Những chuyến bay A50 của người lính không quân
Trong không khí cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những phi công ưu tú được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ A50 - nhiệm vụ danh dự trong lễ diễu binh - đang ngày đêm luyện tập trên không trung.
Buổi luyện tập diễn ra từ 3 giờ sáng. Không còi báo động, không nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng mỗi quy trình chuẩn bị, từ lắp ghế phóng, nạp nhiên liệu đến phối hợp đội hình, đều diễn ra như trong tình huống thật.
Đến 7 giờ 30 phút, tiếng động cơ rền vang cả sân bay Biên Hòa. Đội hình A50 cất cánh mà không có một sai số, không một giây chậm trễ. Đây không chỉ là diễn tập, mà là chuyến bay của danh dự, kỷ luật và niềm tin.
Đại tá Đỗ Viết Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 371 cho biết: “Ở trên không có đặc thù riêng, vì khi bay phải tính toàn bằng giây và phần trăm giây, tâm lý sẽ căng thẳng và tập trung cao. Để đạt được điều đó, cũng phải qua đào tạo từ lúc còn là học viên cho đến bây giờ, để rèn luyện bản lĩnh làm sao trong bất cứ khó khăn nào, đặc biệt là xử lý các tình huống bất trắc ở trên không phải bình tĩnh, tự tin để xử lý chính xác, đảm bảo đưa máy bay về an toàn".
Thiếu tá Chu Văn Trọng, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 cho biết: “Đối với lực lượng phi công như chúng tôi thì công tác chuẩn bị rất là quan trọng. Khi ở dưới đất, chúng tôi đã chuẩn bị hết các phương án xử lý bất trắc có thể xảy ra trên không. Chúng tôi đã dự trù hết tất cả các tình huống xảy ra và cũng phải rèn luyện tâm lý, tư tưởng vững vàng".
Nắng gắt, áp lực và khoang lái chật hẹp không làm nản lòng các phi công. Dù chỉ là luyện tập, mỗi chuyến bay đều được thực hiện với tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Bay đội hình, bay cơ động, đâm khoan,… mỗi bài tập là một thử thách và mỗi giây trên không đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Tất cả các phi công đều phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, bởi mỗi sai sót nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Thượng tá Nguyễn Văn Thướng, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 cho biết: “Được tham gia bay diễu hành ở dinh Thống Nhất và sông Sài Gòn là tự hào của lực lượng phi công. Chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phải có quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Nhiệm vụ A50 không chỉ là sự kiện, mà là dịp để những người lính không quân khẳng định ý chí và sức mạnh của quân đội. Dù luyện tập hay diễu binh, họ đều thể hiện sự tận tụy và nỗ lực vì Tổ quốc. Những chiến sĩ của bầu trời, một khi cất cánh không chỉ là bảo vệ vùng trời mà còn mang lại tự hào cho mỗi người dân Việt Nam. Các anh luôn vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.