Những câu nói vừa sến vừa hài khiến vợ vui tức thì

Trong hôn nhân, việc nịnh vợ và thể hiện tình cảm với vợ là điều cần thiết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững.

Phụ nữ thích được khen ngợi. (Ảnh: ITN)

Phụ nữ thích được khen ngợi. (Ảnh: ITN)

Thậm chí, đối với nhiều người đàn ông, nói lời yêu thương và khen ngợi vợ là cách để thể hiện sự trân trọng và quý giá của vợ.

Có người từng nói “Để không ngừng tiến bộ trong cuộc sống, bạn phải nhớ khen ngợi và làm vợ vui mỗi ngày”. Chỉ với những câu nói đơn giản sau đây, bạn sẽ thấy cuộc sống hôn nhân của mình tràn đầy màu sắc.

Sự chăm chỉ của em là động lực và là sự đảm bảo cho hạnh phúc của anh. Vợ ơi, hãy hạnh phúc mỗi ngày nhé!

Vợ à, đừng giận nữa, từ giờ anh sẽ nghe lời em trong mọi việc. Anh sẽ không cãi lại em. Anh sẽ giặt quần áo, nấu ăn, lau sàn, kiếm tiền và chăm sóc em. Việc duy nhất em làm là chỉ cần mỉm cười!

Em là trái tim anh, em là lá gan của anh, em là 3/4 cuộc đời anh. Em là dạ dày của anh, em là phổi của anh, anh sẽ đau khổ vô cùng nếu không nhìn thấy nụ cười của em!

Công việc mỗi ngày đều có áp lực, đi làm và tan sở đúng giờ, nhưng em có thể làm tốt công việc của mình, dù em có vất vả hay mệt mỏi thế nào anh cũng sẽ hỗ trợ em, nên em hãy làm thật tốt nhé!

Vợ à, đừng buồn nhé, thật ra anh rất yêu em, thật sự rất yêu em. Như chuột yêu cơm, như sói yêu cừu, như cá không thể sống thiếu nước, như Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ,...

 Một lời khen ngợi hóm hỉnh có thể khiến vợ vui cả ngày. (Ảnh: ITN)

Một lời khen ngợi hóm hỉnh có thể khiến vợ vui cả ngày. (Ảnh: ITN)

Ta nhớ nhau vì cô đơn, nương tựa nhau vì mệt mỏi, sự tồn tại của em trong trái tim anh không bao giờ thay đổi. Ngày lễ vui vẻ nhé vợ, anh yêu em mãi mãi!

Khi nhìn thấy em, anh như bị điện giật; khi không nhìn thấy em, anh cuống cuồng như điện thoại hết pin, nhà mất điện. Yêu em là... nghề của anh, nhớ em là sự nghiệp của anh, ôm em là chuyên môn của anh!

Nếu mùa thu qua đi, anh sẽ yêu em trong giá lạnh. Nếu thế giới biến mất, anh sẽ yêu em trên thiên đường...

Vợ à... anh biết mình thật sự ngu ngốc. Em đang tức giận và anh không biết làm thế nào để làm em vui. Nhưng trong lòng anh, em thật sự là người phụ nữ xinh đẹp nhất, tính tình ôn hòa nhất, người mẹ giỏi nhất trong mắt những đứa con của chúng ta. Thật may mắn cho anh khi cưới được em.

Vợ ơi, xin em đừng khóc nữa. Em có biết rằng mỗi phút em khóc sẽ rút ngắn tuổi thọ của anh đi một ngày? Nếu muốn anh chết sớm thì cứ khóc vài ngày đi. Em đã khóc mấy chục phút rồi, như vậy anh sẽ mất đi mấy tháng cuộc đời. Vợ à, anh sẽ đi trước em, nhưng ngay lúc này em vẫn có có thể cứu được anh mà. Bởi vì mỗi phút em cười, anh sẽ sống thêm một ngày nữa.

Không hiểu sao em vẫn đẹp khi em khóc và khi em cáu giận. Nhưng mà em à, theo bằng chứng khoa học, tức giận và khóc lóc sẽ khiến con người già đi nhanh chóng và kém xinh đẹp hơn đấy. Dù em bao nhiêu tuổi hay xinh đẹp thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em như vậy. Nhưng dù sao thì... em đừng khóc nữa có được không?

Vợ yêu ơi, em còn nhớ những ngày tháng hạnh phúc khi chúng ta còn trẻ không? Lâu lắm rồi anh mới gửi hoa cho em. Em đã vất vả vì gia đình rồi, anh ở đây để gửi cho em một bó hoa qua tin nhắn. Vợ ơi, em vất vả rồi!

Trước khi cưới, em uống nước ngọt, anh uống sữa. Anh ăn củ cải, em ăn bắp cải. Anh thích đi mua sắm còn em rất vui khi đi mua sắm. Sau khi kết hôn, anh uống nước ngọt, em ăn bắp cải và đi dạo quanh khu mua sắm. Tình yêu thật kỳ diệu, chúng ta đã thay đổi vì nhau. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.

Đối với anh, điều tốt đẹp duy nhất trên đời là thấy em được sống hạnh phúc. Điều đau khổ nhất trên đời này là khi anh không có em, anh sẽ cô đơn và sợ hãi đến nhường nào? Vậy nên em cứ mãi ở bên anh, em nhé!

Theo wenwu8.com

Thủy Kiều

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-cau-noi-vua-sen-vua-hai-khien-vo-vui-tuc-thi-post705254.html
Zalo