Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài 2: 'Chiến thần' nhân hậu và nữ kiện tướng FIDE

Yui Yoshizaki và Trần Lê Vy không chỉ học giỏi, mà còn có năng khiếu, niềm đam mê đặc biệt về cờ vua, đàn piano, vẽ, dẫn chương trình…, tỏa sáng trên nhiều đấu trường, cuộc thi uy tín.

Quán quân Toán tư duy Soroban

Yui Yoshizaki (11 tuổi) là một trong những đại biểu gây ấn tượng nhất Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025. Mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nhật và sở hữu bảng thành tích “khủng” nhiều lĩnh vực khác nhau từ Toán, tiếng Việt, tiếng Anh đến viết chữ đẹp, piano… Em thành thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật. Đặc biệt, 2 năm liên tục Yui Yoshizaki là Quán quân cuộc thi Toán tư duy Soroban Quốc gia.

 Yui Yoshizaki giành giải Vàng piano toàn quốc.

Yui Yoshizaki giành giải Vàng piano toàn quốc.

Yui Yoshizaki hiện là học sinh lớp 5US, Liên đội phó Trường Liên cấp Dạ Hợp, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Có bố là kỹ sư quốc tế người Nhật Bản, mẹ là người Việt Nam nên Yui Yoshizaki có cơ hội tiếp xúc với nhiều nét văn hóa đa dạng và phong phú. Yui có sở trường đặc biệt với môn Toán và có năng khiếu, niềm đam mê nghệ thuật với ca hát, chơi đàn và vẽ.

Từ 4 tuổi, Yui được bố mẹ cho học, làm quen với toán tư duy Soroban và đàn piano, nhanh chóng thể hiện năng khiếu, tố chất đặc biệt ở 2 bộ môn này. Trước đó, Yui là một cô bé rất nhút nhát. 3 tuổi em bắt đầu đi học mẫu giáo nhưng rụt rè không hòa nhập được với môi trường mới. Vì thế, bà ngoại đã đồng hành với em trong suốt 6 tháng ròng, ngồi cùng em trong các buổi học. Nhờ sự đồng hành đó, Yui dần thích nghi. Khi được làm quen với toán tư duy Soroban, đàn piano em đã nhanh chóng bứt phá.

Suốt từ năm lớp 2, Yui đạt gần 50 giải thưởng quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh, huyện, trong đó, 2 giải Vàng Toán Quốc tế Guangdong-Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad, Quán quân Rồng Đỏ Soroban Quốc gia 2023, Quán quân Soroban Quốc gia đấu trường Chí Tôn 2024, 3 giải Vàng Toán Violympic, giải Vàng môn Lịch sử Violympic, giải Bạc Toán quốc tế SEAMO… Với môn Toán tư duy Soroban, Yui được xem là “chiến thần” tính nhanh, không có đối thủ khi 2 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

Cùng với bảng dài thành tích học tập, Yui Yoshizaki đoạt được nhiều giải thưởng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, như: Giải Nhất Liên hoan Tiếng hát thanh thiếu nhi Hòa Bình 2024; Huy chương Vàng cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc 2025; Giải Đặc biệt tiếng hát toàn quốc “Rising Stars Music & Arts Festival 2025” Solo Vocal; Giải Nhất cuộc thi vẽ chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2025; Giải Bạc Piano Liên hoan nghệ thuật Quốc tế - Hà Nội 2024; Tham gia chơi piano cùng dàn nhạc giao hưởng Certifucate of Dreams Concert Youth Talent.

Yui viết chữ rất đẹp, 3 năm liên tục đạt giải Nhất tỉnh Hòa Bình cuộc thi viết chữ đẹp. Chính cuộc thi này là duyên cơ đưa em đến với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Yui kể, trong cuộc thi viết chữ đẹp toàn quốc năm 2024, em đã gặp một bạn có hoàn cảnh đặc biệt - Ngô Diệu Anh (10 tuổi, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Hòa Bình). Diệu Anh ấn tượng về tên của Yui nên bắt chuyện làm quen. Qua trò chuyện, Yui được biết, Diệu Anh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bố mẹ Diệu Anh đã ly hôn, em phải ở với ông bà đã già yếu, rửa bát thuê kiếm sống qua ngày.

“Câu chuyện của bạn khiến em xúc động và thôi thúc em hành động. Từ đó, với sự hỗ trợ của ông bà, bố mẹ, em quyết định thực hiện dự án “Nuôi em” - dành tiền tiết kiệm và phần thưởng từ các cuộc thi để hỗ trợ bạn. Hằng tháng, dự án “Nuôi em” đều trích 2 triệu đồng hỗ trợ bạn Diệu Anh thắp sáng ước mơ đến trường”, Yui chia sẻ. Yui và gia đình cam kết thực hiện hỗ trợ Diệu Anh đến năm 18 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong vai trò Liên đội phó, Yui cùng các bạn trong trường tham gia dự án “Tôi yêu thương, tôi chia sẻ”, làm việc tốt gây quỹ để ủng hộ, tặng quà, giúp đỡ học sinh khó khăn ở các trường khác. “Những việc làm tuy nhỏ nhưng giúp em thấu hiểu hơn về tình yêu thương, sự sẻ chia và ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác. Em sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện và đóng góp nhiều hơn nữa để xứng đáng là một đội viên tốt, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu”, Yui nói.

Nữ kiện tướng FIDE

Năm 2024, với việc xuất sắc giành 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ tại giải cờ vua trẻ châu Á, tổ chức tại Kazakhstan, cùng với hàng loạt giải thưởng danh giá trước đó, kỳ thủ Trần Lê Vy được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) phong danh hiệu Nữ Kiện tướng FIDE, khi em mới 12 tuổi, trở thành Nữ kiện tướng FIDE đầu tiên của TP. Đà Nẵng.

Lê Vy (13 tuổi) hiện là học sinh lớp 7/4, Trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tính đến nay, ở tuổi 13, Trần Lê Vy sở hữu trong tay thành tích đáng nể về môn cờ vua với 12 huy chương Vàng, gần 30 huy chương Bạc và Đồng, cùng hàng chục giải thưởng về Tin học, thi viết, kể chuyện, thuyết trình… Giới thiệu về mình, Vy nói, em có sở trường về cờ vua, kể chuyện, múa hát, dẫn chương trình.

Trần Lê Vy giành Huy chương Vàng tại giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á 2024.

Trần Lê Vy giành Huy chương Vàng tại giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á 2024.

Gặp Vy ở ngoài, mọi người có phần bất ngờ với hình ảnh của một cô bé năng động, vui vẻ, hoạt bát, luôn hướng ngoại, thích giao lưu, khác với hình ảnh của một kỳ thủ thường thấy. Tuy nhiên, khi vào ván cờ, Vy tập trung cao độ, có thể ngồi lì 4-5 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.

Từ năm lớp 1, Vy bắt đầu làm quen với môn cờ vua. Chỉ một thời gian ngắn tham gia câu lạc bộ, em đã thể hiện năng lực vượt trội của mình, nhanh chóng được chọn tham gia vào đội cờ vua TP Đà Nẵng. Chị Lê Thị Diễm, mẹ Vy kể, cờ vua trở thành thế giới riêng, đầy thú vị của em. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà em lao vào chơi cờ, không bao giờ xem tivi, điện thoại hay chơi game. Thời gian đầu, bố luôn đồng hành, làm bạn chơi cờ với con nhưng từ lên lớp 3, khi con đạt ở trình độ cao, bố không thể chơi cùng nữa. Từ đó, con chủ động, tự tìm đối thủ để thách đấu trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng.

Những chuyến đi thi đấu của Vy thường kéo dài 1 - 2 tuần. Một số cuộc thi trong nước có bố mẹ đi cùng, những cuộc thi ở nước ngoài, em đi cùng với huấn luyện viên. Năm 2022, khi chuẩn bị lên đường đi thi đấu tại giải cờ vua trẻ châu Á, tổ chức tại Bali, Indonesia, Vy bị sốt cao. Ngày Vy ra sân bay vẫn chưa hết sốt, đó cũng là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của em. Bố mẹ lo lắng, khuyên nhủ con bỏ cuộc để đảm bảo sức khỏe và ở nhà thổi nến sinh nhật cùng cả gia đình. Tuy nhiên, em đã chọn mang thuốc đi cùng huấn luyện viên bay sang Indonesia thi đấu.

“Ước mơ của em vừa là một kiện tướng cờ vua, vừa là một người kể chuyện truyền cảm hứng, và là một cô giáo tận tâm. Em muốn dùng những gì mình có để làm cho cuộc sống này đẹp hơn, để chiếc khăn quàng đỏ trên vai em mãi là niềm tự hào, là động lực để em tiến về phía trước”.

Nữ kiện tướng FIDE Trần Lê Vy

“Tôi biết tính con mỗi khi đã quyết định điều gì là rất kiên định, quyết tâm, người khác khó thay đổi được. Suốt thời gian đó, tôi liên tục nhắn tin cho huấn luyện viên và cho con, nếu mệt quá có thể bỏ một số nội dung thi. Vừa ốm mệt, cùng với áp lực thi đấu căng thẳng nên con bị chảy máu cam liên tục. Tôi rất lo lắng định mua vé máy bay sang chăm con và khuyên con nghỉ ngơi. Tuy nhiên, con luôn trấn an gia đình, con nói tự lo, tự chăm sóc được cho mình khi bị chảy máu cam”, chị Diễm kể.

Suốt quãng thời gian thi đấu, Vy luôn phải uống thuốc hạ sốt. Vượt qua những trở ngại về sức khỏe, Vy đã thi đấu cả 4 nội dung và xuất sắc ẵm trọn 4 Huy chương Vàng tại Giải cờ vua trẻ châu Á năm đó. Nhận huy chương xong, Vy cũng hết sốt. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ về tinh thần không bỏ cuộc của kỳ thủ Trần Lê Vy. Càng áp lực, khó khăn, em càng quyết tâm chinh phục mục tiêu.

Dù đam mê cờ vua, và liên tục tham gia các cuộc thi dài ngày, nhưng Trần Lê Vy luôn cố gắng cân bằng việc học. Trong hành trang lên đường thi đấu của em luôn mang theo sách vở để tranh thủ học bài, làm bài tập. Vì thế, suốt các năm học, Vy luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-chu-nhan-tuong-lai-tai-nang-bai-2-chien-than-nhan-hau-va-nu-kien-tuong-fide-post1741624.tpo
Zalo