Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt 'vắt nước mắt' khán giả: Nhà là nơi chữa lành

Không chỉ chất chứa vị ngọt - chua trong những câu thoại về cuộc sống, 'Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt' (When Life Gives You Tangerines) còn 'vắt nước mắt' khán giả bởi loạt thoại về tình cảm gia đình. Nhất là những câu nói của Geum Myeong, mỗi lời đều nhìn thấu tâm tư sâu thẳm của những người con - dù bướng bỉnh nhưng yêu gia đình rất nhiều.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đưa khán giả bước qua 4 mùa của cuộc đời Ae Sun (IU/ Moon So Ri) và Gwan Sik (Park Bo Gum/ Park Hae Joon). Tập trung vào hồi 3, khi diễn biến xoay quanh chuyện tình 2 người con, khán giả "rưng rưng" nhiều với hơi ấm đong đầy trong những câu thoại dung dị từ Geum Myeong và Ae Sun.

"Đứa con quý giá của tôi, lẽ ra tôi chỉ nên cho nó xem những điều tốt đẹp. Khi nhận ra đứa con đang phản chiếu chính mình, tim tôi thắt lại."

"Tôi không thể dạy con bé vì nó quá quý giá, quá trân quý."

Ae Sun

Giống như mẹ kiên quyết ngăn việc cô trở thành hải nữ hay bị bó chặt bởi định kiến lạc hậu, Ae Sun không muốn "cục vàng" Geum Myeong trải qua những ngày cơ cực giống mình. Vì thế, bà tuyệt đối không dạy con những việc bà cho là "ám lấy" khiến đời con nhọc nhằn. Và bởi vậy, lúc nhìn Geum Myeong múc 5 bát canh đầy hải sản cho 2 bên gia đình, còn bản thân chỉ vét vỏ ngao, chút nước, giống những bữa cơm Ae Sun là người "vét nồi" ở nhà chồng tại Jeju, trái tim bà thắt lại.

Nhiều ngang nỗi đau là nỗi sợ và ân hận, Ae Sun lo sợ Geum Myeong sẽ sống kiếp "người hầu" khi cô phải nhún nhường nhà chồng tương lai vì muốn được ở bên người mình yêu, vì xuất thân lép vế.

"Dù con chỉ có một vết xước trong tim thì trái tim bố mẹ cũng sẽ để lại vết bầm đó."

Geum Myeong chủ động từ hôn vì không thể chấp nhận được cách mẹ chồng tương lai hạ nhục gia đình mình. Nhưng vẫn yêu Yeong Beom, mối tình 7 năm đâu thể nói dừng là cạn tình hết nghĩa. Biết con tổn thương, Ae Sun và Gwan Sik cũng đau lòng, tự trách. Phụ huynh trên đời này, đa phần, chẳng mấy ai khác với bố mẹ Geum Myeong.

"Bố đấy, bố cứ có cái gì 100 là bố cho con tới 120."

Geum Myeong

Geum Myeong vừa khóc vừa "vùng vằng" nói với Gwan Sik. Một câu thoại ngắn nhưng ánh lên nhiều điều. Dù dư giả hay túng thiếu, ông luôn cố gắng dành hết mọi thứ tốt đẹp cho con. Rằng đứa trẻ của ba ngoài miệng "hỗn hào", bướng bỉnh nhưng thật lòng chỉ mong ba hãy giữ lại gì đó cho mình, rằng ba hãy chiều chuộng bản thân một chút, rằng ba đừng sống vất vả, rằng con cũng thương ba.

"Thực ra tôi biết, chỉ 5 phút trước, căn nhà này hẳn yên tĩnh biết bao và bố mẹ tôi hẳn là đã cô đơn nhường nào."

Geum Myeong

Ai rồi cũng trưởng thành, tung bay với ước mơ, sẽ như Geum Myeong và Eun Myeong, rời mái nhà, xa bố mẹ để rèn tự lập hay thỏa mái vẫy vùng ở khoảng trời riêng. Nhưng bố mẹ đã quen với tiếng khóc, nói, cười từ ngày con ra đời, nên khi đứa trẻ của họ dần ít kề cạnh hơn, sự ồn ã vốn có cũng bị lấy đi mất. Căn nhà nhỏ cũng đột nhiên cảm thấy rộng lớn, trống trải.

Ae Sun tất bật vào bếp chuẩn bị đủ món, Gwan Sik ra ngoài trở về sẽ mang theo đồ ăn Geum Myeong thích vào những ngày cô thăm nhà. Niềm vui và "sự ồn" của bố mẹ trở lại khi bé con của họ về bên. Đó là nỗi nhớ mong, niềm hạnh phúc, yêu thương hóa thành hành động của bố mẹ.

"Cứ như một thợ may lành nghề vừa sửa xong, cho ra một bộ quần áo mới vậy. Khi về đó, tôi rách rưới, mà khi trở lại, tôi đã lành rồi."

Geum Myeong

Tinh thần Geum Myeong đã suy sụp vì nỗi đau phải chia tay tình đầu, vì sự tổn thương, khinh miệt mà gia đình anh mang tới. Cô chọn về nhà để nghỉ ngơi và chẳng mau cầu gì, vô thức được tình yêu, được hoài niệm và cả nỗ lực của bố mẹ xoa dịu.

Đời người xoay vần, lúc cho ta tiếng cười khi lại gieo nước mắt, hành ta tan tác, tả tơi. Nhưng về nhà, về nơi có người thương ta, nơi đôi khi ta chẳng cần nói ra họ cũng biết ta đang thương tổn, vết thương được khâu, năng lượng cạn kiệt được sạc đầy, như "cục vàng" nhà họ Yang, ta lại có động lực bước về phía trước.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khi-cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt-vat-nuoc-mat-khan-gia-nha-la-noi-chua-lanh-post1727611.tpo
Zalo