Những món quà đầy cảm động của học trò vùng cao dâng lên thầy cô giáo

Hòa trong không khí cả nước tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tuy nhiên khác với đồng bằng, nhiều điểm trường tại các xã vùng cao của TP Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, nhất là việc mưa lũ đang gây chia cắt, cô lập. Do đó mùa Hiến chương năm nay, thể hiện tình cảm tri ân với thầy cô giáo, những học sinh (HS) nơi miền sơn cước đã dâng lên các thầy cô những món quà giản dị nhưng đầy ấm áp khiến không chỉ giáo viên mà những ai biết chuyện đều rưng rưng xúc động.

HS điểm trường Tắc Pổ đến lớp sáng 20-11 mang theo những món quà đơn sơ, giản dị để tặng cô giáo.

HS điểm trường Tắc Pổ đến lớp sáng 20-11 mang theo những món quà đơn sơ, giản dị để tặng cô giáo.

Trong buổi học sáng 20-11, các cô giáo của điểm trường PTDTBT Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng) đã bất ngờ được HS tặng một túi gạo nhỏ – món quà mộc mạc nhưng chứa đựng cả tấm lòng chân thành của các em. Theo chia sẻ của cô giáo, gia đình HS còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn muốn dành tặng thầy cô món quà ý nghĩa nhất mà mình có. Túi gạo tuy giản dị nhưng đậm tình cảm, thể hiện sự biết ơn và tình yêu thương của học trò đối với người gieo chữ nơi vùng cao. Món quà nhỏ đã mang lại niềm vui lớn, tạo nên hình ảnh đẹp về tình cảm cô trò tại điểm trường Nông Văn Dền trong dịp 20-11 năm nay.

Được biết, khu vực này thời gian qua bị mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi khiến việc đi lại của các thầy cô giáo và HS nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu chia sẻ, đoạn đường DH8 từ đầu xã Trà Đốc đến thôn 8 – nơi cô và các giáo viên dạy phải đi qua rất nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ. Ngày thường, quãng đường đến trường của các thầy cô giáo nơi đây chỉ mất khoảng 1 giờ chạy xe máy, nhưng những ngày qua, phải mất 2 tiếng rưỡi, vừa chạy xe vừa đi bộ. “Nếu không nhờ các phụ huynh chạy xe xuống đón bên kia điểm sạt lở lớn nhất gần trường Nông Văn Dền thì chắc chúng tôi phải đi bộ hết 3 tiếng rưỡi mới tới trường”- cô Hiếu cho biết. Vất vả là vậy, nhưng khi đến được lớp, nhìn thấy học trò thân yêu thì mọi mệt nhọc của các thầy cô như tan biến.

Tại điểm trường Tắc Pổ - thuộc Trường PTDTBT Chu Văn An (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), tình cảm của các HS đồng bào thiểu số nơi đây dâng lên các thầy cô giáo cũng đơn sơ, giản dị như bản tính của người vùng cao. Những bó hoa dại mọc trong vườn hay những đoạn mía nhỏ, mớ rau dại… được các em nâng niu dâng tặng thầy cô giáo khiến ai cũng bùi ngùi xúc động. Cô giáo Trà Thị Thu – giáo viên tại điểm trường Tắc Pổ tâm sự: “12 năm đứng lớp, tôi nhận ra rằng mình không chỉ dạy học trò mà còn được chính các em dạy lại - dạy tôi kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, biết vui với những điều nhỏ bé và biết trân quý sự chân thành. Giữa mùa lễ, những món quà mộc mạc vẫn khiến tôi xúc động như thuở ban đầu: cây mía ngọt các em mang theo từ nương, nhúm rau xanh mẹ hái vội lúc sớm, vài bông hoa rừng thơm mộc. Không phải giá trị, mà là tình cảm mộc mạc len vào tim khiến tôi thấy mình thật may mắn khi được làm nghề này… Và chính nụ cười học trò là điều giúp tôi tiếp tục bước tiếp, an yên và đầy yêu thương”.

Trần Tân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-mon-qua-day-cam-dong-cua-hoc-tro-vung-cao-dang-len-thay-co-giao-post322810.html