Những 'người bạn quý'

Đam mê cải lương, tôi thể hiện niềm yêu thích theo cách riêng của mình. Cho đến hôm nay, tôi vẫn thấy hạnh phúc với niềm đam mê đó. Và chính cải lương đã cho tôi những 'người bạn quý'.

“Người bạn quý” đó không ai khác là những cuốn báo sân khấu, những sách nghiên cứu về sân khấu cải lương, những tấm ảnh nghệ sĩ cải lương…

Ngày còn nhỏ, đám trẻ ở vùng quê thường mua những bịch cốm để ăn và kèm trong đó là những tấm ảnh nghệ sĩ cải lương. Hồi đó, tôi thích vô cùng và gom những tấm ảnh về cất giữ. Mỗi ngày, ngoài bày trò chơi cùng các anh chị em, bạn đồng trang lứa trong xóm thì tôi lại thích đem “bộ sưu tập” của mình ra ngắm nghía và lau chùi sạch sẽ.

Thời gian lặng lẽ trôi, vì bận học hành và những điều kiện khách quan khác mà bộ sưu tập ấy đã “lạc trôi” về phương nào tôi không nhớ rõ. Lớn lên, niềm đam mê cải lương trong tôi như ngọn lửa luôn bừng cháy. Khi thấy người bán hàng dạo ở ngoài chợ có bán tập bài ca là tôi mua liền. Bởi đó là “người bạn” cho tôi niềm vui. Và tôi nghêu ngao hát mặc dù lúc đó tôi không biết hát như vậy có đúng hay không, nhưng tôi vẫn cứ hát để thỏa đam mê. Lúc học THPT, mỗi khi đi thư viện nhìn thấy cuốn báo sân khấu là trong lòng vui lạ thường, còn hơn cả niềm vui lúc nhỏ nhận được bao lì xì. Tôi đọc không sót một số báo sân khấu nào tại thư viện. Thỉnh thoảng, khi có dư tiền tôi lại ra sạp mua báo sân khấu về vừa đọc vừa để “làm của”. Đây chính là những người bạn của tôi!

Khi lên đại học, tôi cũng không quên mang theo những người bạn đó bên mình. Mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, tôi bắt xe buýt từ Thủ Đức ra Quận 5, TP. Hồ Chí Minh để mua cuốn báo sân khấu mới nhất về đọc. Đam mê cải lương nên tôi tập viết những bài phân tích về vai diễn, vở diễn và mong chờ bài được đăng trên báo, tạp chí sân khấu. Cứ thế, tôi có thêm những người bạn mới, là những cuốn báo sân khấu.

Khi về Bình Phước lập nghiệp, những người bạn đó được tôi mang theo, trân trọng, nâng niu. Sau giờ làm việc, ngoài những lúc đi cà phê với đồng nghiệp, bạn bè thì thời gian còn lại tôi dành đọc báo, tạp chí, sách nghiên cứu về sân khấu, cải lương. Tôi biết thêm nhiều điều hay từ các bài phân tích, thêm nhiều kiến thức từ những “người bạn quý” đó. Và những tư liệu ấy đã góp một phần quan trọng để tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ vào năm 2017.

Sau này, tôi biết các trang, nhóm trên Facebook chuyên bán sách, báo cũ về sân khấu cải lương, hình ảnh nghệ sĩ cải lương. Như tìm được kho báu, tôi tích lũy thêm cho bộ sưu tập của mình và cân đối theo khả năng tài chính. Cứ thế, những người bạn mới đã về với tôi. Đó là những cuốn sách quý nghiên cứu về sân khấu cải lương, những tấm ảnh nghệ sĩ cải lương rất hiếm có phiên bản thứ hai, những cuốn báo sân khấu từ những năm đầu mới xuất bản. Ở đó, có nhiều bài viết, vấn đề tôi quan tâm, yêu thích... “Người bạn quý” đã cho tôi khối kiến thức đáng trân trọng.

Ai cũng có người bạn quý trong cuộc đời mình. Có những người bạn thân thiết, chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống. Có những người bạn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, cho mình những điều hay. Và với tôi, những “người bạn quý” đã cho bản thân bao điều thú vị, bổ ích. Tôi thật sự trân trọng, giữ gìn!

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160053/nhung-nguoi-ban-quy
Zalo