Những chia sẻ xúc động của cựu chiến binh mọi miền đất nước đến với TPHCM

Trong hàng ngàn, hàng vạn người đổ về khu trung tâm TPHCM đón mừng lễ Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào rạng sáng nay (30/4), phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã có dịp ghi lại nhiều câu chuyện và hình ảnh xúc động...

Trước thềm Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), TPHCM rộn ràng không khí chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

Giữa dòng người đổ về trung tâm thành phố, hình ảnh hai vợ chồng cựu chiến binh Đỗ Thị Thủy (SN 1957) và Ngô Văn Thềm (SN 1956, là cựu chiến binh của Quân khu 7) đến từ Lâm Đồng ngồi nghỉ tại Công viên 23/9 vào rạng sáng 30/4 khiến nhiều người xúc động.

Bà Đỗ Thị Thủy cùng chồng là ông Ngô Văn Thềm, cựu chiến binh của Quân khu 7 hạnh phúc, tự hào khi được tham dự Đại lễ

Bà Đỗ Thị Thủy cùng chồng là ông Ngô Văn Thềm, cựu chiến binh của Quân khu 7 hạnh phúc, tự hào khi được tham dự Đại lễ

Họ đã vượt quãng đường hơn 300km bằng xe máy để kịp có mặt tại TPHCM, đón chào khoảnh khắc thiêng liêng ngày 30/4. “Ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, không chỉ riêng hai vợ chồng tôi mà toàn dân tộc – từ già đến trẻ – đều tự hào vì đã đánh đuổi được đế quốc xâm lược” - bà Thủy xúc động nói.

Dõi mắt về phía những tuyến phố rực rỡ cờ hoa, người cựu chiến binh rưng rưng: “Nay đến TPHCM, được tận mắt chứng kiến sự phát triển hoành tráng của đất nước sau 50 năm, tôi thực sự rất mừng, rất vui, không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này. Được ngắm nhìn thành quả của một đất nước hòa bình, phát triển, trong đó có sự đóng góp nhỏ của vợ chồng tôi, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.

Những người lính năm xưa, giờ tóc đã bạc, nhưng tình yêu đất nước vẫn vẹn nguyên như thuở bước vào chiến trường. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, họ chính là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại, là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh xúc động của hai vợ chồng cựu chiến binh đến từ Lâm Đồng đến TPHCM đón xem lễ kỷ niệm

Hình ảnh xúc động của hai vợ chồng cựu chiến binh đến từ Lâm Đồng đến TPHCM đón xem lễ kỷ niệm

Cùng mang trong mình niềm tự hào ấy, Trung sĩ Nguyễn Đăng Miên (72 tuổi, quê Bắc Ninh), đã có mặt tại TPHCM từ ngày 26/4. Gần nửa đêm, ông vẫn dạo quanh khu vực chợ Bến Thành – nơi gắn liền với bao kỷ niệm thời chiến lẫn thời bình.

Từng tham gia chiến trường Quảng Ngãi, ông Miên bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc, rất tự hào. Hòa bình ngày nay là kết tinh từ sự đồng thuận, yêu nước, vì dân vì nước vì Tổ quốc của toàn dân, toàn quân ta. Gặp gỡ đồng bào ở TP này, tôi càng thêm cảm động khi thấy người dân dành tình cảm tuyệt vời cho chiến công và thành quả cách mạng của bao lớp cha anh đi trước.”

Cựu chiến binh, Trung sĩ Nguyễn Đăng Miên

Cựu chiến binh, Trung sĩ Nguyễn Đăng Miên

Họ – những người lính đã đi qua chiến tranh – chính là nhân chứng sống cho một thời oanh liệt. Họ trở về không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn để truyền đi ngọn lửa yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường cho thế hệ mai sau.

Người cựu chiến binh về với TPHCM cùng hành trang là những Huân, huy chương trên ngực áo

Người cựu chiến binh về với TPHCM cùng hành trang là những Huân, huy chương trên ngực áo

Thiếu tá Vũ Quý Hạnh, Cựu chiến binh (Bộ Tư lệnh pháo binh, Quân đoàn 3 từng tiến vào Sài Gòn 50 năm trước) vừa ra đến chợ Bến Thành lúc 0 giờ ngày 30/4. Quay trở lại TPHCM sau 50 năm, ông thể hiện sự phấn khởi trước sự phát triển thần tốc của thành phố

Thiếu tá Vũ Quý Hạnh, Cựu chiến binh (Bộ Tư lệnh pháo binh, Quân đoàn 3 từng tiến vào Sài Gòn 50 năm trước) vừa ra đến chợ Bến Thành lúc 0 giờ ngày 30/4. Quay trở lại TPHCM sau 50 năm, ông thể hiện sự phấn khởi trước sự phát triển thần tốc của thành phố

Còn tại Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trên đường Nguyễn Du những ngày này không bao giờ tắt hương, ánh nến. Trong khuya 29/4 và rạng sáng nay (30/4), quá trình tác nghiệp, phóng viên đã ghi lại vô số hình ảnh xúc động tại khu vực này.

Từ các bậc lão thành Cách mạng đến thế hệ trẻ, mỗi khi bước ngang bia tưởng niệm nơi các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hi sinh không quên thể hiện lòng thành kính bằng nén nhang thơm, ngọn nến đỏ và cả những bó hoa tươi.

Cô gái trẻ thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ trong thời khắc thiêng liêng

Cô gái trẻ thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ trong thời khắc thiêng liêng

Dòng nhắn thấm đậm tình cảm, thể hiện lòng thành kính của lớp trẻ hôm nay dành cho cha ông đã ngã xuống vì Độc lập - Tự do

Dòng nhắn thấm đậm tình cảm, thể hiện lòng thành kính của lớp trẻ hôm nay dành cho cha ông đã ngã xuống vì Độc lập - Tự do

Phương Vinh - Đức Nam - Anh Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/nhung-chia-se-xuc-dong-cua-cuu-chien-binh-moi-mien-dat-nuoc-den-voi-tphcm_177458.html
Zalo