên từ những công việc nhỏ nhặt, chắt chiu từng đồng, từng mối hàng. Khi đã bước ra khỏi “vùng an toàn” thì không ngại thất bại, “cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Họ hiểu sản xuất đã khó, tiêu thụ còn khó khăn hơn...

Loạt bài ra đời đúng thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị
Những câu chuyện trên báo chí cũng chỉ phản ánh được một phần của cuộc sống sôi động. Nhưng chắc hẳn đó là những nhân vật điển hình. Thực tế trong cuộc sống còn nhiều người từ bỏ khu vực công ra khu vực tư làm việc và họ đã thành công ở những mức độ khác nhau. Có người chỉ với một quán cà phê, một quán phở hay đi làm thuê cho doanh nghiệp…
Hiện nay, nước ta đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và chuẩn bị ra chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là động lực hàng đầu cho tăng trưởng. 2 việc này song hành thật đúng lúc. Co nhỏ khu vực công lại và làm phình khu vực tư nhân ra. Đây thực sự là điều mới mẻ và rất đáng mừng.