Những lão nông đi xây mái ấm cho người nghèo
Cảm thương hoàn cảnh những gia đình gặp khó về nhà ở, nhiều lão nông ở Lấp Vò, Lai Vung có cùng ý tưởng đã hợp lực thành lập Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Hơn 8 năm đi vào hoạt động, hàng ngàn ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, giúp những người nghèo, khó khăn có nơi an cư, lạc nghiệp...
Xây mái ấm cho người nghèo
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, chúng tôi có dịp gặp gỡ các thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2, mọi người cùng nhớ lại hành trình 1 năm “xây tổ ấm” cho người nghèo và cùng nhau bàn kế hoạch khi “hạ nêu” là tiến hành đổ cột xi măng, cắt, hàn sắt, nhôm chuẩn bị cho đợt cất nhà sắp tới.
Ông Huỳnh Phú Quán - Tổ trưởng Tổ cất nhà tình thương số 2 nhớ lại: “Những năm 1995, mưa bão kéo dài kèm theo giông lốc, nhiều căn nhà vách lá bị xiêu vẹo, tốc mái. Trước hoàn cảnh đó, tôi nhận thấy sự quan trọng khi sở hữu những căn nhà kiên cố. Vì vậy, sau nhiều năm lao động và có cơ ngơi ổn định, năm 2016, tôi tập hợp thêm anh em cùng chí hướng trong và ngoài xã thành lập Tổ cất nhà tình thương số 2 với 32 thành viên. Tổ được chia làm 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ phụ trách một công đoạn xây dựng”.
Những ngày mới thành lập, Tổ cất nhà tình thương số 2 chủ yếu xây dựng nhà bằng gỗ, tuy nhiên, chỉ sau vài năm sử dụng, nhà xuống cấp phải tu sửa. Từ thực tế này, khoảng 5 năm qua, tổ chuyển sang xây nhà cột xi măng, lợp tôn cho người dân. Chi phí xây dựng 1 căn nhà hoàn chỉnh khoảng 20 - 25 triệu đồng, kinh phí quyên góp từ các nhà hảo tâm.
Ông Huỳnh Phú Quán chia sẻ: “Những ngày đầu hoạt động, công việc khá mới mẻ nên còn gặp nhiều khó khăn nhưng anh em cố gắng vượt qua. Từ những ngôi nhà đầu tiên, đến nay, Tổ cất nhà tình thương số 2 xây dựng gần 140 căn/năm. Mỗi căn nhà hoàn thành trong niềm vui của gia chủ là niềm động lực cho các thành viên trong tổ tiếp tục cống hiến sức mình cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Đối với những công trình cất nhà ở ngoài tỉnh, anh em phải chuẩn bị vật dụng từ nhiều ngày trước. Các thành viên tổ thuê xe vận chuyển vật liệu để đến nơi là triển khai công việc ngay. Vừa xem lại sổ sách, ông Quán nói thêm: “Năm vừa qua, chúng tôi cất được hơn 40 căn nhà ngoài tỉnh. Tính đến nay, tổ đã xây dựng được nhiều ngôi nhà nghĩa tình khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
Những ngày gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà Huỳnh Thị Nhỏ (SN 1953) ngụ xã Định Yên, huyện Lấp Vò bày tỏ niềm vui lớn vì sắp được dọn vào ở trong căn nhà mới khang trang hơn. Căn nhà có kinh phí xây dựng khoảng 70 triệu đồng từ quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tổ cất nhà tình thương số 2. “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn nên khi nhà xuống cấp trầm trọng, tôi không có tiền sửa chữa. Năm nay, cả nhà tôi được đón Tết trong căn nhà mới thì còn hạnh phúc nào hơn”, bà Nhỏ tâm sự.
Ông Huỳnh Phú Quán cho biết thêm: “Mỗi năm, tổ xây dựng khoảng 140 căn nhà cho bà con nghèo. tổng chi phí xây dựng năm 2024 là hơn 3 tỷ đồng. Nghĩ lại, qua gần 10 năm, Tổ hỗ trợ cất hơn 1.000 căn nhà tình thương cho nhiều hoàn cảnh nghèo khó trong và ngoài tỉnh, giúp bà con có mái ấm vững chắc trước mưa giông. Tất cả thành viên đều thấy ấm lòng”.
Ông Đoàn Văn Xe - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Lấp Vò, cho biết: “Điểm đáng ghi nhận là các căn nhà tình thương được xây dựng bằng vật liệu sắt thép, đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, vách cứng, mái cứng), giúp người dân an cư để tập trung phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định hơn. Từ hoạt động hiệu quả, nhiều người dân tự nguyện tham gia, mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng và mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện, gạo hàng tháng cho các thành viên của Tổ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của Tổ cất nhà tình thương số 2 góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”.
Ấm áp những nghĩa tình
Điểm đáng quý hơn khi có nhiều thành viên của Tổ cất nhà tình thương số 2 có cuộc sống còn khó khăn nhưng họ vẫn nhiệt huyết với công tác an sinh xã hội, mong muốn hỗ trợ bà con nghèo được an cư.
Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Thi ngụ xã Định Yên, gia đình ông mưu sinh bằng nghề làm thuê, thu nhập chỉ khoảng 100 ngàn - 150 ngàn đồng/ngày nhưng vẫn luôn tích cực tham gia Tổ cất nhà tình thương số 2. Ông Thi chia sẻ: “Gia đình tôi tuy khó khăn nhưng xã hội còn nhiều người nghèo hơn mình. Vì vậy, tôi ước mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đi hỗ trợ xây nhà cho người nghèo”.
Tương tự, hoàn cảnh gia đình ông Võ Văn Thọ ngụ xã Định Yên cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Thọ là trụ cột chính trong gia đình nhưng từ ngày thành lập Tổ cất nhà tình thương số 2 đến nay, ông chưa bỏ sót đợt cất nhà tình thương nào. Ông Thọ tâm niệm: “Tôi tham gia Tổ cất nhà tình thương số 2 là vì nghĩa tình dành cho xã hội”.
Ông Huỳnh Phú Quán chia sẻ: “Tổ cất nhà tình thương số 2 hoạt động tự nguyện, các thành viên tham gia tổ góp công sức không than khó nhọc. Tôi rất quý tinh thần đó của anh em. Nhận thấy các thành viên trong Tổ phải đối mặt với nguy hiểm, để đảm bảo an toàn lao động nên Tổ đã mua bảo hiểm cho tất cả các thành viên để đề phòng những sự cố ngoài ý muốn”.
Ông Nguyễn Hữu Thời - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Hoạt động của Tổ cất nhà tình thương số 2 rất ý nghĩa, không giới hạn địa bàn hoạt động. Ngoài tài trợ của mạnh thường quân, các thành viên trong Tổ còn tự chi tiền cá nhân đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho bà con trong và ngoài tỉnh, giúp các hộ nghèo an cư. Điều này đã tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển...”.