Những giò phong lan đặc biệt của người lái taxi ở trước Dinh Độc Lập dịp 30-4

Từ tiền công chạy xe hằng ngày, anh Trần Quốc Tuấn (43 tuổi) trích ra một phần để mua những giò phong lan, rồi tự tay treo lên các cây cổ thụ bên ngoài Dinh Độc Lập.

Video: Giò lan của người lái taxi ở Dinh Độc Lập và tấm lòng với ngày thống nhất.

Trong không gian cờ hoa rực rỡ, người đàn ông lái taxi chọn cho mình một cách riêng để hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Anh tên Trần Quốc Tuấn (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), từng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Những năm tháng trong quân ngũ, anh từng đi khắp chiến trường tham gia vào đội quy tập hài cốt liệt sĩ, lặng lẽ đào bới từng nắm đất để đưa những người anh hùng đã ngã xuống trở về với quê hương.

Những ngày tháng ấy, anh đã khóc rất nhiều, chứng kiến biết bao câu chuyện của những thế hệ đã hy sinh. Từ đó, nỗi đau mất mát và sự tri ân đã khắc sâu vào tâm khảm của anh. Anh Tuấn kể, thời gian đóng quân trong rừng đúng vào mùa lan nở, anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang dã của lan rừng - loài hoa anh yêu vì “vẻ đẹp bền bỉ, thanh cao mà không phô trương” như tinh thần người lính.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, năm 2007 anh xuất ngũ trở về đời thường, chọn công việc lái taxi để mưu sinh. Cuộc sống không hề dễ dàng, xe phải thuê, nhà phải trọ, thu nhập bấp bênh. Nhưng giữa bộn bề cơm áo gạo tiền, anh chưa bao giờ quên những thế hệ cha ông đã nằm lại chiến trường.

Hơn 1 năm qua, mỗi lần đi qua các cung đường có nhiều cây cổ thụ ở TP.HCM, đặc biệt là khu vực phía trước Dinh Độc Lập - nơi ghi dấu khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, anh thấy lòng mình nghẹn lại. Và rồi anh quyết định làm một điều ý nghĩa…

Với công việc chạy xe, mỗi tháng anh tự trích ra 1 đến 2 triệu đồng để mua lan rừng về ghép lên cây xanh, ban đầu anh ghép lên những cây ở khu vực công viên Gia Định, đường Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Từ đầu tháng 4, anh chọn những cây cổ thụ bên ngoài Dinh Độc Lập để treo những giò phong lan như một lời tri ân, là cách bình dị nhất để nhắc nhớ về những ngày không thể quên trong lịch sử dân tộc.

 Anh Tuấn nhận lan từ nhà xe sau đó đưa chúng đến nơi chọn trồng trước Dinh Độc Lập.

Anh Tuấn nhận lan từ nhà xe sau đó đưa chúng đến nơi chọn trồng trước Dinh Độc Lập.

 Người dân và du khách thích thú với những giò lan đầy màu sắc mà anh Tuấn mang đến trước Dinh Độc Lập.

Người dân và du khách thích thú với những giò lan đầy màu sắc mà anh Tuấn mang đến trước Dinh Độc Lập.

Để hoa kịp khoe sắc đúng dịp 30-4, anh đã chuẩn bị từ sớm, tỉ mỉ chọn lựa từng loại lan đẹp nhất, đa số phải đặt mua từ các tỉnh chuyển về. Cứ thế, ban ngày anh tranh thủ trước giờ chở khách để đi ghép lan lên cây; tối đến khi vãn khách cũng là lúc đồng hồ điểm 0 giờ, anh âm thầm tìm đến tưới nước giúp cho lan phát triển tốt.

“Tôi không có nhiều tiền, cũng chẳng thể làm điều gì lớn lao, nhưng ít nhất, tôi có thể làm đẹp thêm cho thành phố này, nơi họ từng chiến đấu. Những bông hoa lan tôi muốn dành tặng cho họ - những người lính đã mãi mãi không thể trở về. Tôi nghĩ ngày xưa khi hành quân trong rừng, thế hệ trước cũng sẽ thấy đâu đó cành lan rừng, vì thế tôi quyết định ghép thật nhiều lan lên cây cổ thụ ở khu vực trung tâm TP trong dịp đại lễ này” - Anh Tuấn nói trong xúc động.

Mỗi giò lan, mỗi cành hoa rung rinh trong nắng là một sự trao gửi về quá khứ. “Như lời bài hát Nhánh lan rừng của nhạc sĩ Thế Hiển, tôi làm việc này như một cách để nhớ rừng, nhớ về các thế hệ cha ông” - anh Tuấn vừa tâm sự vừa cất cao giọng:

“Những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát

Lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa

Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ

Vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ…”

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi theo chân anh từ lúc sáng sớm đến bến xe đến nhận hoa lan mà anh đặt mua từ nhiều ngày trước. Sau đó anh sắp xếp chúng ngay ngắn lên xe và chở đến khu vực chọn trồng trước Dinh Độc Lập. Đến nơi, không nghỉ ngơi, anh nhanh nhẹn khuân từng chậu lan xuống xe, cắt tỉa, dựng thang và bắt đầu ghép hoa lên thân cây.

Với tiêu chí không làm hại thân cây, bộ đồ nghề của anh khá đơn sơ chỉ với hoa lan, vài sợi dây vải và máy bấm ghim cố định từng nhánh lan vào cây.

 Những giò lan đầy màu sắc được anh chăm chút, cắt tỉa tỉ mỉ trước khi ghép lên cây cổ thụ trước Dinh Độc Lập.

Những giò lan đầy màu sắc được anh chăm chút, cắt tỉa tỉ mỉ trước khi ghép lên cây cổ thụ trước Dinh Độc Lập.

 Từng nhánh lan sau khi cắt tỉa cẩn thận, anh dựng thang và bắt đầu ghép hoa lên thân cây.

Từng nhánh lan sau khi cắt tỉa cẩn thận, anh dựng thang và bắt đầu ghép hoa lên thân cây.

 Việc làm thầm lặng của người đàn ông giữa dòng người vội vã đi qua Dinh Độc Lập.

Việc làm thầm lặng của người đàn ông giữa dòng người vội vã đi qua Dinh Độc Lập.

Những giò lan nhỏ nhắn đầy màu sắc được anh tự tay gắn lên những cây cổ thụ, tỉ mẩn chăm bón từng gốc rễ. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, quanh đó là dòng người hồ hởi diện váy áo dạo chơi hướng về ngày độc lập.

Người dân và du khách đi ngang qua dừng lại ngắm nhìn cành lan được ghép trên cây. Họ không khỏi xúc động trước tấm lòng lặng thầm của một người từng là quân nhân, nay là người tài xế bình dị giữa đời thường.

Cùng nhóm bạn đến khu vực quanh Dinh Độc Lập để chụp ảnh, chị Trần Thị Ngọc Ánh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vô tình bắt gặp một người đàn ông đang ghép hoa lan lên những cây cổ thụ.

Chị Ánh kể các chị lại gần hỏi thăm mới biết anh tự bỏ tiền túi ra mua từng giò lan, mang tới đây trang trí lên thân cây như một cách tưởng nhớ các thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập dân tộc. “Chúng tôi vô cùng cảm động khi hôm nay không chỉ được hòa vào không khí trước ngày lễ lớn, mà còn bắt gặp một hành động đẹp, lan tỏa tinh thần yêu nước chân thành” - chị Ánh nói.

 Người dân và du khách thích thú ghi lại hình ảnh người đàn ông trồng lan lên cây cổ thụ trước Dinh Độc Lập.

Người dân và du khách thích thú ghi lại hình ảnh người đàn ông trồng lan lên cây cổ thụ trước Dinh Độc Lập.

Từ Hà Nội vừa đặt chân đến trung tâm TP.HCM, anh Hoàng Đức Đạo dừng lại, quan sát và bị cuốn hút bởi sự tỉ mỉ, tâm huyết của người đàn ông đang chăm sóc từng cành lan, ghép chúng lên những cây cổ thụ. Hỏi thăm thì mới biết, anh ấy cũng là một người lính. “Tôi cảm thấy hành động của anh ấy không chỉ thể hiện sự tri ân với những người đã nằm xuống mà còn truyền cho tôi cảm xúc để làm những việc có ích cho đời" - anh Đạo tâm sự.

Từng biết anh Tuấn qua mạng xã hội, anh Trương Quốc Dũng (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) đã ngỏ ý muốn đồng hành. Mỗi ngày tranh thủ thời gian rảnh, anh Dũng chủ động hỗ trợ từ việc nhận lan, chăm sóc và đưa đến khu vực trung tâm để cùng anh Tuấn ghép lên cây. “Tôi không làm được như bạn, nhưng tôi vẫn ủng hộ, luôn mong giúp được bạn một điều gì đó” - anh Dũng nhấn mạnh.

 Những giò lan rung rinh trong nắng làm bao người thích thú khi đi ngang qua Dinh Độc Lập.

Những giò lan rung rinh trong nắng làm bao người thích thú khi đi ngang qua Dinh Độc Lập.

 Anh Tuấn tưới nước cho từng giò lan mới được ghép lên cây.

Anh Tuấn tưới nước cho từng giò lan mới được ghép lên cây.

 Và không quên chụp lại thành quả của mình sau một buổi sáng tất bật.

Và không quên chụp lại thành quả của mình sau một buổi sáng tất bật.

 Chị Trần Thị Ngọc Ánh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM, thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm bạn chụp ảnh với những giò phong lan vừa được ghép lên cây trước Dinh Độc Lập.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM, thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm bạn chụp ảnh với những giò phong lan vừa được ghép lên cây trước Dinh Độc Lập.

Những ngày tháng trong quân ngũ, ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim người lính. Không phải ai cũng có thể làm nên điều lớn lao, nhưng đôi khi, một giò lan, một ánh mắt, một hành động nhỏ bé… cũng có thể chạm đến trái tim mỗi con người.

Khi được hỏi sẽ trồng lan đến bao giờ, anh Tuấn chỉ cười nhẹ rồi đáp: “Khi nào tôi còn ở Sài Gòn thì còn trồng, còn làm đẹp cho thành phố”. Với anh, việc chăm chút từng cành lan không chỉ tri ân những người đã nằm xuống mà còn là cách anh góp một phần nhỏ vào hơi thở của đô thị sôi động này.

 “Khi nào tôi còn ở Sài Gòn thì còn trồng, còn làm đẹp cho thành phố” - anh Tuấn nhấn mạnh.

“Khi nào tôi còn ở Sài Gòn thì còn trồng, còn làm đẹp cho thành phố” - anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Giao thông công chánh) cho biết, khi thực hiện ghép hoa lan lên các cây xanh anh Trần Quốc Tuấn có xin ý kiến trung tâm. Việc này hoàn toàn không xâm lấn và ảnh hưởng gì đến sức khỏe cây xanh, đồng thời tạo thêm vẻ đẹp cho TP nên trung tâm đã đồng ý.

"Chúng tôi cũng có hướng dẫn thêm những nơi cần ghép hoa để đảm bảo hoa lan được chăm sóc tốt và tạo mảng xanh tươi mát hơn cho TP"- vị này nhấn mạnh.

NGUYỄN CHÂU

HOÀNG GIANG

DI LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-gio-phong-lan-dac-biet-cua-nguoi-lai-taxi-o-truoc-dinh-doc-lap-dip-30-4-post846239.html
Zalo