Những bóng hồng xinh đẹp tình nguyện tòng quân

Mặc dù được coi là 'chân yếu tay mềm', nhưng nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, nhiều nữ thanh niên Thủ đô đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Viết tiếp truyền thống gia đình

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, nữ tân binh Trần Phương Anh, sinh năm 2001 (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) có ông nội, bác và mẹ đều là quân nhân. Tự hào về truyền thống gia đình, Phương Anh đã ấp ủ ước mơ làm người lính và quyết tâm thi vào Học viện Kỹ thuật mật mã (hệ dân sự) ngành an toàn thông tin như ông và bố của mình.

Nữ tân binh Trần Phương Anh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) vui mừng khi nhận Lệnh gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: Bảo Lâm

Nữ tân binh Trần Phương Anh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) vui mừng khi nhận Lệnh gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: Bảo Lâm

Chia sẻ về ước muốn nhập ngũ, Phương Anh hào hứng kể về gia đình: “Ông nội em tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ nhỏ đã nghe những câu chuyện của ông kể lại nên em đã nuôi khát vọng trở thành quân nhân. Được sự động viên của bố mẹ, biết tin địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, cống hiến sức trẻ cho lực lượng quân đội. Cả nhà đã rất vui mừng khi em đủ điều kiện trúng tuyển. Em rất vui, có chút hồi hộp và có thêm quyết tâm để tòng quân. Em sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của gia đình và các bác, các chú”.

Nhập ngũ lần này, Phương Anh tự tin bản thân sẽ phù hợp với môi trường quân đội, do đã quen với cách giáo dục có phần nghiêm khắc, kỷ luật của ông bà, cha mẹ.

Cùng chung mong muốn trở thành nữ quân nhân chuyên nghiệp, Lưu Thanh Vy, sinh năm 2000 (phường Văn Chương, quận Đống Đa) là con gái của Thượng tá - phi công Lưu Văn Loan (Lữ đoàn 918, Quân chủng phòng không không quân). Ngay từ nhỏ Thanh Vy đã vô cùng yêu mến và thần tượng bố mình, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nữ tân binh Trần Phương Anh và Lưu Thanh Vy trong trang phục quân nhân. Ảnh: Bảo Lâm

Nữ tân binh Trần Phương Anh và Lưu Thanh Vy trong trang phục quân nhân. Ảnh: Bảo Lâm

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thanh Vy đã đi làm marketing cho một công ty hơn một năm. Tuy nhiên, em chưa bao giờ thôi mong muốn tiếp bước người cha của mình, đồng thời ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ và nguyện góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc, Thanh Vy đã dừng lại công việc, quyết tâm đăng ký tình nguyện lên đường tòng quân.

Bố mẹ Thanh Vy vô cùng tự hào về con gái. Tâm sự về quyết định lần này của con gái, ông Lưu Văn Loan chia sẻ: "Đây là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Bản thân tôi đã có hơn 40 năm trong quân đội, nên tôi cũng mong muốn cháu nối nghiệp cha, phụng sự cho Tổ quốc. Gia đình tôi cảm thấy con đủ chín chắn, yên tâm trước quyết định nhập ngũ của con. Tôi tin rằng, trải qua thời gian tham gia quân đội, con sẽ trưởng thành hơn".

Tân binh Lưu Thanh Vy (phường Văn Chương, quận Đống Đa) cùng bố mẹ.

Tân binh Lưu Thanh Vy (phường Văn Chương, quận Đống Đa) cùng bố mẹ.

Trong cuộc trò chuyện, cô gái nhỏ nhắn Thanh Vy chia sẻ niềm vui và lòng quyết tâm của mình: "Mặc dù môi trường quân đội khắc nghiệt, nhưng em sẽ nỗ lực rèn luyện phẩm chất và đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội như cha của mình”.

Đây chính là hai bóng hồng của quận Đống Đa trong mùa tuyển quân năm nay.

Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, hai nữ thanh niên trong số 105 thanh niên của quận lên đường tòng quân lần này đầy nhiệt huyết, tự tin, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hai cô gái đã truyền cảm hứng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên quận Đống Đa nói riêng và Thủ đô nói chung thêm quyết tâm tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Quyết tâm tòng quân, cống hiến sức trẻ

Đỗ Hương Trà (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đọc lại lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Lâm

Đỗ Hương Trà (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đọc lại lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Lâm

Nắn nót từng con chữ và sau nhiều ngày suy nghĩ, Đỗ Hương Trà, sinh năm 2001 (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong sự bất ngờ của gia đình. Nói về con gái, bà Đặng Thị Mai Hương, mẹ tân binh Đỗ Hương Trà cho biết, tuy có bất ngờ nhưng việc Trà viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ được mọi người ủng hộ và ai cũng mong Trà sẽ có cơ hội được cống hiến, phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội.

"Vẫn biết con gái bản tính mạnh mẽ và tự lập từ nhỏ nên khi cháu quyết định như vậy thì cả gia đình đều ủng hộ và động viên con “chân cứng đá mềm” trước những thử thách, vững tin trên con đường mình đã chọn”, bà Hương bày tỏ.

Tân binh Đỗ Hương Trà và người mẹ thân yêu. Ảnh: Bảo Lâm

Tân binh Đỗ Hương Trà và người mẹ thân yêu. Ảnh: Bảo Lâm

Tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Đỗ Hương Trà đã có thời gian hơn 1 năm làm việc tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội tại quận Hoàng Mai. Mặc dù cả gia đình không là quân nhân, nhưng chính vì yêu thích môi trường quân đội và mong muốn mang sở học của mình cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân nên ngay khi có đợt tuyển quân, Hương Trà đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Theo tân binh Hương Trà, thời bình hay thời chiến, con gái hay con trai đều phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nói về dự định sau 2 năm nhập ngũ, Hương Trà mong muốn sẽ được ở lại làm việc trong quân đội lâu dài theo đúng chuyên ngành y đã học để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ chiến sĩ. “Em sẽ cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe để đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao phó. Em cũng sẽ nỗ lực phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng”, Hương Trà chia sẻ.

Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Hà Đông Phạm Nam Hải trao giấy khen tới nữ đoàn viên Đỗ Hương Trà. Ảnh: Bảo Lâm

Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Hà Đông Phạm Nam Hải trao giấy khen tới nữ đoàn viên Đỗ Hương Trà. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Hà Đông Phạm Nam Hải, thời gian qua, Quận đoàn Hà Đông thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các đồng chí đoàn viên, thanh niên, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng của cha ông ta; thăm, tặng quà cho tân binh, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

“Trong tổng số 103 thanh niên quận Hà Đông lên đường nhập ngũ đợt này có 77 thanh niên viết đơn tình nguyện và chỉ duy nhất Đỗ Hương Trà là nữ đoàn viên. Đây là những đồng chí đoàn viên thanh niên có ý thức trách nhiệm, ý chí và mong muốn cống hiến, đóng góp sức trẻ của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Nam Hải chia sẻ.

Tân binh Đỗ Hương Trà bày tỏ mong muốn được trở thành quân nhân. Clip. Bảo Lâm

Dẫu biết sẽ có nhiều vất vả, chông gai, nhưng Hương Trà cũng như cặp đôi Thanh Vy, Phương Anh đều vững tâm với lựa chọn của mình. Cả 3 cô gái đều có mong muốn cống hiến lâu dài cho quân đội nhân dân Việt Nam và quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý chí và sự quyết tâm sẽ là hành trang giúp các nữ tân binh vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-bong-hong-xinh-dep-tinh-nguyen-tong-quan-692674.html
Zalo