Những đóa hồng làm 'ấm lòng' người lao động trong ngày 8/3

Các cô tiểu thương, công nhân môi trường hay bác nông dân được nhận đóa hồng đỏ thắm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đều cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của bác tiểu thương khi nhận được món quà bất ngờ từ các em học sinh.

Niềm hạnh phúc của bác tiểu thương khi nhận được món quà bất ngờ từ các em học sinh.

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng 8/3 trên khắp công viên, cánh đồng, chợ truyền thống quanh TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc các bác, các cô, các chị khi nhận được bông hoa tươi thắm, bất ngờ từ cô trò Trung tâm Anh ngữ và Kỹ năng sống Vic Edu.

Những lời chúc và cái ôm nồng ấm được "những người dưng" trao cho nhau trong ngày 8/3.

Bà Nguyễn Thị Bình - tiểu thương bán rau củ quả tại Chợ Mẻ Quàng, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì chia sẻ trong sự xúc động: "Tuổi đã xế chiều nhưng đây mới là lần đầu tôi được người khác tặng hoa. Có lẽ lần gần đây nhất được cầm hoa tươi là ngày cưới. Các cháu học sinh rất ngoan và lễ phép".

Không giấu được niềm vui và bất ngờ từ những "người dưng" với món quà đặc biệt trong ngày 8/3, bà Lê Thị Toán - tiểu thương bán cá bày tỏ sự cảm ơn vì sự quan tâm, chia sẻ từ các cô và học trò. Cuộc sống mưu sinh thường ngày vốn vất vả nên các bà ít khi quan tâm đến bản thân mà chủ yếu nghĩ cho chồng con, gia đình.

Khoảng cách giữa người với người được thu ngắn lại từ những hành động nhỏ và nhân văn này.

Em Lê Đăng Khoa, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Tiên Dung, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì kể lại: "Khi em nhìn vào mắt bà, em nắm bàn tay gầy gò, thô ráp vì phải lao động vất vả quanh năm làm em xúc động lắm. Em muốn mình cho đi nhiều hơn, yêu thương, chia sẻ nhiều hơn với các hoàn cảnh khó khăn".

Cô Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Trung tâm Vic Edu chia sẻ, việc này người lớn có thể làm được, nhưng các cô cũng muốn cho học sinh được trải nghiệm nhiều hơn, tận mắt nhìn thấy công việc của các bà các mẹ vất vả như thế nào. Các em tận tay tặng hoa và nói lời chúc mừng chân thành tới các bà các mẹ để hiểu và cảm ơn cuộc đời nhiều hơn.

Các cô công nhân môi trường xúc động khi nhận những bông hoa hồng đỏ từ các em học sinh.

"Cuộc sống còn nhiều tất bật ngược xuôi, chúng ta luôn mong có nhiều hành động đẹp, ý nghĩa dành cho các bà các mẹ, để một nửa thế giới của chúng ta luôn hạnh phúc, bình an. Qua đây các em cũng được giáo dục về lòng biết ơn tới các bà các mẹ - những người phụ nữ góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội ngày nay", cô Thúy nói.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-doa-hong-lam-am-long-nguoi-lao-dong-trong-ngay-83-post722221.html
Zalo