Những lời ca ân tình mùa báo hiếu

Mỗi dịp Rằm tháng 7 âm lịch, triệu con tim người dân đất Việt lại hướng về cha mẹ với những lời nói, việc làm ý nghĩa. Vượt qua phạm vi của một sinh hoạt tôn giáo, mùa lễ Vu Lan trong tâm thức người dân Việt Nam đã rất tự nhiên trở thành mùa báo hiếu, tri ân đấng sinh thành, dưỡng dục. Và những bài hát, lời ca tôn vinh ơn nghĩa mẹ cha đã được ra đời để nói hộ tình cảm của mỗi người.

Tiết mục “Bông hồng cài áo” do tốp nữ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn.

Tiết mục “Bông hồng cài áo” do tốp nữ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn.

Tối 15-8, tại sân khấu Tháp Trầm Hương (TP. Nha Trang), chúng tôi được tham dự chương trình nghệ thuật ý nghĩa với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức. Chương trình chỉ diễn ra trong khoảng 60 phút, nhưng đã phần nào giúp cho mọi người có những giây phút lắng đọng để cảm nhận, suy nghĩ về những bậc sinh dưỡng mình. Sau màn trống khai hội, mọi người đã cùng nhau tham gia nghi thức bông hồng cài áo - một nét văn hóa có ý nghĩa nhân văn, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình, lòng hiếu thảo và sự tri ân đối với cha mẹ. Đặc biệt, nghi thức diễn ra cùng với sự cộng hưởng từ ca khúc “Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ do tốp nữ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn như giúp mọi người trong phút chốc có sự gắn kết, đồng cảm. “Một bông hồng cho em/Một bông hồng cho anh/Và một bông hồng cho những ai/Cho những ai đang còn mẹ/Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…”. Những lời ca dung dị, sâu lắng đã chạm vào tận sâu tâm hồn mỗi người khi nghĩ về mẹ.

Trong chương trình nghệ thuật, khán giả được hòa mình vào những giai điệu quen thuộc đã góp phần vun đắp tình cảm trân trọng, biết ơn của nhiều thế hệ người dân đất Việt. Ở đó, có lời ca da diết, bổng trầm của bài hát “Tiếng đàn bầu”, với phần thể hiện của ca sĩ Đình Hội cùng vũ đoàn của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Tiết mục “Lời ru” do ca sĩ Hải Lý thể hiện đưa mọi người trở về với những giấc ngủ trẻ thơ say nồng bên cánh võng mẹ đưa. Từ lời ru của mẹ, những người con đã dần lớn lên, tung cánh bay xa. Nhưng như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết: “Ta đi trọn kiếp con người/Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”. Những lời ru dịu dàng, ngọt ngào, chân chất được truyền từ đời này sang đời khác để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta. Tiếp mạch cảm xúc thiêng liêng, cao quý về mẹ, ca sĩ nhí Nguyễn Thành Trung đem đến cho khán giả nỗi lòng se sắt, thổn thức với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”. Mỗi lời hát như một lời tự sự của những ai chẳng may không còn mẹ, nhất là với những em nhỏ. Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Hoài Thương cùng vũ đoàn gửi tặng ca khúc “Mẹ”. Những ca từ man mác buồn, chất chứa nỗi lòng của bậc làm con đối với công lao vĩ đại của mẹ: “Mẹ là biển cả mênh mông/Mẹ là vũ trụ trong lòng của con/Mẹ ơi núi có thể mòn, Biển Đông có cạn, sao hôm có dời/Mẹ là nhất ở trên đời, mỗi ngày thiền định không rời được đâu…”. Đan xen những tiết mục ca nhạc còn có tiết mục “Vũ phiến” (múa quạt) do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn; múa độc lập “Hoa đất nước” do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn; tiết mục độc tấu đàn tranh “Lòng mẹ” do em Thùy Giang biểu diễn.

Ca sĩ Hoài Thương cùng vũ đoàn của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thể hiện ca khúc “Mẹ”.

Ca sĩ Hoài Thương cùng vũ đoàn của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thể hiện ca khúc “Mẹ”.

Với một chương trình nghệ thuật quy mô không lớn, thời lượng không dài, nhưng diễn ra đúng vào mùa Vu Lan báo hiếu đã phần nào lay động được cảm xúc của khán giả, bởi từ sâu trong tâm khảm mỗi người, tấm lòng hiếu đạo vẫn luôn được giữ gìn, nuôi dưỡng. Thời gian, năm tháng có qua đi, nhưng những lời ru của mẹ, lời răn dạy của cha vẫn luôn là hành trang vào đời cho những người con. “Tôi thực sự xúc động khi được nghe những lời hát đầy ân tình về mẹ trong chương trình. Được Ban tổ chức cài bông hồng đỏ trên ngực áo, tôi cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc, may mắn của mình khi vẫn còn mẹ già để mỗi ngày vui vầy, phụng dưỡng”, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (đường Phương Sài, TP. Nha Trang) cho biết.

Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tình cảm đối với cha mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao quý trong mỗi người. Từ vòng tay của cha mẹ, mỗi chúng ta đã lớn khôn, trưởng thành, nhưng không phải ai cũng có thể nói được, bộc lộ được tình cảm của bản thân đối với cha mẹ. Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” được tổ chức dành cho những bậc làm con, đặc biệt là người trẻ biết ơn và trân quý những gì cha mẹ đã làm cho mình. Qua đó, góp phần tiếp nối truyền thống hiếu nghĩa bác ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202408/nhung-loi-ca-an-tinh-mua-bao-hieu-8c66cf8/
Zalo