Những ngày đầu trong quân ngũ

Nhiều bỡ ngỡ và khó khăn khi phải thích nghi với môi trường quân ngũ, xen lẫn nỗi nhớ nhà, nhớ người thân là những cảm xúc của các chiến sĩ mới. Với sự chỉ bảo của đội ngũ cán bộ các đơn vị, các chiến sĩ mới đã an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, nhanh chóng làm quen, hòa nhập với môi trường quân đội, quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện.

Những chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa với các nội dung học tập, huấn luyện.

Những chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa với các nội dung học tập, huấn luyện.

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, năm nay, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ tiếp nhận tân binh, là các thanh niên ưu tú của 17 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngày đầu ở doanh trại, hầu hết tân binh đều bỡ ngỡ. Bởi vậy mà việc ổn định tổ chức, đưa chiến sĩ mới vào nền nếp sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Tiểu đoàn đã nhanh chóng phân công chiến sĩ vào các tiểu đội, trung đội, đại đội; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào để tân binh hòa nhập với cuộc sống mới. Sau hơn 2 tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng làm quen với việc ăn, ở, sinh hoạt, nền nếp, chế độ... Với sự gần gũi, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã giúp chiến sĩ mới tiếp thu những bài học đầu tiên về lễ tiết, tác phong quân nhân, thực hiện nền nếp chế độ ngày, tuần, truyền thống của đơn vị, địa phương, tinh thần tương thân tương ái, tình đồng chí, đồng đội.

Đến từ các địa phương khác nhau, một trong những điều làm các tân binh cảm nhận rõ rệt nhất là tình đồng đội, sự gắn kết giữa những người xa lạ nhưng cùng chung chí hướng. Chiến sĩ mới Trần Văn An tâm sự: “Thời gian đầu chúng tôi gặp khó khăn do phải thay đổi môi trường sống. Từ việc gấp chăn màn sao cho thật đẹp, vuông vức đến quy định nơi ăn, ở, thời gian sinh hoạt, cách xưng hô, chào hỏi giữa đồng chí, đồng đội, cấp dưới với cấp trên là những bài học đầu tiên trong quân ngũ mà các chiến sĩ mới được cán bộ tiểu đội, trung đội trực tiếp uốn nắn, nhắc nhở thường xuyên, chúng tôi đã cố gắng hòa nhập với môi trường quân ngũ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong thời gian 3 tháng đầu, các chiến sĩ sẽ được giáo dục về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đơn vị; tham gia huấn luyện điều lệnh quản lý quân đội, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, còn được huấn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe, công tác hậu cần, kỹ thuật và hướng dẫn duy trì chế độ nền nếp trong ngày, trong tuần.

Năm 2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ các địa phương trong tỉnh và chiến sĩ mới thuộc biên chế BĐBP các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Thượng tá Lê Minh Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác của cấp trên đến toàn thể cán bộ khung của đơn vị. Từ đó, cụ thể hóa bằng các kế hoạch chuyên ngành, xây dựng các chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế yêu cầu đặt ra”.

Để giúp chiến sĩ mới hiểu và yêu mến lực lượng, ngay tuần đầu tiên, đơn vị đã tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho tiểu đội trưởng phải luôn theo sát, hỗ trợ, động viên, giúp để chiến sĩ mới tự tin, nhanh chóng hòa nhập trong mọi sinh hoạt tập thể; tổ chức học tập về truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, của quân đội nhân dân, lực lượng BĐBP và BĐBP tỉnh Thanh Hóa anh hùng; những bài hát tập thể quy định trong quân đội.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong mùa huấn luyện, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; chủ động tăng gia sản xuất, gối đầu chăn nuôi, bảo đảm đủ các loại thực phẩm; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật chế biến, nấu ăn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nuôi quân. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, đơn vị thành lập và duy trì tổ sản xuất, chế biến tập trung, cung cấp lương thực, thực phẩm cho bếp ăn.

Những ngày đầu ở đơn vị, mỗi chiến sĩ mới đều có cảm nhận riêng nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự tự hào khi trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” với quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ, tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, sự chủ động, tích cực, sáng tạo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn xác định rõ quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đua đạt kết quả cao trong huấn luyện.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-243505.htm
Zalo