Những câu chuyện xúc động ở 12 khối diễu hành quần chúng

Cùng với các khối diễu binh thuộc lực lượng quân đội và công an, 12 khối diễu hành quần chúng cũng đang dốc sức luyện tập ngày đêm trong giai đoạn nước rút, góp phần tô thắm cho ngày hội non sông 30/4 sắp tới.

 Các khối diễu hành quần chúng tham gia luyện tập diễu hành

Các khối diễu hành quần chúng tham gia luyện tập diễu hành

Khối diễu hành quần chúng gồm: Khối diễu hành tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử; khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cựu chiến binh; thanh niên xung phong giải phóng; công nhân; nông dân; trí thức; doanh nhân; phụ nữ, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; thiếu nhi và thanh niên; khối văn hóa và thể thao.

Ngoài ra, ở khối diễu hành còn có khối xe nghi trượng: Khối xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Bác Hồ; xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM đến Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) thăm và tặng quà Khối Phụ nữ đang tham gia luyện tập các khối diễu hành mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM đến Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) thăm và tặng quà Khối Phụ nữ đang tham gia luyện tập các khối diễu hành mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Hàng ngàn người trong đội ngũ diễu hành ấy, có những gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết, có những mái đầu đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời. Họ là học sinh, là công nhân, là những người đã từng góp phần làm nên lịch sử… Khi đứng cạnh nhau, mọi khác biệt dường như tan biến, chỉ còn lại một khối diễu hành thống nhất, một niềm kiêu hãnh trào dâng về đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập.

Tại khối Phụ nữ, chị Trần Thị Thanh Ngân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM), bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi cùng 140 chị em, hội viên phụ nữ luyện tập ngày đêm trong suốt một tháng qua. "Vượt nắng, thắng mưa" chị và mọi người đều cố gắng luyện tập, đi đều bước đẹp, sửa dáng kỹ lưỡng để góp sức tô điểm ngày hội lớn.

Chị Trần Thị Thanh Ngân (thứ 2, từ trái sang) đón sinh nhật cùng chị em Khối diễu hành Phụ nữ.

Chị Trần Thị Thanh Ngân (thứ 2, từ trái sang) đón sinh nhật cùng chị em Khối diễu hành Phụ nữ.

Đặc biệt, tối 17/4 vừa qua, chị đã đón sinh nhật lần thứ 26 ngay trong ngày hợp luyện khối diễu hành. Chị đã nhận được bánh kem và những lời chúc mừng sinh nhật ấm áp từ mọi người ngay trước buổi luyện tập. Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay của Thanh Ngân khi chị được hòa chung niềm vui với nhiều chị em trong đội diễu hành khối Phụ nữ.

Chị Thanh Ngân cho biết: "Trước buổi luyện tập, mọi người mang tặng chiếc bánh nhỏ xinh để tặng cho em và 1 bạn khác cùng chung ngày sinh, mọi người cùng hát bài hát "chúc mừng sinh nhật" thật to, điều này khiến em rất cảm động.

Được tham gia khối diễu hành và đón ngày sinh nhật trong không khí hào hùng là một kỷ niệm quý báu trong hành trình tuổi trẻ của em. Bà nội em là liệt sĩ. Nội em tham gia kháng chiến chống Mỹ với vai trò là cụm trưởng cụm giao liên Trung ương cục Miền Nam lúc trước. Từ truyền thống gia đình nên em muốn đóng góp một chút sức nhỏ bé của mình để nhớ về người bà đã mất, đồng thời góp sức trẻ vào những hoạt động chung của thành phố và cả nước".

Các khối diễu hành quần chúng đang dốc sức luyện tập ngày đêm.

Các khối diễu hành quần chúng đang dốc sức luyện tập ngày đêm.

Chị Lê Ngọc Minh, hội viên phụ nữ phường 8 (quận 4, TPHCM), chia sẻ rằng chính chồng chị đã biết tin về đợt luyện tập diễu hành này và gợi ý chị tham gia. Ngay sau đó, chị đã nhiệt tình đăng ký và không ngừng luyện tập cùng với các chị em. Điều đặc biệt là, cứ mỗi buổi tập, vợ chồng chị sắp xếp công việc gia đình rồi cùng chở nhau đến điểm luyện tập.

Anh Nguyễn Quốc Chánh tranh thủ chăm con ăn trong quá trình đợi vợ tham gia luyện tập diễu hành.

Anh Nguyễn Quốc Chánh tranh thủ chăm con ăn trong quá trình đợi vợ tham gia luyện tập diễu hành.

Nhiều hôm, anh chở theo cả cô con gái nhỏ 5 tuổi và mang cả cháo cho con ăn để ngồi đợi và động viên. Hình ảnh anh Nguyễn Quốc Chánh - chồng chị Minh - cùng con gái đã trở nên quen thuộc với các thành viên khối phụ nữ trong suốt quá trình luyện tập, từ nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), công viên bờ sông Thủ Đức cho đến đường Lê Duẩn.

Khối cựu chiến binh tham gia luyện tập diễu hành.

Khối cựu chiến binh tham gia luyện tập diễu hành.

Trong số 12 khối tham gia diễu hành, khối cựu chiến binh cũng là một điểm nhấn xúc động, với hơn 120 cựu chiến binh sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Những người lính năm xưa ai giờ tóc đều "muối tiêu" hoặc bạc phơ, nhưng trong đôi mắt họ vẫn ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết năm nào, ngọn lửa của những người lính Cụ Hồ. Hôm nay, sau nửa thế kỷ non sông liền một dải, họ lại đứng cạnh nhau, hòa chung nhịp bước với lớp trẻ tại nơi mà từng tấc đất thấm đẫm mồ hôi và cả máu xương của họ.

Chú Nguyễn Thế Hùng, cựu chiến binh huyện Nhà Bè, chia sẻ: Cách đây 50 năm, chú là một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi đó, chú đang là công nhân của Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại Hải Phòng. Chú đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Khối thiếu nhi và thanh niên tham gia luyện tập diễu hành.

Khối thiếu nhi và thanh niên tham gia luyện tập diễu hành.

Chú cùng đơn vị hành quân đường bộ suốt 4 tháng, vượt dãy Trường Sơn từ Hải Phòng vào Trung ương Cục miền Nam để tham gia chiến đấu. Chú kể: "50 năm trước, tôi mới hơn 20 tuổi, nay đã 73 rồi. Lúc đó, tôi làm nhiệm vụ cung cấp vật tư và khí tài cho quân giải phóng, sau đó tham gia tiếp quản các địa bàn từ Bình Long, Phước Long đến Củ Chi. Hành quân 4 tháng ròng rã dưới mưa bom bão đạn vô cùng gian khổ, nhiều lúc còn phải đi xuyên qua Lào và Campuchia để vượt Trường Sơn. Ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất Bắc - Nam, cảm xúc thật khó tả, vô cùng hạnh phúc".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đến năm 1977, chú trở ra làm công nhân tại cơ quan cũ - Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng, rồi chuyển sang công tác quân sự tại đơn vị. Khi nghỉ hưu, chú vào Nam sinh sống.

"Hôm nay được tham gia đội diễu hành, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Chúng tôi như được sống trở lại những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ", chú Hùng xúc động nói.

Dẫu công việc bận rộn, hàng ngàn chị em phụ nữ, các cháu thiếu nhi, cô chú cựu chiến binh, bà con Việt kiều… vẫn dành thời gian quý báu để luyện tập, từ những buổi sáng cuối tuần luyện tập riêng lẻ đến những đêm hợp luyện tất cả các khối. Với họ, mỗi bước chân không chỉ là diễu hành mà còn là sự tri ân, là niềm vinh dự được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-o-12-khoi-dieu-hanh-quan-chung-20250418222021015.htm
Zalo