Những người âm thầm kiến tạo vẻ đẹp cho Thủ đô

Ngày Quốc tế Lao động (1/5) là ngày tôn vinh những đóng góp của người lao động, trong đó phải kể đến những công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường... - những người âm thầm làm việc, kiến tạo vẻ đẹp cho Thủ đô Hà Nội.

Những ngày cận dịp lễ 30/4 - 1/5, tại công trường cải tạo Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) luôn trong tình trạng thi công liên tục, bất kể thời gian. Hình ảnh công nhân cùng vật liệu xây dựng, tiếng máy móc, tiếng búa,… tạo nên nhịp điệu lao động không ngừng nghỉ.

Những ngày cận dịp lễ 30/4 - 1/5, tại công trường cải tạo Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) luôn trong tình trạng thi công liên tục, bất kể thời gian. Hình ảnh công nhân cùng vật liệu xây dựng, tiếng máy móc, tiếng búa,… tạo nên nhịp điệu lao động không ngừng nghỉ.

Mỗi người mỗi công việc, người lát gạch, người xúc đất, người trộn hồ, người vác vật liệu,... mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ. Một nữ công nhân đang trộn hồ chia sẻ: “Công việc tuy hơi cực, bụi và nặng nhọc, nhưng được góp phần hoàn thiện cảnh quan Thủ đô, chúng tôi thấy vui và tự hào”.

Mỗi người mỗi công việc, người lát gạch, người xúc đất, người trộn hồ, người vác vật liệu,... mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ. Một nữ công nhân đang trộn hồ chia sẻ: “Công việc tuy hơi cực, bụi và nặng nhọc, nhưng được góp phần hoàn thiện cảnh quan Thủ đô, chúng tôi thấy vui và tự hào”.

Ở một góc khác của công trường, ông Trần Quốc Thắng (53 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết: “Tôi làm nghề xây dựng gần 30 năm rồi, nhưng được cải tạo Công viên Cầu Giấy, tôi thấy tự hào lắm, phấn khởi lắm. Mình được góp phần làm cho thành phố xanh sạch đẹp. Đó cũng là niềm vui mà không phải công trình nào tôi cũng có được".

Ở một góc khác của công trường, ông Trần Quốc Thắng (53 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết: “Tôi làm nghề xây dựng gần 30 năm rồi, nhưng được cải tạo Công viên Cầu Giấy, tôi thấy tự hào lắm, phấn khởi lắm. Mình được góp phần làm cho thành phố xanh sạch đẹp. Đó cũng là niềm vui mà không phải công trình nào tôi cũng có được".

Một nam công nhân cùng tổ với ông Thắng cho hay: "Dịp lễ 1/5 này chúng tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, mấy anh em trong tổ sẽ tổ chức ăn uống kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động".

Một nam công nhân cùng tổ với ông Thắng cho hay: "Dịp lễ 1/5 này chúng tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, mấy anh em trong tổ sẽ tổ chức ăn uống kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động".

Không khí tất bật trên công trường cải tạo Công viên Cầu Giấy.

Không khí tất bật trên công trường cải tạo Công viên Cầu Giấy.

Tương tự, trong những ngày cuối tháng Tư này, giữa công trường cải tạo vỉa hè Công viên Thống Nhất, hình ảnh những người công nhân áo phản quang, tay cầm búa,... như một biểu tượng của sức lao động và sự kiên trì.

Tương tự, trong những ngày cuối tháng Tư này, giữa công trường cải tạo vỉa hè Công viên Thống Nhất, hình ảnh những người công nhân áo phản quang, tay cầm búa,... như một biểu tượng của sức lao động và sự kiên trì.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bất chấp khói bụi, tiếng máy cắt, hay sức nóng phả lên từ mặt đường, họ vẫn lặng lẽ thực hiện công việc một cách tỉ mỉ.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bất chấp khói bụi, tiếng máy cắt, hay sức nóng phả lên từ mặt đường, họ vẫn lặng lẽ thực hiện công việc một cách tỉ mỉ.

Một nam công nhân trung tuổi chia sẻ: “Tôi đã làm nghề xây dựng hơn 20 năm rồi, nhưng được làm ở trung tâm Thủ đô, nhất là đoạn vỉa hè trước Công viên Thống Nhất, thì vẫn thấy tự hào lắm. Mình góp phần làm cho thành phố đẹp lên, người dân có chỗ đi bộ sạch sẽ, an toàn”.

Một nam công nhân trung tuổi chia sẻ: “Tôi đã làm nghề xây dựng hơn 20 năm rồi, nhưng được làm ở trung tâm Thủ đô, nhất là đoạn vỉa hè trước Công viên Thống Nhất, thì vẫn thấy tự hào lắm. Mình góp phần làm cho thành phố đẹp lên, người dân có chỗ đi bộ sạch sẽ, an toàn”.

Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày tôn vinh những đóng góp của người lao động, trong đó có cả những công nhân vệ sinh môi trường, những con người lặng lẽ giữa phố phường, gánh trên vai sứ mệnh giữ gìn sự sạch sẽ trong lành cho Thủ đô Hà Nội.

Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày tôn vinh những đóng góp của người lao động, trong đó có cả những công nhân vệ sinh môi trường, những con người lặng lẽ giữa phố phường, gánh trên vai sứ mệnh giữ gìn sự sạch sẽ trong lành cho Thủ đô Hà Nội.

Chính những người lao động bình dị này đã và đang làm nên vẻ đẹp bình yên, trong lành cho mỗi góc phố Hà Nội.

Chính những người lao động bình dị này đã và đang làm nên vẻ đẹp bình yên, trong lành cho mỗi góc phố Hà Nội.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-am-tham-kien-tao-ve-dep-cho-thu-do-169250427095639782.htm
Zalo