Những người con Đất Tổ mang bình yên về biên giới Hà Giang: Màu xanh bình yên, no ấm (Kỳ cuối)

BHG - Trả lại màu xanh cho đất là khẳng định và quyết tâm của cán bộ chiến sỹ (CBCS) các đơn vị tham gia rà phá bom mìn, vật nổ (BMVN) nơi biên giới Vị Xuyên với mong muốn biến những “vùng đất chết” trở lại trù phú, bình yên. Màu xanh mướt của những đồi ngô, ruộng lúa tốt tươi hứa hẹn một mùa bội thu, giúp cho đồng bào nơi biên giới bớt đi nghèo đói. Cùng với thực hiện tốt công tác rà phá BMVN, đã có nhiều CBCS vùng xuôi (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên) còn mang con giống, cây giống từ quê nhà lên đây gây dựng và đã cho “trái ngọt”.

Chỉ huy Đội rà phá bom mìn Lữ đoàn 543, Quân khu 2 thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bom mìn.

Chỉ huy Đội rà phá bom mìn Lữ đoàn 543, Quân khu 2 thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bom mìn.

Trong số đó Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Đội trưởng đội rà phá BMVN của Sư đoàn 316 đã từng lặn lội đi tìm nhiều nơi để đem lên xã Minh Tân (Vị Xuyên) các loại giống rau, quả và những giống gia súc, gia cầm hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Lúc đầu chỉ để gieo, trồng phục vụ bộ đội, khi thấy hiệu quả đem tuyên truyền, vận động bà con địa phương làm theo. Vì thế, chỉ sau thời gian ngắn có rất nhiều thửa rau, những vạt ngô đã cho thu hoạch. Với quan điểm cứ chỗ nào có đất thì vận động bà con gieo trồng rau, màu, kể cả trong các vách đá, cứ có mùn đất là trồng rau, tra ngô, trồng bí… Ông Hầu Phìn Páo, Trưởng thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân khẳng định: Từ ngày có các đơn vị bộ đội về nhận thức của bà con dần thay đổi. Từ việc ăn ở hợp vệ sinh, đến việc tận dụng thời gian để lên đồi trồng trọt canh tác. Bộ đội đã hướng dẫn, giúp đỡ làm nhà vệ sinh; khơi thông cống rãnh, phát quang xung quanh nhà, di chuyển chuồng gia súc về những vị trí phù hợp, bảo đảm vệ sinh. Đến nay, hầu hết các gia đình ở thôn đều sử dụng nhà vệ sinh do bộ đội hướng dẫn, làm giúp, bà con rất phấn khởi và tin tưởng làm theo bộ đội từ những việc làm nhỏ.

Cùng CBCS các Đội rà phá BMVN trải nghiệm giúp nhân dân mới cảm nhận rõ tình quân - dân cá nước. Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân, Phan Văn Chương khẳng định: Trong quá trình các đơn vị bộ đội về đây đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Địa phương đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của bộ đội trong phối hợp tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đặc biệt là một số nội dung trong chương trình xây dựng Nông thôn mới đã để lại hình ảnh thân thiện, gần gũi với bà con, cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Đội rà phá bom mìn, vật nổ Bộ Tham mưu Quân khu 2 giúp bà con vùng biên thu hoạch ngô.

Cán bộ, chiến sỹ Đội rà phá bom mìn, vật nổ Bộ Tham mưu Quân khu 2 giúp bà con vùng biên thu hoạch ngô.

Cuối ngày, chúng tôi theo đoàn cán bộ của Đội rà phá BMVN Lữ đoàn 543 đến thăm các gia đình trong thôn Mã Hoàng Phìn, thông qua việc thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đơn vị nắm được tâm tư, nguyện vọng bà con cần giúp đỡ việc gì. Với quan điểm giúp bà con những việc bà con cần, làm để bà con làm theo, nhưng phải có chiều sâu và hiệu quả bền lâu. Vì thế, mục tiêu làm dân vận giúp đỡ bà con mà các Đội đã và đang triển khai đều hướng vận động bà con biết tận dụng đất đai trồng trọt, chăn nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, các đơn vị đều giúp người dân lựa chọn những loại rau, màu có thể trồng xen kẽ để tận dụng công chăm sóc, giúp cho bà con có thu nhập ngay trong tháng đầu, từ đó tạo niềm tin, động lực thu hút sức lao động.

Tại gia đình ông Hầu Dìn Chảo, xã Minh Tân, một trong những nạn nhân trong quá trình làm nương đã cuốc phải mìn và vĩnh viễn mất đi một chân, từ đó ông luôn cảm thấy mình là gánh nặng của vợ con. Ông Chảo cho biết: “Khi nghe tiếng nổ sau đó ông lịm đi, khi tỉnh dậy trên người và 2 chân đầy máu, riêng chân phải gần như lìa ra. Từ khi bị thương và mất đi bên chân, ông luôn nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ về 3 đứa con ông lại gắng gượng sống”.

Khác với ông Chảo, anh Hầu Sào Chung thì còn trẻ hơn, năm 2016, khi anh lên đồi chăn thả gia súc, không may vấp phải mìn làm cụt bên chân phải. Nỗi đau của chàng trai trẻ và sự đảo lộn trong cuộc sống cũng khiến anh nhiều lần tìm đến cái chết. Nhưng được sự động viên của người thân, Chung đã dần ổn định và tích cực làm những công việc phù hợp.

Nỗi lo sợ bất an luôn thường trực và cả sự ám ảnh mỗi khi các nạn nhân như chúng tôi khi nghe thấy đâu đó có tiếng nổ, như tiếng nổ oan nghiệt mà họ đã từng phải hứng chịu. Bởi thế, rất vui mừng khi biết có bộ đội Quân khu 2 về rà phá BMVN, giúp bà con không phải lo lắng mỗi khi lên nương canh tác, chăn thả gia súc như trước kia. Vui hơn là được bộ đội đến hướng dẫn trồng các loại rau, màu, hỗ trợ thu hoạch ngô, bí trên nương để không còn cái đói đeo bám – Đó là tâm sự từ đáy lòng của Hầu Dìn Chảo và Hầu Sào Chung, cũng như bao người khác trong những lúc gặp gỡ trò chuyện ấm tình quân dân.

Chia tay CBCS - những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên dọc dài biên giới Hà Giang, trong chúng tôi vẫn đậm in hình ảnh đẹp đẽ của tình quân - dân. Không thể mờ phai sự tận tâm trong công việc, nhiệt huyết và đầy bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ của những chiến sĩ trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đất Tổ. Tất cả họ đã và đang ngày ngày miệt mài trên những vạt đồi, trong thung sâu và dưới lòng suối rò tìm, tháo gỡ, xử lý làm vô hiệu hóa những vật nổ tồn sót. Điều lắng đọng trong chúng tôi là những tâm tư của CBCS quê hương Đất Tổ đã nhiều lần tâm sự và khẳng định rằng: Để không còn những tiếng nổ, những bi thương giữa thời bình, thì chắc chắn chúng em sẽ còn phải tiếp tục âm thầm với những công việc đầy hiểm nguy, gian khó. Và khi những cánh rừng đại ngàn Hà Giang được làm sạch BMVN, nhiều hài cốt liệt sỹ cũng sẽ được tìm thấy, để đón các anh về. Cùng với đó là hàng trăm ngàn ha đất một thời bom đạn sẽ sinh sôi nảy nở; khi ấy đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc sẽ được cải thiện. Để cùng nhau bám bản, bám làng làm ăn sinh sống, giữ yên bờ cõi, góp phần thực hiện tốt quan điểm giữ nước từ sớm, từ xa.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

(Báo Quân Khu 2)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202408/nhung-nguoi-con-dat-to-mang-binh-yen-ve-bien-gioi-ha-giang-mau-xanh-binh-yen-no-am-ky-cuoi-c3541f3/
Zalo